HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cãi vã rồi gọi “đàn em” đến xử giám đốc
Old 06-29-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1

Cho rằng, ông Cầu cố tình gây khó dễ, Thắng lấy làm "cay mũi". Để dằn mặt, Thắng đã gọi em trai dùng "luật rừng" xử lý…

Vì miếng cơm!


Cty CP Xây dựng thương mại Vạn Xuân (Cty Vạn Xuân, Giám đốc Nguyễn Hữu Cầu, SN 1959, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng Cty CP Xây dựng và Vận tải Nga - Đức (Cty Nga Đức; Giám đốc Phạm Văn Đức, SN 1974, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ký hợp đồng với Cty CP Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí (Cty Dầu khí) thực hiện việc đào, vận chuyển đất thải công trình tổ hợp Khách sạn Dầu khí Việt Nam tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 1-7-2011, hay tin, Cty Vạn Xuân không cho xúc, vận chuyển đất ở công trình tổ hợp Khách sạn Dầu khí, Phạm Văn Thắng, SN 1979, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Phó Giám đốc Cty Nga Đức, em trai của anh Đức; rất "cay mũi". Thắng cho rằng, ông Cầu cạnh tranh không lành mạnh. Bởi vậy, Thắng đã điện thoại cho em trai là Phạm Anh Tuấn, SN 1983, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và Đức, có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản", bảo chuẩn bị "đồ".

Lúc này, Tuấn đang cùng Nguyễn Văn Thinh, SN 1984, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Văn Quang, SN 1981, trú tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Trịnh Ngọc Quang, SN 1991, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Công Thanh Tùng, SN 1994, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Văn Toàn, SN 1985, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - đều là nhân viên Cty Nga Đức, đang ăn sáng tại khu vực phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Sẵn ấm ức từ trước với ông Cầu, Tuấn rủ anh em cùng đi. Ngồi trên xe ô tô, Thắng nói với mọi người, nếu Cty Vạn Xuân cố tình chặn xe thì "phang" cho một trận và những người trên đồng ý.

Đến nơi thấy ông Cầu không có ở đó, Thắng đi giải quyết công việc và dặn anh em chờ. Khoảng 9h30 ngày 1-7-2011, ông Cầu đánh xe ô tô đến công trường; đúng lúc, Đức cũng tấp xe. Gặp nhau, hai người nói chuyện về ranh giới. Trong khi đó, Tuấn, Thinh, Tùng, Văn Quang, Ngọc Quang ngồi uống nước tại quán bên cạnh; Toàn chờ ở ô tô. Văn Quang "chỉ điểm" ông Cầu cho cả nhóm biết mặt. Dứt lời, Văn Quang cầm cốc ném ông Cầu nhưng không trúng. Tùng cũng cầm 2 cổ chai bia đã bị đập vỡ tấn công ông giám đốc. Ông Cầu hoảng hốt bỏ chạy, Ngọc Quang cầm điếu cày đuổi theo. Thinh chạy lại xe ô tô lấy 2 con dao tông và đưa cho Văn Quang 1 con rồi cả hai nhào về phía ông Cầu. Bắt kịp, Thinh chém nhưng ông Cầu giơ tay trái lên đỡ và bị thương. Thấy máu từ tay ông Cầu chảy, Thinh, Văn Quang sợ nên dừng tay. Trên đường tháo chạy, Tuấn bảo Thinh dừng xe để vứt hung khí.

Cuộc truy đuổi của nhóm người khiến ông Cầu bị đứt nửa bàn tay trái; tổn hại 43,8% sức khỏe.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án.Ảnh: Hoa Đỗ

Bị "rờ" thêm tội ma túy…

Thắng, Thinh đã bị CQCA "tóm" sau đó. Tuấn, Văn Quang thấy đồng bọn bị bắt cũng ra đầu thú. Ngọc Quang, trong lúc trốn chạy, đêm 25-12-2011, y bị sa lưới. Khi Ngọc Quang cùng Nguyễn Minh Đức, SN 1992, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, đi xe máy không BKS trên đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, cảnh sát cơ động, CA TP Hà Nội, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Sợ bị lộ, Ngọc Quang vội nhảy xuống đường định tháo chạy nhưng bất thành. CQCA khám người Ngọc Quang, thu được 14 túi nilon nhỏ, chứa các tinh thể màu trắng. Ngọc Quang khai, đó là ma túy tổng hợp, dạng "đá", mua của người tên Hùng, không rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng. Ngọc Quang mua số "đá" trên để dùng và mới "đập" 1 gói.

Nguyễn Minh Đức thì cho hay, không biết Quang giấu "đá". Minh Đức cũng là con nghiện và CQĐT đã giao Đức cho chính quyền địa phương xử phạt hành chính, buộc cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục, lao động xã hội số V, Hà Nội. Vướng vào vụ án cố ý gây thương tích trên, Phạm Văn Toàn cũng bị "sờ gáy". Nhưng vì đối tượng vắng mặt ở địa phương nên CQĐT đã tách hồ sơ để điều tra, nếu có căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm.

Xét, Cty Nga Đức đã bồi thường 150 triệu đồng và ông Cầu có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nên HĐXX đã giảm nhẹ tội. Theo đó, TAND TP Hà Nội ngày 25-6-2012 đã tuyên Thinh 5 năm tù, Văn Quang 4 năm tù, Tuấn 4 năm tù, Thắng 48 tháng tù, Tùng 30 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Ngọc Quang 6 năm tù tội "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo Pháp Luật & Xã Hội
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	9.0 KB
ID:	391633  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09919 seconds with 15 queries