Cám ơn. Nhưng mà tên huonggiang nghe rất đàn bà nhưng lại là không phải là đàn bà. Tại sao vậy hả?
Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Từ lâu rồi tui không reply những comment của "cuthun", "cuthun" biết tại sao không ? Tui cảm thấy hình như có cái gì KHÔNG BÌNH THƯỜNG trong đầu óc đó. Khôi hài không ra khôi hài, chững chạc không ra chững chạc, dở dở ương ương làm cho các bác, các chú tức giận. Đàn ông không có lập trường vững chắc, nay chao bên này, nay đảo bên kia, không là đàn ông. Song song hai hàng thà ở nhà nấu cơm, chùi bồn cầu cho bà xã có ích hơn. Hôm nay "cuthun" ghẹo tui, tui mới lên tiếng, hy vọng "cuthun" ĐÀN ÔNG hơn. Phụ nữ không thích đàn ông thiếu nam tính. Nhớ nhé !
Cám ơn. Nhưng mà tên huonggiang nghe rất đàn bà nhưng lại là không phải là đàn bà. Tại sao vậy hả?
Đó chính là cái bẫy để bọn công an mạng và trang mạng tiếp tay cho việt cộng phải lòi mặt ra.
Nghe cho rõ đây thằng việt cộng. Sinh tiền, cha ta cho phép ta học hỏi tiếng Việt và thời sự qua những tranh luận của ông cùng bạn bè qua e-mail. Ông cho phép ta mở hộp thư của ông để học hỏi, ông cũng khuyên ta là không nên tranh luận chính trị với việt cộng vì chúng rất mưu mô xảo quyệt, chúng có thể tìm ra con. Nhưng nếu con thích, con cứ dùng hộp thư cuả cha mà ghi danh chúng sẽ dính bẫy.
Cha ta nay không còn nữa nhưng những gì ông tiên đoán đúng y !
Nghe cho rõ đây thằng công an mạng qthinh: ta vẫn là người con gái bất khuất của cha ta, ta không sợ chúng bay khủng bố, và cho dù trang mạng này tiếp tay cho việt cộng ta cũng không sợ. Chúng bay xâm phạm gia cư chúng bay sẽ ăn kẹo. huonggiang4 vẫn là huonggiang forerver. Cộng đồng dân mạng cẩn thận thay đổi password email luôn luôn để lũ tiểu nhân này không thể xâm nhập.
Tiện đây ta cũng cho mi biết luôn, nhiều laptop và desktop nhà ta bị dính virus. Gia đình ta đông người, có người không tham gia tranh luận cũng bị dính và ta đã bị người thân trách móc, nhưng không sao ta vẫn đối đầu với chúng bay, lũ việt cộng mạng.
Đó chính là cái bẫy để bọn công an mạng và trang mạng tiếp tay cho việt cộng phải lòi mặt ra.
Nghe cho rõ đây thằng việt cộng. Sinh tiền, cha ta cho phép ta học hỏi tiếng Việt và thời sự qua những tranh luận của ông cùng bạn bè qua e-mail. Ông cho phép ta mở hộp thư của ông để học hỏi, ông cũng khuyên ta là không nên tranh luận chính trị với việt cộng vì chúng rất mưu mô xảo quyệt, chúng có thể tìm ra con. Nhưng nếu con thích, con cứ dùng hộp thư cuả cha mà ghi danh chúng sẽ dính bẫy.
Cha ta nay không còn nữa nhưng những gì ông tiên đoán đúng y !
Nghe cho rõ đây thằng công an mạng qthinh: ta vẫn là người con gái bất khuất của cha ta, ta không sợ chúng bay khủng bố, và cho dù trang mạng này tiếp tay cho việt cộng ta cũng không sợ. Chúng bay xâm phạm gia cư chúng bay sẽ ăn kẹo. huonggiang4 vẫn là huonggiang forerver. Cộng đồng dân mạng cẩn thận thay đổi password email luôn luôn để lũ tiểu nhân này không thể xâm nhập.
Tiện đây ta cũng cho mi biết luôn, nhiều laptop và desktop nhà ta bị dính virus
Việt Nam bây giờ có 1 loại Văn-Hóa Nổ, Tất cả Lãnh Đạo Tham Ô không biết mắc cở*(Da mặt dày như da trâu) **- Nổ như súng Đại Bác*(đêm đêm vọng về..) *. mọi người lại thích khoe khoang, kinh doanh thì nợ ngập đầu mà ra ngoài ăn mặc hoành tráng*(made in somewhere..) Cốt ý Nổ thật to
Giá Trị Đạo Đức thì bị Chó ăn*(hay là ăn Chó) không biết bao giờ Việt Nam mới trở lại bình thường....
