Đối với Stanley Colorite, búp bê Barbie không chỉ là một món đồ chơi tuyệt vời của trẻ em mà còn là phong cách sống.
Stanley Colorite, 41 tuổi, tự nhận mình là "Barbie Man", trưng bày bộ sưu tập búp bê Barbie khổng lồ tại nhà riêng ở Hudson, bang Florida, Mỹ.
Anh bắt đầu sưu tập tất cả mọi thứ liên quan đến búp bê Barbie từ năm 1997 và vẫn đang tiếp tục niềm đam mê này cho đến khi ngôi nhà không còn chỗ chứa búp bê nữa mới thôi.
Trong căn nhà 7 phòng ngủ của Stanley hiện nay, anh dành 4 phòng ngủ và một phòng tắm để trưng búp bê.
Búp bê chất từ sàn nhà, các bàn ghế, kệ, tủ, giường ngủ đến trần nhà.
Đến nay Stanley đã sở hữu trong tay khoảng 2.000 con búp bê Barbie.
Stanley sống cùng bạn trai Dennis Schlicker, 61 tuổi, ở ngôi nhà này và cũng trưng bày 1.000 búp bê Ken, bạn trai của Barbie tại đây.
Bộ sưu tập này đã ngốn của anh xấp xỉ 80.000 USD. Mỗi năm, anh chi khoảng 30.000 USD để bổ sung những mẫu búp bê và phụ kiện mới.
Anh cũng tậu khoảng 3.000 bộ quần áo, trong đó có một bộ của nhà thiết kế Oscar de la Renta, cho những "con cưng" của mình, cùng với máy bay, xe máy, limousine và xe tải cắm trại cho chúng.
Những cô búp bê còn được trang bị cả bàn chải đánh răng cho đến một Ngôi nhà trong mơ, với thang máy và vòi hoa sen, được cho là có giá 1.000 USD.
Barbie Pink Splendor là con búp bê đắt nhất trong bộ sưu tập của Stanley với giá 1.000 USD và được trưng bày trong tủ kính cùng những mẫu búp bê đắt giá khác. "Sưu tập búp bê cứ như một thứ gây nghiện vậy. Tôi không thể nào dừng lại được", Stanley nói.
Con búp bê cổ nhất trong bộ sưu tập của Stanley được sản xuất từ năm 1962. Anh mua nó tại một hàng bán đồ cũ với giá 6 USD.
Búp bê Neptune Fantasy năm 1992 có giá 750 USD.