HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Cô giáo nhắn tin đe dọa Chủ tịch HĐND xã
Old 11-07-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Hơn 2 tháng qua, gia đình ông Nguyễn Văn Cùng - Chủ tịch HĐND xã Ninh Tân (thị xã Ninh Hòa) luôn trong tình trạng bất an vì nhận được hàng trăm tin nhắn, điện thoại đe dọa “khủng bố”... Đáng nói, thủ phạm không ai khác là một cô giáo có hơn 10 năm dạy mầm non.

Ngày 5-11, ông Cùng cho biết, từ ngày 28-8 đến cuối tháng 9, số điện thoại của ông và con gái (công tác tại Ninh Hòa) nhận được 375 tin nhắn và hàng loạt cú điện thoại từ đầu số: 01273.599.415 với những lời lẽ tục tĩu, đe dọa đốt nhà, hành hung...

Các tin nhắn có nội dung như: “Ông không biết dạy con, không sợ tai tiếng à? Con ông chưa chồng mà chuyên đi phục vụ tình dục cho đàn ông...; đường còn dài, mày hãy đợi mà lo hậu sự cho con; mày nghĩ sao rồi, mày biết điều thì yên chuyện, không biết điều thì lo giữ lấy thân. Tau sẽ cho đời mày tàn phế, khỏi lấy chồng... nhớ đó”.

Ông Cùng cho biết thêm, không chỉ có tin nhắn, gia đình ông còn thường nhận được nhiều cuộc gọi, với giọng người đàn ông hăm dọa sẽ chặn đường hành hung, rạch mặt, tạt a xít con gái ông. Vì thế, suốt 2 tháng nay, gia đình ông Cùng phải luân phiên đưa đón con đi làm.

Bà Lê Thị Ngọc Yến (vợ ông Cùng) cho biết: “Từ ngày có tin nhắn đe dọa, gia đình tôi không ai ngủ được, hễ nghe tiếng động là giật mình tỉnh giấc. 2 tháng nay, gia đình phải trả tiền điện lên đến cả triệu đồng/tháng vì bật nhiều bóng đèn suốt đêm...”.



Ông Cùng chưa hết bàng hoàng sau những tin nhắn của cô Tuyết.

Qua nhiều lần tìm hiểu, nhưng ông Cùng không biết chủ nhân số điện thoại 01273.599.415 là ai. Đến cuối tháng 9, ông Cùng dùng chiêu “khích tướng”, khiến “hung thủ” dần lộ diện, đó không ai khác chính là cô Phan Thị Tuyết (29 tuổi, trú cùng xã) là giáo viên mầm non xã Ninh Tân.

Ban đầu, cô Tuyết chẳng những không thừa nhận, mà còn tìm đến tận nhà ông Cùng chửi bới... Tuy nhiên, trước đó, do có lần cô Tuyết dùng chính số điện thoại 01273.599.415 để gọi cho ông Cao Truyền, Trưởng thôn Suối Sâu (Ninh Tân, nơi có trường mầm non cô Tuyết đang dạy) nên qua đó, Công an xã Ninh Tân đã đấu tranh, buộc cô Tuyết phải thừa nhận hành vi của mình.

Ông Phạm Cao, Trưởng Công an xã Ninh Tân cho biết: “Cô Tuyết đã thú nhận hành vi của mình, đồng thời khai người đồng lõa với mình là anh của cô bạn gái, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Hiện Công an xã đang phối hợp với Công an thị xã truy bắt kẻ còn lại”.

Trao đổi với chúng tôi, cô Phạm Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Tân xác nhận: “Tôi thật sự “choáng” sau khi đọc nội dung các tin nhắn mà cô Tuyết đã gửi lăng mạ, hăm dọa gia đình ông Cùng. Cô Tuyết là một đảng viên, công tác tại trường hơn 10 năm qua. Sau sự việc này, trường đã điều cô Tuyết về làm công tác văn phòng, tạm thời không cho đứng lớp, chờ ý kiến xử lý của Phòng Giáo dục thị xã”.


Được biết, cách đây hơn 1 năm, cô Tuyết được đề bạt tạo nguồn làm Phó Hiệu trưởng, mà chính ông Cùng là người giới thiệu, giúp đỡ. Tuy nhiên, vì vô cớ ghen tuông mù quáng, cô Tuyết đã có những hành động nông nổi.

Cô Tuyết cho rằng, nguyên nhân cô làm vậy là do có thông tin chồng mình (đã li dị từ tháng 6-2012) có “quan hệ” tình cảm với con gái ông Cùng. Tuy nhiên, khi hỏi có chứng cứ nào để chứng minh điều ấy thì cô Tuyết chỉ nói rằng “nghe mấy người bạn nói có thấy họ đi với nhau”.

Thế nhưng, theo ông Cùng, chồng cô Tuyết và gia đình ông không những là đồng hương, có quan hệ thân thiết, mà còn là bà con gần, do đó, không thể có chuyện quan hệ tình cảm giữa con cái hai gia đình. “Tôi không ngờ một giáo viên lại có những lời lẽ như vậy. Thử hỏi, một giáo viên như thế sao đủ tư cách dạy dỗ học sinh khi các em mới chỉ chập chững bước vào đời?” - ông Cùng bức xúc.

