- Bước vào giai đoạn cuối trong cuộc đua trở thành ĐSDL, nữ nhà thơ Đỗ Thị Hồng Thuận đã không tiếp tục khiến nhiều người cho rằng cô đã biết mình biết người nên quyết định dừng lại.
Ngày 1/3, một số báo đưa tin có thêm một nữ nhà thơ tên là Đỗ Thị Hồng Thuận đăng ký ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013. Tuy nhiên chiều cùng ngày, ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Xúc tiến Thể thao và Du lịch thuộc Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) lại phủ định thông tin này.
Ứng viên ĐSDL vẫn chỉ có 2 người Lý Nhã Kỳ và Ngọc Hân
Theo ông Trần Nhất Hoàng: "Cách đây một thời gian, chúng tôi có nhận được email của một bạn, tự xưng là Đỗ Thị Hồng Thuận đăng ký ứng cử vào vị trí ĐSDL. Vì hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 28/2, nên trươc đó tôi đã tìm mọi cách để hỗ trợ, gửi mail lại hướng dẫn bạn ấy những thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu."
"Thế nhưng rất tiếc bạn đó đã không hồi âm, cũng không gửi hồ sơ đến Cục vào ngày 28/2. Vì vậy, cho đến thời điểm này, tôi xin khẳng định trong danh sách chỉ có 2 hồ sơ hợp lệ mà thôi." - ông Trần Nhất Hoàng cho biết thêm.
Việc Đỗ Thị Hồng Thuận không tiếp tục chạy đua vào vị trí ĐSDL Việt Nam vào phút chót đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, có rất nhiều ý kiến cho rằng dường như nữ nhà thơ đã nhìn thẳng vào thực tế, biết mình biết người, và cảm thấy không thể nắm phần thắng trong cuộc chạy đua nên không tiếp tục theo đuổi việc ứng cử nữa.
Ý kiến trên không phải là không có lý vì trên thực tế nếu so sánh ứng cử viên nặng ký của danh hiệu ĐSDL nhiệm kỳ 2013 Lý Nhã Kỳ và nhà thơ Đỗ Thị Hồng Thuận, dễ dàng nhận thấy người đẹp họ Lý chiếm ưu thế hơn hẳn trên rất nhiều tiêu chí.
Trên thực tế, tên tuổi của nhà thơ Đỗ Thị Hồng Thuận còn rất mới mẻ trong lòng công chúng Việt Nam, trong khi Lý Nhã Kỳ đã là cái tên quá quen thuộc với công chúng. Mọi hoạt động của người đẹp họ Lý đều được truyền thông và công chúng quan tâm theo dõi. Vì vậy tầm ảnh hưởng đến xã hội của Lý Nhã Kỳ cũng hơn hẳn nữ nhà thơ.
Không ít người cho rằng vì đã nhận thấy thực tế và biết mình biết người nên nữ nhà thơ Đỗ Thị Hồng Thuận không tham gia chạy đua trở thành ĐSDL nữa.
Một điều rất quan trọng nữa là tiềm lực kinh tế. Xét theo tiêu chí có khả năng vận động tài chính từ bản thân và những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam thì trong showbiz Việt không mấy người vượt qua được Lý Nhã Kỳ. Người đẹp họ Lý không những sở hữu chuỗi cửa hàng kim cương cao cấp lớn nhất Việt Nam mà còn có mỗi quan hệ thân thiết với rất nhiều doanh nhân, tỷ phú, người nổi tiếng nước ngoài, điều này chắc chắn tạo ra những thuận lợi rất lớn cho cô trong việc vận động kinh phí ủng hộ cho các hoạt động của ngành du lịch.
Và yếu tố quyết định giúp Lý Nhã Kỳ dành chiến thắng trong cuộc chạy đua này là sự nhiệt tình, niềm say mê với công việc của 1 ĐSDL. Rõ ràng trong nhiệm kỳ vừa rồi Lý Nhã Kỳ đã hoàn thành khá tốt vai trò của 1 người mang hình ảnh của du lịch Việt Nam quảng bá với bạn bè thế giới. Dù phải đối mặt với không ít các scandal như bằng cấp, thân thế, thích khoe của, khoe ngực... nhưng Lý Nhã Kỳ không hề chán ghét danh hiệu này mà còn tâm sự cô cảm thấy mình nợ nó và sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc nếu vẫn được tin tưởng.
Thực tế đã chứng minh, để làm tốt và gắn bó lâu dài với 1 công việc chúng ta cần phải bắt đầu từ tình yêu với chính công việc ấy. Và tình yêu với chức danh ĐSDL công chúng có thể nhận thấy rất rõ ở Lý Nhã Kỳ.
Đặc biệt mới đây, Tổng cục Thống kê đã đưa ra số liệu lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 là 570.470 lượt, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Khi mà lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm đáng kể có lẽ các nhà quản lý cũng sẽ không dám liều lĩnh lựa chọn gương mặt mới, thiếu kinh nghiệm cho 1 chức danh quan trọng của quốc gia như ĐSDL. Vậy cũng có thể hiểu tại sao nữ nhà thơ không tiếp tục ứng cử vào vị trí này.
Nguyệt An
theo PNTD