HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện lạ ở TPHCM: Khai tử mẹ đẻ đang sống
Old 06-11-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Tại quận 6, TPHCM đang xôn xao chuyện tréo ngoe khi người con trai đã khai tử cả bà mẹ đẻ đang sống khỏe mạnh, để chiếm đoạt căn nhà mà người mẹ đó được thừa kế từ gia tộc...


Cụ bà Nguyễn Thị Ngọc dù đang sống khoẻ mạnh nhưng đã được con trai cho ..."chết" từ 10 năm trước. Ảnh: H.H

Khai tử mẹ, từ chối anh em

Vụ việc xuất phát vào ngày 14/10/2010, tại phòng công chứng số 7, TPHCM. Bà Nguyễn Thị Liễu (sinh 1913) và ông Nguyễn Văn Tư (sinh 1954) đã cùng ký vào “văn bản đề nghị nhận thừa kế” căn nhà và QSDĐ tại địa chỉ số 78/36 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TPHCM. Theo đó, bà Liễu xác nhận là con của ông Nguyễn Văn Hóa và bà Võ Thị Thu - đều đã chết (ông Hóa chết 1940, bà Thu chết 1948). Còn ông Tư xác nhận là con của bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Nguyễn Văn Sang. Ông Tư là cháu ngoại của ông Hóa và bà Thu.

Theo nội dung văn bản trên, vợ chồng ông Hóa - bà Thu có tất cả 7 người con (trong đó có bà Nguyễn Thị Ngọc), thì 6 người (có bà Ngọc) đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất bà Liễu. Riêng bà Ngọc, ông Tư khai bà Ngọc đã chết ngày 26/2/1992, có bản sao giấy chứng tử số 15, do UBND P.14, Q.6, cấp ngày 8/7/2010. Cha mẹ ông Hóa và bà Thu đã chết trước; ông Hóa - bà Thu không có cha mẹ nuôi, con nuôi.

Với bà Nguyễn Thị Ngọc, văn bản trên ghi bà Ngọc “có chồng là ông Nguyễn Văn Sang (chết năm 1983, bà Ngọc không tái giá), bà Ngọc có 1 (một) người con duy nhất là ông Nguyễn Văn Tư, bà Ngọc không có con nuôi. (Theo cam kết có xác nhận của địa phương đính kèm)”(?!). Với các chi tiết trên, bà Liễu và ông Tư đã tự nhận: “Ngoài chúng tôi ra, ông Nguyễn Văn Hóa, bà Võ Thị Thu và bà Nguyễn Thị Ngọc không còn người thừa kế nào khác”.

Từ đó, bà Liễu và ông Tư xin chính quyền, cơ quan chức năng cho nhận thừa kế căn nhà và QSDĐ tại số 78/36 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TPHCM. Ngay sau khi nhận thừa kế căn nhà trên, bà Liễu và ông Tư đã bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Phước Thành vào ngày 26/11/2010.

Tuy nhiên, vụ việc trên đã bị vỡ lở, khi bà Nguyễn Thị Ngọc (sinh 1926) vác đơn đến các cơ quan công quyền TPHCM tố cáo con trai ruột là ông Nguyễn Văn Tư đã dám khai tử mẹ, chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của gia tộc cùng chị gái bà Ngọc là bà Nguyễn Thị Liễu. Bên cạnh đó, bà Ngọc cũng cho biết bà có 3 người con là Nguyễn Văn Rớt, Nguyễn Văn Tư và Nguyễn Thị Bông. Vậy mà ông Tư đã gian dối khai với cơ quan chức năng rằng bà Ngọc chỉ có duy nhất một người con là ông Tư, từ chối anh trai (ông Rớt) và em gái (bà Bông), để một mình chiếm đoạt tài sản thừa kế...

Bên cạnh đó, trong văn bản đề nghị nhận thừa kế, bà Liễu và ông Tư còn lừa bịp cơ quan chức năng, khi cho rằng 5 người con khác của ông Hóa – bà Thu, gồm: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Tây, Nguyễn Thị Sáu và Nguyễn Văn Châu, đều đã chết và độc thân. Trong khi trên thực tế, bà Tây có chồng và 3 người con; bà Sáu cũng có chồng và 2 người con. Tất cả những người này đều được quyền thừa kế tài sản như luật định.


Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tiếp xúc bà Ngọc ngay tại nhà con trai cả Nguyễn Văn Rớt vào ngày 10/6, bà Ngọc chỉ cho chúng tôi xem từng câu chữ trên “giấy chứng tử” (bản sao) của mình. Bà Ngọc nói: “Tôi vẫn sống chung với vợ chồng, con cái thằng Tư tại nhà 70 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, do tôi đứng tên chủ quyền; song suốt thời gian dài, tôi không hề hay biết con trai đã khai tử tôi từ cách đây 10 năm. Giờ phát sinh thừa kế nhà ông bà ngoại nó để lại, tôi mới té ngửa mình đã bị con trai cho... chết từ năm 1992”.

Thật vậy, “giấy chứng tử” ghi rất rõ bà Nguyễn Thị Ngọc (sinh 1926) đã chết ngày 26/2/1992, nơi chết “tại nhà” và nguyên nhân chết là do “bệnh già”(?). Giấy chứng tử có số 15, quyển số 01/92, đăng ký tại UBND P.14, Q.6, TPHCM. Người ký giấy chứng tử là Trần Thị Thúy Nga. Bản sao được sao từ sổ đăng ký chứng tử, do ông Nguyễn Vĩnh Ngân – Phó Chủ tịch UBND P.14, Q.6, ký tên và đóng dấu ngày 8/7/2010. Có dấu hiệu của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nên xuất hiện hành vi làm giả tài liệu “giấy chứng tử”, khai tử người đang sống là bà Ngọc...

Dấu hiệu này càng rõ ràng hơn, khi con gái bà Ngọc là bà Nguyễn Thị Bông gửi đơn xin UBND P.14 xin trích lục “giấy chứng tử” của mẹ mất ngày 26/2/1992, nhưng UBND P.4 đã có công văn trả lời ngày 22/10/2011 rằng “không tìm thấy tên Nguyễn Thị Ngọc trong sổ bộ khai tử năm 1992”. Như vậy, cơ sở nào mà ông Nguyễn Vĩnh Ngân – Phó Chủ tịch UBND P.14 - lại xác nhận trên bản sao “giấy chứng tử” của bà Ngọc vào ngày 8/7/2010, tạo điều kiện cho ông Tư chiếm đoạt tài sản thừa kế của gia tộc.

Theo quy định, trước khi chứng thực, cán bộ công chứng phải trích lục hồ sơ xem có đúng hoàn toàn với bản công chứng do người dân mang đến hay không. Nếu đúng thì ký xác nhận. Nếu cán bộ công chứnglàm không đúng quy trình này là sai. Trong trường hợp trên, chưa rõ chữ ký và dấu xác nhận là thật hay giả. Hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan CSĐT quận 6 làm rõ.(Bà Lê Thị Hiệp – Trưởng phòng Tư pháp quận 6, TPHCM).

Theo Cao Nguyễn Hoàng Hưng
Lao động
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	5ciisaigon.jpg
Views:	5
Size:	109.1 KB
ID:	387415  
 
User Tag List


Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12673 seconds with 15 queries