Theo TRƯỜNG GIANG
Báo Khánh Hòa
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	8
Size:	12.9 KB
ID:	421514  
Old 11-07-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Ly dị vẫn ghen, cô giáo dọa... giết con gái Chủ tịch xã

Hơn 2 tháng qua, gia đình ông Nguyễn Văn Cùng - Chủ tịch HĐND xã Ninh Tân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) luôn trong tình trạng bất an vì nhận được hàng trăm tin nhắn, điện thoại đe dọa “khủng bố”... Thủ phạm là một cô giáo có hơn 10 năm dạy học mầm non.
Ngày 5/11, ông Cùng cho biết, từ ngày 28/8 đến cuối tháng 9, số điện thoại của ông và con gái (công tác tại Ninh Hòa) nhận được 375 tin nhắn và hàng loạt cú điện thoại từ đầu số: 01273.599.415 với những lời lẽ tục tĩu, đe dọa đốt nhà, hành hung...


Các tin nhắn có nội dung như: “Ông không biết dạy con, không sợ tai tiếng à?. Con ông chưa chồng mà chuyên đi phục vụ tình dục cho đàn ông...; đường còn dài, mày hãy đợi mà lo hậu sự cho con; mày nghĩ sao rồi, mày biết điều thì yên chuyện, không biết điều thì lo giữ lấy thân. Tau sẽ cho đời mày tàn phế, khỏi lấy chồng... nhớ đó”.
Ông Cùng chưa hết bàng hoàng sau những tin nhắn của cô Tuyết.
Ông Cùng cho biết thêm, không chỉ có tin nhắn, gia đình ông còn thường nhận được nhiều cuộc gọi, với giọng người đàn ông hăm dọa sẽ chặn đường hành hung, rạch mặt, tạt a xít con gái ông. Vì thế, suốt 2 tháng nay, gia đình ông Cùng phải luân phiên đưa đón con đi làm.


Bà Lê Thị Ngọc Yến (vợ ông Cùng) cho biết: “Từ ngày có tin nhắn đe dọa, gia đình tôi không ai ngủ được, hễ nghe tiếng động là giật mình tỉnh giấc. 2 tháng nay, gia đình phải trả tiền điện lên đến cả triệu đồng/tháng vì bật nhiều bóng đèn suốt đêm...”.
Qua nhiều lần tìm hiểu, nhưng ông Cùng không biết chủ nhân số điện thoại 01273.599.415 là ai. Đến cuối tháng 9, ông Cùng dùng chiêu “khích tướng”, khiến “hung thủ” dần lộ diện, đó không ai khác chính là cô Phan Thị Tuyết (29 tuổi, trú cùng xã) là giáo viên mầm non xã Ninh Tân.
Ban đầu, cô Tuyết chẳng những không thừa nhận, mà còn tìm đến tận nhà ông Cùng chửi bới... Tuy nhiên, trước đó, do có lần cô Tuyết dùng chính số điện thoại 01273.599.415 để gọi cho ông Cao Truyền, Trưởng thôn Suối Sâu (Ninh Tân, nơi có trường mầm non cô Tuyết đang dạy) nên qua đó, Công an xã Ninh Tân đã đấu tranh, buộc cô Tuyết phải thừa nhận hành vi của mình.


Ông Phạm Cao, Trưởng Công an xã Ninh Tân cho biết: “Cô Tuyết đã thú nhận hành vi của mình, đồng thời khai người đồng lõa với mình là anh của cô bạn gái, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Công an xã đang phối hợp với Công an thị xã truy bắt kẻ còn lại”.
Bà Phạm Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Tân xác nhận: “Tôi thật sự “choáng” sau khi đọc nội dung các tin nhắn mà cô Tuyết đã gửi lăng mạ, hăm dọa gia đình ông Cùng. Cô Tuyết là một đảng viên, công tác tại trường hơn 10 năm qua. Sau sự việc này, trường đã điều cô Tuyết về làm công tác văn phòng, tạm thời không cho đứng lớp, chờ ý kiến xử lý của Phòng Giáo dục thị xã”.
Cách đây hơn 1 năm, cô Tuyết được đề bạt tạo nguồn làm Phó Hiệu trưởng, mà chính ông Cùng là người giới thiệu, giúp đỡ. Tuy nhiên, vì vô cớ ghen tuông mù quáng, cô Tuyết đã có những hành động nông nổi.


Cô Tuyết cho rằng, nguyên nhân cô làm vậy là do có thông tin chồng mình (đã ly dị từ tháng 6/2012) có “quan hệ” tình cảm với con gái ông Cùng. Tuy nhiên, khi hỏi có chứng cứ nào để chứng minh điều ấy thì cô Tuyết chỉ nói rằng “nghe mấy người bạn nói có thấy họ đi với nhau”.
Thế nhưng, theo ông Cùng, chồng cô Tuyết và gia đình ông không những là đồng hương, có quan hệ thân thiết, mà còn là bà con gần, do đó, không thể có chuyện quan hệ tình cảm giữa con cái hai gia đình.
“Tôi không ngờ một giáo viên lại có những lời lẽ như vậy. Thử hỏi, một giáo viên như thế sao đủ tư cách dạy dỗ học sinh khi các em mới chỉ chập chững bước vào đời?”, ông Cùng bức xúc.
Theo Báo Khánh Hòa
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images664146_cogiao_669a6.jpg
Views:	7
Size:	122.5 KB
ID:	421628  
Old 11-07-2012   #3
tinhusa
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: May 2007
Posts: 1,951
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
tinhusa Reputation Uy Tín Level 1tinhusa Reputation Uy Tín Level 1
Default

giết xã trưởng mới đã
tinhusa_is_offline  
 
User Tag List



 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10192 seconds with 15 queries