HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lạ kỳ nước cho phép chồng nhắn 3 chữ là... bỏ được vợ
Old 10-15-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Vì thủ tục ly hôn quá dễ dàng nên con số những phụ nữ Tajikistan bị chồng bỏ đang tăng lên chóng mặt, kéo theo nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Gulhumor và con gái. Ảnh: BBC

“Khi tôi chuyển về nhà bố mẹ đẻ, đứa con gái nhỏ nhất của tôi mới có 4 tuổi. Giờ con bé đã 8 tuổi rồi đấy”, chị Gulhumor nói nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, tay vẫn thoăn thoát bó những cành cây khô để làm thành một chiếc chổi quét sân.

Cuộc sống vất vả khiến người phụ nữ này nhìn già hơn rất nhiều so với tuổi 33. Gulhumor đang sống trong một căn phòng chật chội cùng với 4 đứa con gái. 2 em trai của Gulhumor và gia đình của các anh cũng sống cùng nhà và luôn lườm nguýt Gulhumor vì cô mang cả “đoàn tàu há miệng” về ngôi nhà chật hẹp của họ.

Gulhumor cho biết cô bất đắc dĩ mới phải đến phiền bố mẹ đẻ vì cô chẳng còn nơi nào khác để đi sau khi bị chồng bỏ rơi 12 năm trước. “Chồng tôi đang làm việc ở Nga. Mỗi năm anh ta về nhà được vài tháng rồi lại đi biền biệt suốt 1,2 năm liền. Tiền bạc thì anh ta gửi cả về cho cha mẹ anh ta. Dù vậy tôi cũng chẳng dám nói gì, ấy vậy mà anh ta vẫn bỏ rơi tôi”, người phụ nữ ngậm ngùi kể lại.

Gulhumor kể rằng, một buổi chiều 12 năm trước, khi cô đang quét sân nhà thì chiếc điện thoại di động bỗng rung lên. Trong điện thoại là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “Taloq taloq taloq”, nghĩa là “ly hôn, ly hôn, ly hôn” từ số điện thoại của người chồng.

Chỉ với 3 chữ đó, Gulhumor đã chính thức trở thành thành viên mới nhất của cộng đồng những phụ nữ Hồi giáo ở Tajikistan bị chồng ly hôn.

Tajikistan là một trong những nước Hồi giáo nơi mà những người đàn ông có thể ly hôn với vợ chỉ bằng cách lặp lại từ “ly hôn” 3 lần liên tiếp. Họ có thể làm việc này trực tiếp, qua điện thoại hay thậm chí chỉ gửi một tin nhắn. Mặc dù Hội đồng các vấn đề tôn giáo nước này hồi năm ngoái đã chính thức yêu cầu chấm dứt thực trạng này nhưng trên thực tế, việc ly hôn bằng tin nhắn vẫn còn rất phổ biến tại quốc gia Trung Á.

Tại ngôi làng Khatlon ở phía Nam Tajikistan của Gulhumor có hàng trăm phụ nữ khác cũng đang phải chịu cảnh ngộ tương tự. Có thể kể đến những trường hợp điển hình như cô Zaynab, 23 tuổi, bị chồng bỏ chỉ một tháng sau khi kết hôn cũng chỉ với một tin nhắn gửi về từ Nga.

Zaynab đang nhờ tổ chức phi chính phủ Khamroz ở địa phương trợ giúp về mặt pháp lý để kiện đòi cha mẹ chồng trả lại khoản tiền hồi môn mà cha mẹ Zaynab đã cho trước khi cô về nhà chồng cũng như tiền trợ cấp dưỡng. Ngoài ra, ở bất kỳ ngôi làng nào cũng có những cảnh ngộ tương tự.

Chính sự dễ dàng trong các thủ tục ly hôn đã khiến đất nước nghèo nàn này đối mặt với vô vàn các hệ lụy xã hội nghiêm trọng. Tại Tajikistan, cơ hội việc làm là rất hiếm hoi và cũng được trả lương rất thấp. Chính vì vậy, hơn 1 triệu người dân, tương đương 1/3 số người trưởng thành, đã tìm đường sang Nga để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Số tiền mà họ gửi về chiếm gần một nửa GDP của nước này. Cùng với thực trạng này, ngày càng có nhiều người đàn ông “một đi mà không trở về”.

Những ngôi làng phụ nữ bị chồng bỏ đang mọc lên ngày càng nhiều. Những đứa trẻ con của họ vì không được nhận tiền cấp dưỡng từ cha mà chỉ sống nhờ đồng tiền ít ỏi mẹ kiếm được nên cũng phải sống vô cùng thiếu thốn. Nhiều đứa trẻ thậm chí đã bị cha mẹ bỏ rơi và buộc phải làm thuê vất vả để kiếm sống.

“Nếu những bậc cha mẹ đột ngột bỏ đi và không chu cấp cho con cái, số phận những đứa trẻ trở nên vô cùng bấp bênh. Chúng sẽ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, có thể là bỏ học, phải đi lao động từ rất sớm. Những tác động tâm lý – xã hội lên các em cũng rất nghiêm trọng, các em gái có thể bị trầm cảm, ngại giao tiếp trong khi những bé trai vì thiếu sự chỉ bảo của người cha nên trở nên thô bạo hơn”, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Tajikistan nói.

Minh Ngọc (theo BBC)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images663250_2.gif
Views:	7
Size:	66.9 KB
ID:	415448  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11809 seconds with 15 queries