HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Rùng mình sát thủ lột toàn bộ da mặt, mũi, lỗ tai của nạn nhân
Old 09-22-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,956
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Từ một xác chết trôi sông với toàn bộ lớp da mặt, mũi, lỗ tai đã bị lột bỏ…, lần theo dấu vết, Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Bến Tre đã vén màn bí mật vụ án giết người tình hết sức dã man của một tên sát thủ có đặc điểm khác người là ưa nhuộm tóc đỏ, chỉ ba ngày sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Từ xác chết trôi sông


Khoảng 5 giờ sáng 5/6/2009, người dân P2, TP.Bến Tre kinh hoàng phát hiện chiếc bao tải lớn bên trong có một tử thi nữ không mảnh vải che thân, toàn bộ da mặt, mũi, lỗ tai đều bị lột bỏ nên không thể nhận diện được, trôi dạt và tấp vào bờ sông... Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP.Bến Tre nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kết quả cho thấy nạn nhân chết do bị vật cứng đập vào đầu gây chấn thương sọ não, đứt thanh quản và động mạch cảnh trái dẫn đến tử vong... Nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan CSĐT là phải nhanh chóng xác định người xấu số là ai để có thể tìm ra manh mối. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thúy Ngân, SN 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Tập trung tìm hiểu những mối quan hệ của nạn nhân trước khi chết, các điều tra viên phát hiện Ngân đã bỏ địa phương đi từ rất lâu và thuê phòng trọ sống ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn TP.Bến Tre. Từ di ảnh của nạn nhân, lực lượng trinh sát chia nhau đến nhiều nhà trọ, phòng cho thuê trên địa bàn TP.Bến Tre để truy tìm nơi ở cuối cùng của Ngân trước khi bị sát hại. Một chủ nhà trọ ở P6, TP.Bến Tre cho biết, Ngân đã chuyển đến nơi khác trước đó vài tháng...

Cố gắng tìm gặp được mẹ của nạn nhân đang sống cùng người tình ở xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhưng bà cũng không biết con gái mình đang ở đâu... Tại thời điểm này, tin đồn về vụ giết người vứt xác xuống sông đã lan rộng ra nhiều địa phương khác, tạo cho cơ quan điều tra áp lực rất lớn trong việc phá án...

Tình cờ tổ điều tra do trung tá Cao Văn Anh, Đội trưởng Đội hướng dẫn và điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Bến Tre, chỉ huy gặp được một bé trai bán vé số dạo. Em này nhận dạng được Ngân qua di ảnh, cho biết trước đó khoảng hai tuần có nhìn thấy Ngân đi cùng một thanh niên nhuộm tóc đỏ gần khu vực vòng xoay P7, TP.Mỹ Tho và “chị này còn bị người đó đánh khóc sướt mướt”...

Từ tình tiết ấy, cơ quan CSĐT tập trung rà soát các nhà trọ trên địa bàn P7, TP.Mỹ Tho và nhanh chóng xác định được nơi thuê trọ cuối cùng của Ngân trước khi mất tích là một căn phòng ở số 179D đường Nguyễn Văn Tư, P7, Bến Tre. Ông Trí - chủ nhà trọ - cho biết trước đó bốn ngày, Ngân còn làm tiếp viên ở quán Đào Tiên, có sống chung với một thanh niên nhuộm tóc đỏ nhưng không biết tên gì, cả hai trước đó cùng làm công nhân cho Công ty may Việt Hồng. Tại thời điểm này, phòng trọ của Ngân và người thanh niên tóc đỏ thuê đã khóa cửa ngoài, bên trong không có đồ đạc. Điều đáng lưu ý là bức tường trong phòng đã được sơn mới, xung quanh dọn dẹp sạch sẽ... Qua khám nghiệm, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định phòng trọ này là hiện trường chính xảy ra án mạng. Theo nhận định, thủ phạm rất có thể là người thanh niên sống cùng phòng trọ với Ngân nhưng gã này không đăng ký tạm trú.

Hiện trường vụ án

Lập tức, một tổ công tác của đơn vị được cử đi xác minh, truy tìm hung thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã xác định được người thanh niên nhuộm tóc đỏ sống cùng nạn nhân là Phạm Duy Nhân, SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhưng cha mẹ của Nhân cho biết gã không về nhà và ở đâu thì không rõ... Tuy nhiên, điều khiến các điều tra viên nghi ngờ là thái độ không hợp tác của gia đình đối tượng.

Qua quá trình làm việc, CA nắm được thông tin Nhân có chở đồ đạc về gởi tại nhà ngoại ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và trong hai đêm 3, 4/6/2009 đối tượng đến ngủ ở đây đồng thời mượn xe máy của cậu út đi đâu đó, rạng sáng hôm sau mới trả. Đáng lưu ý hơn nữa là tình tiết tối 4/6/2009 Nhân hỏi mượn xe của cậu với lý do chở mẹ đi lấy tiền dừa (trùng với lý do mượn xe đêm hôm trước) nhưng người cậu không cho. Nhân về nhà chở mẹ đến hỏi, sau đó hai mẹ con lên xe này đi, rạng sáng 5/6/2009 một mình Nhân mang xe đến trả và rời khỏi nhà ngoại bằng xe đạp.

So sánh tình tiết này với lời khai của cha mẹ Nhân hoàn toàn mâu thuẫn nên tổ điều tra tiếp tục mời bà Huỳnh Thị Châm (SN 1968, mẹ Nhân) đến làm việc, nhưng bà này vẫn không chịu hợp tác. Kiểm tra đồ đạc của Nhân gởi tại nhà ngoại, công an xác định có dấu vết phạm tội nên tập trung lực lượng quyết tâm truy bắt đối tượng. Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, biết được Nhân vẫn còn lẩn trốn trên địa bàn TP.Bến Tre, 20 giờ ngày 6/6/2009 CA tỉnh đã bắt được Nhân tại một quán karaoke trên địa bàn TP. Lúc này, Nhân đã nhuộm lại tóc đen nhằm trốn tránh sự truy tìm của CA, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội.

