Nhờ bức ảnh đăng báo sau khi được cứu thoát khỏi dòng nước lũ trong siêu bão Isaac, ông già vô gia cư Larry Bailey đã may mắn tìm lại được gia đình sau 16 năm lưu lạc.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 31/8, khi một người đàn ông Florida tên là Marcus Michels tình cờ bắt gặp bức ảnh ông lão vô gia cư được cứu thoát khỏi dòng nước lũ hung dữ trong siêu bão Isaac. Bức ảnh do hãng tin
AP đăng tải hôm 30/8 chụp một người đàn ông để râu rậm, được hai nhân viên cứu hộ dìu đỡ sau khi gần như chết đuối trong dòng nước lũ.
Bức ảnh người đàn ông vô gia cư được dìu bởi hai nhân viên cứu hộ sau khi suýt chết đuối trong dòng nước lũ hung dữ trong bão Isaac ở thành phố Slidell, bang Louisiana.
Ngay lập tức, ông Marcus tin chắc, đây chính là người anh trai tên là Mitchell Lee Massey, đã mất tích cách đây 6 năm của mình.
Vội liên hệ với văn phòng của hãng tin
AP tại New Orleans để hỏi thăm tin tức, ông Marcus nhận được câu trả lời rằng, bức ảnh được chụp tại thành phố Slidell, bang Louisiana và họ chỉ biết người đàn ông trong ảnh tên là Larry Bailey, 60 tuổi, còn hiện giờ ông này ở đâu, làm gì thì họ không nắm được.
Tuy nhiên, hãng tin
AP liên hệ với Hội chữ thập đỏ Louisiana và nữ phát ngôn viên của hội cho biết, người đàn ông trong ảnh có thể đang ở một trại dành cho người vô gia cư ở thành phố Slidell.
Sau đó, ông Debbie Kemp, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia vào cuộc tìm kiếm Bailey. Ông Kemp gọi vào số điện thoại mà ông Bailey để lại tại trại trú ẩn dành cho người vô gia cư ở Slidell và gặp ông Johnny Sontag. Ông Johnny chính là người thuê ông Bailey làm vườn và để ông Bailey ngủ trong chiếc xe moóc của mình.
Quen biết Bailey từ 7-8 năm nay, ông Johnny cho biết, ông Bailey từng kể chuyện gia đình cho ông nghe và nhận xét, Bailey là một người đàn ông tuyệt vời: “Ông ấy là bạn tôi, vì thế tôi luôn cố gắng trông chừng ông ấy”.
Tuy nhiên, ông Johnny cũng cho biết, ông Bailey hiện không ở chỗ ông. Bailey thường xuyên biến mất một vài ngày nhưng rồi sẽ lại trở về.
Quả nhiên, vài ngày sau, Sontag gặp lại ông bạn của mình. Tuy nhiên, lần này Bailey không tự trở về nhà. Một người nào đó đã mang ông về chiếc xe moóc trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu. Máu rỉ ra rất nhiều từ vết thương bị nhiễm trùng và Bailey liên tục nói năng lảm nhảm. Toàn thân Bailey bốc mùi khó chịu và quá ốm yếu. Ông Sontag phải giúp ông bạn mình lau rửa, thay quần áo. Sau đó, Sontag gọi cho ông Kemp và họ đưa Bailey vào bệnh viện cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ cho biết nếu không được điều trị, ông Bailey sẽ chết trong vòng một tháng. Khi Bailey tỉnh lại, ông Sontag và Kemp gọi cho ông Michels, người đang đôn đáo tìm anh trai thất lạc khắp nơi. Tuy nhiên, trớ trêu là đến đây họ mới biết, ông Michels nhận nhầm người. Bailey không phải là người anh trai của ông Michels. Một cuộc tìm kiếm người thân mới cho ông Bailey bắt đầu. Dù vẫn đang bị thương nặng nhưng ông Bailey vẫn có thể cho ông Kemp biết tên người thân của mình cũng như địa chỉ nơi họ sống.
Do đó, ông Kemp đã lặn lội đến gặp người vợ cũ của ông Bailey và cho bà biết tình hình của ông. Ngay sau đó, hai cô con gái của ông Bailey được thông báo, họ sắp được đoàn tụ với bố sau 16 năm bặt vô âm tín.
Cô con gái lớn của ông Bailey, Heather Atkinson, 38 tuổi và hiện là mẹ của ba cô con gái cho biết, cha mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực và lạm dụng thuốc. Không những vậy, chứng nghiện rượu đã cướp đi công danh sự nghiệp cũng như gia đình của ông khi 16 năm qua, Atkinson và em gái cô đã không biết bất cứ tin tức gì về người cha của họ.
“Tôi nghĩ rằng, khi bố tôi ra viện, chúng tôi sẽ đưa ông đến trung tâm cai nghiện”, Atkinson cho biết.
Sau khi gặp lại bố ở bệnh viện, Atkinson được biết, vết thương ở vùng đầu của ông là do bị hai gã đàn ông ở New Orleans đánh đập. Atkinson đã ở bên cạnh chăm sóc cha hàng ngày và không ngừng cầu mong ông khỏe lại và cuối cùng, mong ước ấy trở thành hiện thực.
"Thật kỳ diệu, ông đã hoàn toàn bình phục. Ông nói với tôi rằng, thật hạnh phúc khi nghe giọng nói của con. Bố yêu con. Và rồi bố tôi khóc. Tôi cũng khóc. Tôi nói với ông rằng, con cũng rất yêu bố”, cô Atkinson chia sẻ.
Sau nhiều năm xa cách, cuộc hội ngộ của hai cha con Atkinson và Bailey tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô con gái thứ hai của ông Bailey, Brenda LaFlamme, ngay sau khi nhận được tin tìm thấy bố cũng tức tốc từ Orlando đến Slidell hôm 11/9. Đó cũng là ngày ông Bailey được ra viện. Brenda LaFlamme đã làm thủ tục để gửi cha vào một nhà dưỡng lão.
Trong khi đó, ông Michels, vì nhận lầm người mà giúp người đàn ông vô gia cư tội nghiệp đoàn tụ với gia đình cũng hi vọng sẽ sớm tìm thấy người anh trai thất lạc của mình. Ông cho biết, mình rất vui mừng khi người đàn ông trong bức ảnh tìm lại được người thân: “Tôi rất vui. Giờ đây, ông ấy đã có gia đình ở bên cạnh”.
Phương Đăng
Theo Infonet