TS. Nguyễn Thanh Sơn what is TS. means....
Viết mấy câu vậy mà phải thay đi đổi lại mấy lần, suy nghĩ nhiều mệt óc lắm phải không huonggiang? Đừng để bản thân bó buộc vào những cái không tồn tại. HG nên về Huế ăn tết cho thư giản, từ Nam giao cho đến Thiên Mụ bây giờ đổi khác lắm rồi. Xin lỗi đã làm HG lost your cool.
Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Đó chính là cái bẫy để bọn công an mạng và trang mạng tiếp tay cho việt cộng phải lòi mặt ra.
Nghe cho rõ đây thằng việt cộng. Sinh tiền, cha ta cho phép ta học hỏi tiếng Việt và thời sự qua những tranh luận của ông cùng bạn bè qua e-mail. Ông cho phép ta mở hộp thư của ông để học hỏi, ông cũng khuyên ta là không nên tranh luận chính trị với việt cộng vì chúng rất mưu mô xảo quyệt, chúng có thể tìm ra con. Nhưng nếu con thích, con cứ dùng hộp thư cuả cha mà ghi danh chúng sẽ dính bẫy.
Cha ta nay không còn nữa nhưng những gì ông tiên đoán đúng y !
Nghe cho rõ đây thằng công an mạng qthinh: ta vẫn là người con gái bất khuất của cha ta, ta không sợ chúng bay khủng bố, và cho dù trang mạng này tiếp tay cho việt cộng ta cũng không sợ. Chúng bay xâm phạm gia cư chúng bay sẽ ăn kẹo. huonggiang4 vẫn là huonggiang forerver. Cộng đồng dân mạng cẩn thận thay đổi password email luôn luôn để lũ tiểu nhân này không thể xâm nhập.
Tiện đây ta cũng cho mi biết luôn, nhiều laptop và desktop nhà ta bị dính virus. Gia đình ta đông người, có người không tham gia tranh luận cũng bị dính và ta đã bị người thân trách móc, nhưng không sao ta vẫn đối đầu với chúng bay, lũ việt cộng mạng.
Viết mấy câu vậy mà phải thay đi đổi lại mấy lần, suy nghĩ nhiều mệt óc lắm phải không huonggiang? Đừng để bản thân bó buộc vào những cái không tồn tại. HG nên về Huế ăn tết cho thư giản, từ Nam giao cho đến Thiên Mụ bây giờ đổi khác lắm rồi. Xin lỗi đã làm HG lost your cool.
Ta đã nghi mi từ lâu, có gì mà mất bình tĩnh chớ, chỉ có mi bị lột mặt nạ thôi và cả trang mạng này nữa. Bây giờ thì mi tỉnh táo lắm rồi phải không, không còn giả dạng ngu ngơ nữa. Thay nickname khác đi tiếp tục làm con nai vàng ngơ ngác. Bọn chó săn tụi bay chỉ có bấy nhiêu việc à ? Còn ám sát, khủng bố lũ nào lo ?
Tại sao tôi phải dùng những từ ngử bẩn thiểu nhất để chửi những tên công an chó đẻ ở trên trang mạng này ?
Bởi vì tôi là người Việt Nam , không thể nhìn dân tôi quê hương tôi bị lủ súc vật Việt Cộng buôn dân bán nước ... hèn với giặc nhưng ác với dân ...
Tại sao tôi phải chửi tên chó đẻ qthinh này từ ngày đầu tôi lên đây ?
Và chỉ mặt tên này là con chó săn của VC trên mạng ..
Tôi không thich biện hộ và cũng không để cho lủ chó săn này chia rẻ đồng bào tôi ...
Nếu các ACE hiểu thì tôi cám ơn .. còn ai muốn an phận thì cũng xin đừng chia rẻ ..
Tại sao tôi phải dùng những từ ngử bẩn thiểu nhất để chửi những tên công an chó đẻ ở trên trang mạng này ?
Bởi vì tôi là người Việt Nam , không thể nhìn dân tôi quê hương tôi bị lủ súc vật Việt Cộng buôn dân bán nước ... hèn với giặc nhưng ác với dân ...
Tại sao tôi phải chửi tên chó đẻ qthinh này từ ngày đầu tôi lên đây ?
Và chỉ mặt tên này là con chó săn của VC trên mạng ..
Tôi không thich biện hộ và cũng không để cho lủ chó săn này chia rẻ đồng bào tôi ...