Tội ác tày trời

Đến sáng 7/6/2009, cơ quan CSĐT tiếp tục mời bà Châm đến làm việc. Khi biết Nhân đã bị bắt, bà này mới thành khẩn khai báo về tội ác tày trời của con.

Nhân và Nguyễn Thị Thúy Ngân gặp gỡ, yêu nhau, sau đó thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 4/2009 tại nhiều nơi trên địa bàn TP.Bến Tre. Hàng ngày Nhân đi làm thuê, còn Ngân làm tiếp viên cho nhiều quán, nhà hàng trên địa bàn TP.Bến Tre. Cuối tháng 5/2009, cả hai đến thuê phòng trọ ở số 197D đường Nguyễn Văn Tư, KP4, P 7, TX. Bến Tre (nay là KP. Mỹ Tân, P 7, TP. Bến Tre) của ông Nguyễn Minh Trí. Tại thời điểm này, Nhân không có việc làm, còn Ngân là tiếp viên của quán Đào Tiên nằm trong khuôn viên đất của ông Trí cho bà Hồng - chủ quán - thuê, đối diện với phòng trọ nơi Nhân và Ngân ở. Ngày 2/6/2009, Nhân ở tại phòng trọ, còn Ngân đến tiếp khách tại quán Đào Tiên, chiều tối về phòng trọ ngủ. Sáng 3/6/2009 thức dậy, Nhân không biết Ngân đã đi đâu, làm gì. Sau khi chở mẹ đi bán đôi bông tai giả ở TP.Bến Tre, Nhân hỏi mẹ nơi để cuốc và vá xúc đất để mang đi bứng cây kiểng về trồng. Tuy nhiên, đến chiều tối Nhân mới trở về nhà, không đem theo vật dụng gì...

Phạm Duy Nhân

Kiểm tra vườn nhà Nhân, cơ quan CSĐT phát hiện có một hố đất mới đào hình chữ nhật dài 2 mét, trong bụi rậm gần hố có cuốc và vá... Chiều 3/6/2009, sau khi ăn cơm tại nhà xong, Nhân đạp xe đến nhà bà ngoại ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre chơi và ở lại đây. Rạng sáng 4/6/2009 Nhân hỏi mượn xe máy của cậu là Huỳnh Văn Bé Năm chạy về nhà gọi cha là Phạm Hoàng Phương (SN 1960) dậy thú thật vừa giết Ngân, ông này báo tin cho vợ rồi lên nhà ngủ tiếp xem như chẳng có việc gì xảy ra. Nhân tiếp tục năn nỉ và được bà Châm đồng ý. Y chở mẹ bằng xe máy đến khu vực P7, TP.Bến Tre thì trời gần sáng nên hai mẹ con quay về.

Trên đường, Nhân dặn “Nếu cha có hỏi mẹ thì mẹ nói là đã vứt xác xuống sông Bến Tre rồi. Đợi đến tối mai, mẹ đi phụ với con nghen!”. Sau khi đưa bà Châm về nhà, Nhân mang xe trả lúc hơn 5 giờ ngày 4/6/2009. Tối Nhân lại chở mẹ đến nhà ngoại hỏi mượn xe của cậu nói là đi lấy tiền bán dừa và chạy thẳng đến phòng trọ, dẫn bộ xe băng đường tắt vào trước cửa phòng trọ. Nhân vào trước, bà Châm theo sau. Bà Châm nhìn thấy tử thi nằm trên tấm nệm ngoài được quấn kín bằng một cái mền, trên tường có vết máu khô... Nhân bỏ xác nạn nhân cùng một số đồ dùng cá nhân vào bao ni lông trắng loại lớn rồi cùng mẹ khiêng ra khỏi phòng để trên baga giữa xe chở đi vứt xuống sông Bến Tre... Sau đó Nhân quay lại phòng trọ chở quần áo và vật dụng sinh hoạt về nhà bà Tính gởi vào lúc hơn 5 giờ ngày 5/6/2009.

Nghe vợ kể lại, ông Phương đến nhà bà Tính, đưa cho Nhân 300.000 đồng bảo đi trốn. Cái búa và con dao hung khí gây án Nhân đưa ông Phương đem về nhà cất. Suốt thời gian bị tạm giam, kẻ sát nhân vẫn lì lợm, ngoan cố không chịu khai nhận động cơ, mục đích và hành vi phạm tội nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Nhưng cơ quan công an đã có đủ cơ sở xác định Nhân giết Ngân là do ghen tức. Khi bắt giữ, cơ quan CSĐT thu được ĐTDĐ, thẻ ATM của Ngân mà Nhân đã chiếm đoạt.

Từ lời khai của bà Châm, cơ quan CSĐT thu được búa, dao, cuốc vật chứng Nhân sử dụng để sát hại Ngân được cất giấu tại nhà. Tên giết người dã man sau đó đã bị kết án tử hình do tội ác tày trời mà y đã gây ra.

Theo Hiếu Thỉnh (Công An Tp.HCM)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1348213502-hien-truong.jpg
Views:	10
Size:	47.2 KB
ID:	409637  
Old 09-22-2012   #2
ez4me
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
ez4me's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 12,104
Thanks: 2,801
Thanked 3,502 Times in 1,843 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 583 Post(s)
Rep Power: 32
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
Default

Thanh niên thế hệ hcm ngày càng cố gắng vượt qua tiền bối
ez4me_is_offline  
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11120 seconds with 15 queries