HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mỹ: Cô gái trẻ gốc Việt và ước muốn giúp đỡ cộng đồng
Old 08-04-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Kiều Duyên Christine Nguyễn năm nay vừa tròn 18 tuổi, cư ngụ cùng gia đình ở Colton, bang California, Hoa Kỳ. Cô vừa hòan thành chương trình phổ thông trung học và dự kiến trong niên khóa mới sẽ ghi danh theo học tại Trường Đại học California - Los Angeles đồng thời cũng là người gốc Việt duy nhất vừa được trao giải thưởng Colton Teen – năm 2012 của ngân hàng Bank of America.

Kiều Duyên Christine Nguyễn cho biết: "Giải thưởng này xuất phát từ chương trình các Thủ lĩnh Học sinh Hoa Kỳ (Student Leaders Program) được điều hành bởi Quỹ Từ thiện của ngân hàng Bank of America dành riêng cho các học sinh lớp 11 và 12 trung học trên khắp nước Mỹ vì những thành tích xuất sắc của họ trong việc phục vụ cộng đồng. Những "thủ lĩnh học sinh” này không nhất thiết phải quá xuất sắc về chuyện học hành hoặc phải đứng ra thành lập các tổ chức phi lợi nhuận riêng của mình, song họ phải là những gương mẫu điển hình về niềm đam mê và sức cống hiến để tạo ra sự tác động tích cực bằng những dịch vụ cho cộng đồng của mình. Thông qua một loạt các đơn đăng ký, tiểu luận gửi đến từ khắp nước Mỹ và phỏng vấn trực tiếp, hàng năm Bank of America sẽ chọn ra 225 học sinh mà họ nhận thấy có tiềm năng lãnh đạo để trao giải thưởng Colton Teen.


Kiều Duyên Christine Nguyễn (thứ 3 từ phải sang) và gia đình. DDK.


Toàn bộ 225 "thủ lĩnh học sinh” sẽ được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Thủ lĩnh Học sinh tổ chức ở thủ đô Washington D.C. kéo dài trong 5 ngày liên tục. Tại đây, chúng tôi cũng đã có một cơ hội thật tốt để dễ dàng hòa mình cùng các bạn bè đồng trang lứa. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng được gặp những nhân vật nổi tiếng về sự thành công trong công việc, nghề nghiệp và cuộc sống và được nghe họ nói về những quan điểm mới mẻ, những câu chuyện mới lạ, Kiều Duyên chia sẻ.

Riêng bản thân Kiều Duyên, từ lâu cô đã ước mong mình sớm thành công. Tuy nhiên, "thành công” thì mỗi người định nghĩa mỗi cách chẳng ai giống ai. Đối với một số người, thành công có thể là đứng đầu bảng, đoạt những điểm hạng ưu hoặc trở thành tổng giám đốc điều hành một công ty lớn hay khi lớn lên làm Tổng thống, Thủ tướng... Còn với Duyên, thành công là sự tự mãn nguyện mà mình nhận được khi đã làm những điều tốt nhất theo hết khả năng mình có, để đạt được bất kỳ mơ ước nào. Duyên từng tham gia khá nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt. Những công việc của cô bao gồm việc cùng tham gia chơi đùa với trẻ em, dạy cho chúng học tiếng Việt, cũng như lập kế hoạch cho những dịp các em sinh hoạt chung. Còn trong tương lai gần, Kiều Duyên Christine hy vọng tiếp tục đóng vai trò của mình như một nhà lãnh đạo trẻ, có thể trong khu vực Los Angeles nói riêng vốn rất gần với trường Đại học UCLA cũng như quan tâm tới việc tham gia vào một số tổ chức sinh viên Việt Nam tại California và tại Hoa Kỳ.

Triết lý về cuộc sống của bản thân mình, Kiều Duyên Christine Nguyễn tâm sự: "Nói về vấn đề này, tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ một đoạn trích dẫn từ tấm bảng gắn nơi Đài tưởng niệm Martin Luther King ở Washington D.C. Vị cố Mục sư này đã nói: "Hãy lấy nhân loại làm sự nghiệp. Hãy sẵn sàng dấn thân vào cuộc tranh đấu cao quý cho các quyền bình đẳng. Như thế bạn sẽ làm cho chính mình thành một con người cao cả hơn, biến đất nước mình trở thành một quốc gia vĩ đại và tạo ra một thế giới tốt hơn để cùng nhau chung sống”. Tôi luôn cho rằng những câu trích dẫn này là một cái gì đó lâu nay vẫn giúp cho tôi sống tốt và ngước mắt lên tìm kiếm nguồn cảm hứng khi theo đuổi những nỗ lực phục vụ cộng đồng của mình…”

Nguồn: Daidoanket
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	8
Size:	36.6 KB
ID:	398812  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10771 seconds with 15 queries