HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cặp CĐV ‘ngông’ và ‘chịu chơi’ nhất Việt Nam
Old 10-20-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,111
Thanks: 11
Thanked 14,108 Times in 11,269 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Họ bỏ cả tỷ đồng đi xem World Cup, thuê máy bay ngắm bầu trời Nam Phi, liều mình đi xem SEA Games mà chẳng biết ngoại ngữ, đốt pháo sáng, rồi đi khắp cả nước xem đội bóng mình yêu thích…

Những việc "lạ đời" trên gắn liền với 2 CĐV được xem là “ngông” và "chịu chơi" nhất của bóng đá Việt Nam: Hoàn “say” và Sáng “Củ Chi”.

Văn Trần Hoàn hay còn gọi Hoàn “say”, Hoàn “pháo sáng” hay Hoàn “ảnh Bác” là một doanh nhân có tiếng ở đất Cảng- Hải Phòng. Nhưng đối với những người yêu bóng đá, anh được biết đến với tình yêu bóng đá đến mức cuồng nhiệt, đôi khi còn bị gọi là “hâm” nặng. Trong anh không có gì lớn hơn tình yêu đối với bóng đá. Biệt danh Hoàn “say” là vì thế. Một tình yêu quá phiêu, đôi lúc “điên” cùng bóng đá, đến quên cả hạnh phúc cá nhân khi đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình dù đã hơn 40 tuổi.


Hoàn "pháo sáng" giơ cao ảnh Bác cùng 1 CĐV nước ngoài

Một thời Hoàn “say” là cái tên gây khó chịu đối với ban tổ chức các sân, đặc biệt ở Hải Phòng bởi màn đốt pháo sáng. Nhưng ở một góc nhìn khác, anh có một tình yêu đến mức “cực đoan” dành cho đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi xem đội tuyển Việt Nam đoạt HCB tại SEA Games 18 năm 1995, Hoàn “say” chưa bỏ qua bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển. Trong hành trang đi cổ vũ của anh lúc nào cũng có một tấm chân dung ảnh Bác cỡ lớn, và trong suốt bất cứ chuyến bay nào, anh luôn khư khư giữ lấy tấm chân dung vì sợ vỡ. Theo như anh nói: “Đối với tôi xem bóng đá vừa là để thể hiện tình yêu vừa là quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân. Tấm chân dung Bác Hồ như là một lời nhắc nhở đối với bản thân và các cầu thủ về tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng tự hào trong mỗi con người Việt Nam. Đó là suối nguồn của sức mạnh, của tình yêu bóng đá…”

Hoàn “say” được biết đến nhiều từ một sự kiện đáng nhớ tại SEA Games 23 năm 2005. Tại trận bán kết SEA Games năm đó, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia tại Bacolod, Phillippines. Khi ấy, U23 Việt Nam bị dẫn trước, sau đó đã nhanh chóng gỡ hòa. Quá vui mừng, Hoàn “say” nhảy từ khán đài A lên thẳng hàng ghế danh dự có hàng chục chính khách của Thái Lan, Việt Nam, Phillippines rồi sau đó “phi” thẳng từ trên cao xuống đường pitch để chia vui. Lực lượng an ninh Phillippines khi đó tưởng nhầm là đối tượng khủng bố đã ngay lập tức bủa vây và suýt chút nữa đã cho anh ăn đạn.

Chỉ đến khi Hoàn “say” lồm cồm đứng dậy cầm chân dung Bác Hồ giơ lên và chỉ vào chiếc áo cờ đỏ sao vàng mình đang mặc, họ mới biết đó là một CĐV Việt Nam cuồng nhiệt. Thế đấy, khi “yêu” người ta sẵn sàng quên hết mọi thứ, bất chấp hiểm nguy để đến với tình yêu của mình.


Hoàn “say” và Sáng “Củ Chi” (bên trái) tại mũi Hảo Vọng, Nam Phi

Hoàn “say” có một người bạn rất tâm đầu ý hợp trong việc xem đá bóng và sẵn sàng đi đến cùng với đam mê của mình đó là Phạm Văn Sáng, còn gọi là Sáng “Củ Chi”. Hai người quen nhau từ SEA Games 23 và từ đó trở thành một cặp bài trùng không thể thiếu ở bất cứ sự kiện bóng đá lớn nào của thế giới.

