Quote:
Originally Posted by kuti
Ừ ,người viết bài này ...có lẽ là 1 người mồ côi....hoặc là không cần bạn bè thân nhân...hoặc không có nguồn góc....nếu có vậy thì xếp vào hạng bât' trung, bấT hiêu' ,bấT nghĩa....nếu ai đã sinh ra ở và lớn lên ở VN rùi mới di dân ra nước ngoài thì chắc là co dòng họ ,thân nhân....người thân chết o vn có nên về thăm không? co nên gủi tiền về không? trong khi ta có điều kiện...cha mẹ đói khát có nên gủi tiền hay bao lãnh sang đây không?.....tui dám chắc người viết bài này có dòng họ từ nước ngoài có lần về vn hoặc send tiền về vn ....và tui dám chắc là các công đông` chóng cộng hoặc từ thiện từng send tiền về vn giúp đỡ thương phế binh cho những người tàn tật Viet nam công hòa ....túm lại những lời nói này phản ngược lại cho những người chóng cộng ....thiệt là đau long ...
|
Đau lòng là vì bạn cạn lòng quá đó. Coi kỹ lại bài viết gốc của người ta đi. Đây là ta hô hào đừng gởi tiền nuôi bọn Cộng bán nước.
Tui đoan chắc những số tiền đồng bào Hải Ngoại gởi về giúp thân nhân không thể nào lên tới con số kinh khủng để nuôi cho lũ Bắc Bộ Phủ ăn cho mập thây rồi gởi ra ngoại quốc phòng thân sau này hạ cánh cho an toàn.
Bài viết có ý kêu gọi ý thức của mọi người Việt còn có lòng với quê hương, đùng gởi quá nhiều tiền cho thân nhân ăn chơi, nhậu nhẹt cả ngày, xây nhà cho bự để "khoe khoan đẳng cấp".....
Tiền đó vô tay ai? không biết thì tôi nói cho bạn biết: Đô la về tới VN, lũ Bắc Cộng đổi cho thân nhân bạn tiền Hồ để xài. Tiền Hồ là cái gì? chẳng hơn 1 đống giấy lộn, ra khỏi nước chẳng dân nước nào nhận. Tiền Đô mình gởi về cho thân nhân, nó cũng bắt đóng thuế ăn cướp của nó. Đầu tư cho thân nhân mình có công ăn việc làm... bao nhiêu người ôm đầu máu chạy về chửi thề, bạn có biết không? Mà có dám chửi thề cho đã đâu, vì sợ người khác biết rồi chê mình ngu, đành chửi thầm mà thôi.
Giúp đỡ cho đồng bào bị thiên tai? Lại phải qua tay tụi quỷ ma nó mới cho giúp. Mà qua tay lũ cướp ngày này, ai cũng biết là bị nó ăn chận ăn bớt, hay ưu tiên theo diện chính sách của ông bà cố nội của nó, chứ dân nghèo cóđược bao nhiêu? Trên Thế Giới này có nước nào trơ tráo cấm người ta giúp dân của mình hay không? Chỉ có lũ VC và Bắc Hàn, 2 thằng ngu xuẩn, ác với dân, hèn hạ ngu xuẩn nhất Thế Giới.
Giúp Thương Phế Binh VNCH, vì Bảo Quốc An Dân mà mất đi phần nhiều thân thể, chính tôi cũng nhín ra chút đỉnh để gởi, mà tôi gởi trực tiếp cho người đó, cố gắng để lũ cướp cạn cướp được ít chừng nào hay chừng nấy, chứ tôi biết, họ cũng không thoát khỏi cái "xà xẻo" của VC.
Tôi không chửi dân Việt Nam, chửi đây là chửi bọn Cộng Sản, bọn bắt dân làm con tin, để dụ bà con Hải Ngoại rót tiền về giúp thân nhân cho chúng hưởng.
Tại sao mình làm ăn cực khổ, kỳ kèo với Sở thuế sở tại, nơi đã cưu mang mình, tùng đồng từng cắc, để rồi gởi hàng tỷ đồng về nuôi cái đám cướp ngày ngồi trên đầu trên cổ thân nhan mình nó hưởng? Nó có làm gì cho thân nhân mình đâu? Xây dựng công trình thì rút ruột ăn hết, chưa xong đã sập. Tụi nó mua "xế Khủng" cả triệu đô, xây nhà bạc tỷ (đô) như mua 1 mớ rau, trong khi mình tận dụng từng cái coupon giảm giá, ngu sao gởi tiền về?