- Đôi lần tôi ngồi nghe bố mẹ, ông bà say mê kể về cái thời mà người ta sống với nhau bằng sự chân tình, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, đến chậu nước rửa mặt cũng chẳng nỡ hắt ra ngoài ngõ chứ đừng nói đến chuyện vứt rác ra đường.
Ảnh từ clip nhóm PV Kienthuc.net.vn thực hiện.
V́ thế nếu có ai lỡ tay vứt rác không đúng chỗ sẽ phải xấu hổ mà nhặt lên ngay trước những cái nhìn khó chịu của mọi người. Nhưng cái thời đó đã qua lâu rồi...
Bây giờ vỉa hè, lòng đường đã trở thành nơi tập kết rác thải. Thậm chí có người sẵn sàng vứt toẹt túi rác từ ban công tầng 2 xuống đường mà người khác cũng chỉ thấy khó chịu vì "suýt rơi trúng người mình" chứ chẳng để ý nó có làm mất mỹ quan đường phố.
Trong một thế giới tưởng chừng như vô cảm, thờ ơ, tôi đă bất ngờ bắt gặp một bác xe ôm già “nổi đoá” khi thấy anh chàng vứt rác giữa đường, hay một cô gái dù đang đi chới với bạn trai vẫn dừng lại nhặt rác rồi kiếm bằng được thùng rác công cộng để bỏ vào...
Nhóm PV