Có một câu chuyện đã trở thành một “giai thoại” thú vị khi họ cùng nhau đi xem World Cup 2010 năm ngoái. Thông thường đi nước ngoài, ngoài tiền bạc rủng rỉnh thì phải có ít…ngoại ngữ làm vốn, căn bản là Anh ngữ để có thể giao tiếp, trao đổi thông tin với dân bản địa. Nhưng Sáng “Củ Chi” thừa nhận một chữ tiếng Anh cắn đôi cũng không biết, mà vẫn ung dung quảy ba lô lên đường. Hoàn “say” củng chẳng khá hơn là bao, gần như mù tịt về ngoại ngữ

Khi sang đến Nam Phi, do không thể giao tiếp được với cư dân địa phương nên họ chịu rất nhiều thiệt thòi, từ việc đi lại, lưu trú cho đến mua vé vào sân. Trong 4 ngày đầu ở Nam Phi, họ ở một khách sạn sang có giá lên đến 2.500 USD/đêm mà không biết cách nào để tìm một nơi rẻ hơn. Sau đó, nhờ gặp một số kiều bào Việt Nam tại Nam Phi họ mới biết đến ở nhờ tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Nam Phi trong những ngày cuối cùng với chi phí thấp hơn nhiều lần.


Sáng “Củ Chi" cổ vũ một trận đấu của ĐT Đức tại World Cup 2010

Trong thời gian rảnh rỗi chờ xem các trận đấu, Sáng “Củ Chi” bèn rủ bạn đi thăm thú một số địa điểm nổi tiếng của Nam Phi. Nhưng “ngông” nhất là việc họ thuê hẳn một chiếc máy bay tư nhân trong vài giờ đồng hồ để ngắm Nam Phi từ trên bầu trời. Chỉ riêng việc này đã khiến hai CĐV cuồng nhiệt mất gần 5.000 USD. Tính luôn cả tiền vé thì trong khoảng gần 10 ngày lưu trú tại Nam Phi, Hoàn “say” và Sáng “Củ Chi” mất mỗi người đến cả vài trăm triệu đồng.

Tháng 7 vừa qua, nếu xin được thị thực tại Argentina, thì 2 người đã lên đường xem Copa America. Họ dự tính sẽ xem vài vòng chung kết EURO và World Cup nữa trong tương lai.

Có thể họ bị xem là những kẻ lắm tiền chơi ngông nhưng điều quan trọng là tình yêu của họ với bóng đá Việt Nam không bao giờ vơi. Trong thâm tâm của họ, chỉ cần đội tuyển đá hay, đá đẹp thì dù đá ở bất cứ đấu họ cũng không quản đường xá xa xôi để sang cổ vũ. Đó là những tình cảm rất quý.


Hai CĐV chơi ngông khi thuê máy bay trực thăng ngắm cảnh Nam Phi

Như đợt AFF Cup 2008, do địa điểm tổ chức tận Phuket, gặp lúc sân bay Bangkok không thể hoạt động do biểu tình, các CĐV Việt Nam đa số không thể đến cổ vũ cho ĐT. Lúc đó, Sáng “Củ Chi” cùng với 6 người khác đã tìm mọi cách đi đường bộ từ Campuchia sang Bangkok, sau đó dự định tiếp tục đi xe đến Phuket. Vừa may đến nơi thì sân bay Bangkok hoạt động trở lại, giúp đoàn đến Phuket kịp lúc cổ vũ cho đội tuyển. Thời điểm đó, 7 người này chính là những CĐV Việt Nam duy nhất có mặt tại Phuket…

Tại SEA Games 26 sắp tới, cả Hoàn “say” và Sáng “Củ Chi” sẽ cùng những bạn bè, anh em khác đi theo cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong suốt giải đấu. Hạnh phúc với họ rất giản đơn khi được chứng kiến đội tuyển giành chiến thắng với tinh thần chiến đấu ngoan cường. Bóng đá Việt Nam cần những CĐV “yêu” chân phương như thế….

HOÀNG TÂM
Theo Bưu điện Việt Nam
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t375175.jpg
Views:	37
Size:	105.8 KB
ID:	326185  
Old 10-20-2011   #2
5com
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,182
Thanks: 1,810
Thanked 681 Times in 369 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 107 Post(s)
Rep Power: 26
5com Reputation Uy Tín Level 6
5com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 6
Default

chỉ là cán bộ đảng đi tuyên truyền thôi, chả có gì là để nói
5com_is_offline  
Old 10-20-2011   #3
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 23
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nêú có giải CĐV khùng nhât́ thê ́giới,thằng này chăć chăń sẽ là Vô Địch.
CĐV Trung quôć đi ủng hộ cũng đâu có mang theo hiǹh Mao Trạch Đông,sao không băt́ trướt,cứ thićh làm chuyện không giôńg ai.
ThanYBoTay_is_offline  
Old 12-29-2012   #4
NgocCandy
Banned
 
Join Date: Dec 2012
Posts: 87
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
NgocCandy Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thanks!
NgocCandy_is_offline  
 
User Tag List


Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13038 seconds with 15 queries