HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bật mí về gia đình cao khủng
Old 06-25-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nổi bật ở bất kỳ nơi nào đặt chân tới, gia đình cao nhất Ấn Độ Kulkarnis đang hy vọng thiết lập một kỷ lục thế giới mới về chiều cao của cả gia đình.

Gia đình Kulkarnis, ở thành phố Pune, phía đông Ấn Độ, cao hơn hẳn những người xung quanh.

Sharad Kulkarni, 52 tuổi, cao 2m17 và vợ là Sanjot, 46 tuổi, cao 1,87m. Hai con gái của họ là Mruga, 22 tuổi và Sanya, 16 tuổi lần lượt cao 1m82 và 1m93. Chiều cao tổng cộng của cả gia đình là gần 8m.


Ông và bà Kulkarni đã được vinh danh trong sách các kỷ lục Limca của Ấn Độ là cặp đôi cao nhất nước này vào năm 1989 sau khi họ kết hôn. Họ đã hy vọng trở thành cặp đôi cao nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness cho tới khi cặp đôi Wayne và Laurie Hallquist, từ Stockton, California (Mỹ) được tuyên bố có chiều cao tổng cộng 4m8.

Ông Kulkarni nói: 'Chúng tôi có chút thất vọng. Thật tuyệt khi được công nhận lúc bạn đang sống một cuộc sống khác thường. Nó sẽ có ý nghĩa gì đó. Tuy nhiên, chúng tôi rất hào hứng nhìn về triển vọng mới".


Khi lớn lên, cả Sharad và Sanjot đều phải đối mặt với những năm tháng dài bị trêu chọc và nhạo báng. Khi Sharad Kulkarni cao tới 2m vào tuổi thiếu niên, anh chàng đã trút năng lượng vào thể thao và kết quả là chơi bóng rổ cho đất nước.

Trong khi đó, Sanjot phải vật lộn với việc không được thừa nhận và thích nghi với ngôi làng hẻo lánh mà cô sinh sống.

Ngay từ đầu thời kỳ thiếu niên, cặp đôi trên bắt đầu biết việc cưới xin của mình sẽ gặp khó khăn. Sanjot nói: "Thật khó cho một phụ nữ cao hơn một người đàn ông ở Ấn Độ. Nam giới ở đây giữ vai trò quyền lực hơn vì vậy tôi không bao giờ muốn kết hôn với một người đàn ông nhỏ bé hơn và rồi anh ấy lại bị chế nhạo về vợ của mình. Có nhiều khả năng, tôi không bao giờ lấy chồng".


Tuy nhiên, có một buổi tối bà của Sanjot đã phát hiện ra Sharad Kulkarni đi bộ dọc một con phố ở Mumbai và đã tiếp cận chàng trai này.

Sharad nói: 'Một phụ nữ lớn tuổi tới gần tôi và hỏi tôi đã có gia đình hay còn độc thân và liệu tôi có muốn gặp cháu gái bà, người cao trên 1m8 không? Ban đầu, tôi không tin và từ chối, song bạn bè tôi đã thuyết phục tôi lấy số điện thoại".

Vài tuần sau, cha mẹ của Sharad gọi số điện thoại trên và dàn xếp một cuộc gặp cho cặp đôi tương lai, như phong tục Ấn Độ. Sharad làm việc tại một ngân hàng nói: "Nhiều phụ nữ nói họ cao 1m8 nhưng khi gặp họ chỉ cao khoảng 1m5 và như thế là quá bé nhỏ với tôi. Tuy nhiên, khi tôi gặp Sanjot, tôi rất vui vì cô ấy cao. Tôi biết, cả hai sẽ hạnh phúc".

Cặp đôi này kết hôn vào tháng 12/1988. Một năm sau, sách kỷ lục Limca tuyên bố họ là căp vợ chồng cao nhất Ấn Độ. Hiện giờ, cùng với hai cô con gái đang trưởng thành là Mruga và Sanya, họ hy vọng sẽ có cơ hội trở thành gia đình cao nhất thế giới. Cả Mruga và Sanya đều muốn trở thành người mẫu và hy vọng chiều cao của họ sẽ khiến cả hai có lợi thế lớn.


Nhà Kulkarnis có những tủ quần áo đầy những bộ đồ và giày dép được thửa riêng vì việc mua sắm trên phố với họ là bất khả thi. Cỡ giày của những người trong gia đình thường ở size 8 đến 12 và họ thường phải đặt mua giày qua mạng từ châu Âu.

Ngoài ra, nhà của gia đình Kulkarnis cũng được sửa sang để phù hợp với chiều cao, mọi cửa ra vào đều được nâng từ 1m8 lên 2m50. Đồ đạc của nhà Kulkarnis cũng được đóng riêng, gồm giường, tủ, kệ bếp và thậm chí là chiều cao của bệ xí.

Gia đình này cũng không bao giờ dùng các phương tiện giao thông công cộng, họ thường đi lại bằng xe máy. Khi cần di chuyển bằng máy bay, họ thường đề nghị được ngồi hàng đầu hoặc ở cửa thoát hiểm.

Mruga nói: ‘Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi sống ở châu Âu và sống trong bầu không khí cởi mở ở đây"

Sách kỷ lục Guinness hiện chưa có mục gia đình cao nhất song ban quản lý cho biết họ đang cân nhắc.

Hoài Linh (Theo DailyMail)
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10789 seconds with 15 queries