Một gia đình ở Đức đang yêu cầu bệnh viện bồi thường sau vụ bỏ quên 16 món đồ trong bụng người thân khiến ông này qua đời.
Ông Dirk Schroeder, 74 tuổi, trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến vào năm 2009 nhưng vẫn bị những cơn đau hành hạ. 3 tháng sau ca mổ, ông Dirk phải nhập viện trở lại sau khi một nữ y tá đến nhà thăm ông và phát hiện một chiếc gạc y tế nhô lên từ vết thương của ông.
Các bác sĩ đã tiến hành mổ hai lần liên tiếp cho ông Dirk và lấy 16 món đồ ra khỏi cơ thể ông, bao gồm một chiếc kim, một mảnh vải băng vết thương dài gần 6 cm, một miếng gạc dài 6 cm, và một số miếng gạc vụn cùng một chiếc mặt nạ phẫu thuật.
Sau khi những thiết bị này được lấy ra, ông Dirk ít bị đau hơn. Tuy nhiên cuối cùng ông vẫn qua đời vào năm ngoái do căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể.
Hiện tại gia đình của ông Dirk đang đòi phía bệnh viện phải bồi thường 121.000 USD (khoảng hơn 2,5 tỷ đồng) vì những tổn thất mà họ đã gây ra cho gia đình.
Ông Annette Corinth, luật sư của gia đình đồng thời là chuyên gia y tế, nói rằng sai lầm này "là vô cùng hiếm có trong các quy trình phẫu thuật".
Trong khi đó phía bệnh viện phủ nhận rằng những món đồ trên bị bỏ quên trong khi họ tiến hành mổ ung thư tiền liệt tuyến, và cho rằng chúng "xâm nhập" vào cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
"Tôi hy vọng bệnh viện sẽ đáp ứng yêu cầu của người nhà bệnh nhân nếu không họ sẽ đưa vụ việc ra tòa. Gia đình họ đã phải tiêu nhiều tiền vào việc chăm sóc, thuốc thang và công sức để chăm sóc ông Dirk nhưng cuối cùng ông ấy vẫn ra đi. Chính sơ suất của bệnh viện đã gây ra biến chứng khiến cho người thân của chúng tôi ra đi đột ngột trong khi ông ấy vẫn có thể sống lâu hơn",
NineMSN dẫn lời ông Corinth nói.
Hướng Dương - ngoisao