Nếu các ACE hiểu thì tôi cám ơn .. còn ai muốn an phận thì cũng xin đừng chia rẻ ..
Chia rẻ là chết , đoàn kết là sức mạnh .....
Cám ơn cc4cc, nhưng tôi muốn chính nó phải thú nhận nó là công an mạng. Một cái bẫy mà người thân tôi đã chỉ tôi gài và nó phải dính, lũ chúng nó tưởng thông minh nhưng ngu như heo (loài chó rất khôn và trung thành, không đáng so sánh với chúng). Một khi biết chính xác qthinh là công an mạng, tôi sẽ chửi không tiếc lời khi nó thò mặt lên đây. Trước đây chỉ sợ khiếm nhã với người vô can nên tôi còn e dè.
wow HG đã lập công, vạch mặt công an mạng. Thật là hiển hách. Nhưng mà có suy nghĩ chút không? Đừng có tự đề cao mình quá. Công an mạng rảnh rổi vào đây để đọc mấy cái comments vớ vẫn, ngu xuẩn vậy hả? Nó chẳng có để ý mấy con tép làm gì đâu, cứ thoải mái mà chửi bới không tiếc lời đi nha nhưng đồng nghĩa là tự hạ thấp bản thân đó. Người Huế họ sâu sắc lắm, và HG cũng có học không ngờ cũng nông cạn vậy.
wow HG đã lập công, vạch mặt công an mạng. Thật là hiển hách. Nhưng mà có suy nghĩ chút không? Đừng có tự đề cao mình quá. Công an mạng rảnh rổi vào đây để đọc mấy cái comments vớ vẫn, ngu xuẩn vậy hả? Nó chẳng có để ý mấy con tép làm gì đâu, cứ thoải mái mà chửi bới không tiếc lời đi nha nhưng đồng nghĩa là tự hạ thấp bản thân đó. Người Huế họ sâu sắc lắm, và HG cũng có học không ngờ cũng nông cạn vậy.
Không có trang mạng nào không có lũ chó săn tụi bay theo dõi, tao được giáo dục cẩn thận để tránh bị trả thù. Cái học tao dành cho những con người, loài thú như tụi bay chỉ đáng thoá mạ.
Bọn chó săn tụi bay săn lùng lý lịch từng người chống cộng hải ngoại, theo dõi những tổ chức, đoàn thể để tiện việc bắt bớ, theo dõi khi về VN. Trong các chuồng lãnh sự tụi bay có sổ đen và luôn cập nhật, và lũ chó tụi bay đựợc tung ra khắp nơi.
Mày hỏi: Công an mạng rảnh rổi vào đây để đọc mấy cái comments vớ vẫn, ngu xuẩn vậy hả? Vậy bọn chó săn tụi bay đào tạo ra để làm gì ? Mày có thấy mày ngu khi nêu câu hỏi này? Mày không quan tâm đến mấy con tép ? Tép nhưng rất quan trọng đối với việt cộng chúng mày, con én không tạo được mùa xuân nhưng nhiều con én sẽ đưa tụi bay về với thằng Hồ chó chết.
Bóp cổ, bịt miệng uống máu người dân trong nước thôi, mày không thể khủng bố người ngoài nước, chỉ còn phương cách vuốt ve thôi phải không, bỏ cái luận điệu man trá này đi, xưa rồi!
ongdiacon cũng mày, songsong cũng mày, vienphuong cũng mày đúng không ? Lấy nickname khác đi thằng trâu đẻ.
Hehehe, đúng là giận quá mất khôn. Thôi bỏ đi, I'll leave you alone.
thêm thằng chó đẻ nầy , nhỏ không đươc đi hoc nên không đủ văn phạm, viết không thành câu, pha trộn như cứt trâu, chắc ba má nó đẻ ra ngoai đồng nên có cách hành văn hổn tạp !! quá tội nghiệp !
T.S ( true shit) nguyển thanh sơn tốt ngiệp trường lừa đảo quốc gia hồ chó đẻ nên sạo lồn !!
Nhiều kiều bào rơi nước mắt khi xem Xuân quê hương???????????? ??? vãi lồn lợn
mẹ kiếp thế thì nên trở về liếm chó cs đì khóc làm đéo chứ lủ chó đéo dở hơi.
“Đối với những kiều bào xa quê ăn cái Tết truyền thống nơi xứ người, thì qua các chương trình Xuân Quê hương hàng năm, họ như được trở về cội nguồn, được hòa mình trong cái Tết thấm đượm tình yêu thương và đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều bức tâm thư gửi về của kiều bào, họ đều rơi nước mắt mỗi khi xem chương trình”.????????????? ??
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.