Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện đã bị cháy đen rất khó xác định được giới tính và tuổi tác. Xác phụ nữ cháy đen bên đường cùng bức thư tuyệt mệnh và 4 triệu đồng
Chiều 31/1/2013, ông Nguyễn Văn Tiều - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, thi thể cháy đen được phát hiện ở Long An là của một công dân tỉnh Tiền Giang.
Sáng cùng ngày, người dân sống tại đường số 8, khu Trung tâm Đô thị và Thương mại TP.Tân An (phường 6, TP.Tân An) hốt hoảng phát hiện một phụ nữ
tự thiêu. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bé, 60 tuổi, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).
Tại hiện trường, nạn nhân còn để lại một túi xách, trong túi xách có 1 đoạn vải trắng (loại vải liệm người chết) và gần 4 triệu đồng cùng thư tuyệt mệnh. Nội dung của thư tuyệt mệnh có ghi do nạn nhân bị bệnh nặng đã lâu ngày nên muốn chấm dứt cuộc đời sớm để khỏi chịu sự hành hạ. Trong thư, nạn nhân cũng có nguyện vọng nhờ người khác lấy số tiền nói trên để đưa mình đi hỏa táng.
Phát hiện xác chết cháy đen giữa thành phố
Sáng sớm nay (2/2/2013), một số công nhân đi làm sớm đã phát hiện một
xác chết cháy đen nằm trên bãi đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Thi thể được phát hiện trong tư thế tay chân co quắp, cháy đen rất khó xác định được giới tính và tuổi tác.
Tại hiện trường, có nhiều dấu vết túi nilon cháy, các bụi cỏ xung quanh cũng bị cháy lan với diện tích khoảng 4m2.
Xác chết được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh minh họa)
Phát hiện xác chết cháy đen gần cầu Thanh Trì
Người dân khu vực hoảng hốt khi phát hiện một xác chết bị ai đó đốt cháy đen nằm bên quốc lộ Hà Nội - Lạng Sơn, cạnh đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Sự việc được phát hiện vào khoảng 11h ngày 27/1/2013, tại quốc lộ Hà Nội - Lạng Sơn, thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Một số người dân phát hiện ra xác bị đốt cháy cho biết, vào thời điểm kể trên, họ đi ngang qua thấy mùi rất khó chịu, tiến lại gần thấy thi thể người bị đốt cháy đen hoàn toàn
không thể nhận dạng. Tuy nhiên, có ít tóc rất dài còn chưa cháy hết, nên nghi là con gái.Sau khi phát hiện xác chết, người dân lập tức báo cho cơ quan công an. Gần 1 tiếng sau, cơ quan công an đến, đồng thời phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Xác chết cháy đen tại nghĩa trang
Sáng 8.5.2012, tại nghĩa trang Liên Ứng phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM, người dân phát hiện thấy một xác nam cháy đen nên vội báo cơ quan công an.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực vì xương khớp chân, tay không gãy.
Các vật dụng phát hiện tại hiện trường là hộp quẹt gas màu xanh, 1 đôi giầy da màu đen, 1 mảnh can nhựa màu trắng.
Theo cơ quan chức năng, có thể do buồn chán nên nạn nhân đã mua xăng rồi đem vào nghĩa trang Ứng Liên để tự thiêu. Thời gian xảy ra vụ việc có khả năng vào rạng sáng ngày 7.5.
Phát hiện xác chết cháy đen trong thùng phuy
Tháng 5/2010, vào khoảng 6h40’ sáng nay, một số người dân đã phát hiện trên lề đường, trước số nhà 44 Tú Xương, P.7, Q.3 một chiếc thùng phuy sắt, loại 220 lít bên trong có chứa một xác người bị thiêu cháy đen.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam, bị thiêu cháy đen biến dạng hoàn toàn, hiện chưa rõ lai lịch. Đến 8h40 phút sáng cùng ngày, chiếc thùng phuy chứa
xác chết đã được xe cấp cứu của Bệnh viện An Bình đưa ra khỏi hiện trường để tiến hành khám nghiệm.
TM