Không quá vui mừng với những bàn thắng của đội nhà, và kể cả khi bước vào phòng họp báo cựu danh thủ của BĐVN cũng tỏ ra khá bình thản, nhưng không kém phần ngạo nghễ khi tuyên bố "Đà Nẵng chiến thắng là xứng đáng..." để càng khiến thất bại của đội chủ nhà thêm xót xa, sau trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 2.Bước vào phòng họp báo, Huỳnh Đức gật đầu chào các phóng viên có mặt trước khi bắt đầu trả lời những câu hỏi xoay quanh trận đấu và về đội nhà Đà Nẵng của mình.
Đánh giá về chiến thắng, cựu danh thủ này thản nhiên "Đà Nẵng chiến thắng là xứng đáng, khi cầm được bóng, chơi gắn kết và quan trọng hơn là sự hưng phấn của các cầu thủ sau những trận thắng vừa qua"
Đánh giá đó là hoàn toàn chính xác, nhưng những nhận xét về đội chủ nhà càng khiến người hâm mộ đất Thủ thêm chua xót hơn "Bình Dương đã chơi kém, tôi không hiểu tại sao họ có nhiều lợi thế như vậy lại nhập cuộc chậm rãi, và có phần căng cứng như thế.
Họ được chơi trên sân nhà, lợi thế về thời tiết nắng gắt, có hàng loạt cầu thủ giỏi. Nhưng cách nhập cuộc như thế giúp chúng tôi tự tin hơn, dù ban đầu tôi chủ trương chơi chậm thăm dò.
Và kết quả thì như các bạn biết rồi, chúng tôi chủ động chơi chậm, và khi thấy Bình Dương không có gì là nguy hiểm nữa thì Đà Nẵng tăng tốc để có chiến thắng, đó là điều bình thường".
"Bình Dương năm nay chất lượng cầu thủ tốt hơn năm ngoái, đó là điều chắc chắn. Nhưng họ tinh thần thi đấu, độ gắn kết là không cao...Và nếu chơi như thế này, tôi cho rằng không chỉ Đà Nẵng mà nhiều đội bóng khác nếu biết cách cũng có thể đánh bại", thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn đánh giá tiếp về "bại tướng" mới nhất của mình.
Những nhận xét đó như "xát muối" vào nỗi đau bại trận của Bình Dương, và càng ngao ngán hơn nếu như nghe tướng Đức lên kế hoạch cho các giải đấu của mình tại mùa giải 2013 "với Đà Nẵng, mặt trận nào cũng quan trọng như nhau cả, chứ không chỉ là V-League."
"Chúng tôi không có lực lượng dồi dào, nên phải xoay tua cho hợp lý. Tính đến nay, trong thời gian rất ngắn Đà Nẵng đã phải thi đấu 4 trận liền kề, rất mệt. Nhưng tôi tin các cầu thủ của mình vẫn có thể làm được điều gì đó.
Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã không còn thanh thoát như trước. Đó là điều dễ hiểu, bởi thi đấu với mật độ dày như vậy rất khó duy trì nền thể lực. Và tôi đã cho một vài cầu thủ trẻ vào sân để thử sức..."
Những đánh giá của Huỳnh Đức dù không có ý định "chĩa thẳng" vào Bình Dương, tuy nhiên người hâm mộ đất Thủ hẳn "cay" lắm. Nhưng nói được gì nữa khi mà đoàn quân của cựu danh thủ này đã đè nát đội nhà bằng một thế trận trên chân, bằng lối chơi hợp lý...
Mà có khi, thua nhiều cũng thành quen, khi mà vài mùa giải đã qua đội bóng đất Thủ đâu còn mang lại cho người hâm mộ của mình những niềm vui nữa đâu mà chẳng "xót xa"
Tuệ Anh