Một người khách đi taxi không những không trả tiền lại còn đập phá chiếc taxi vừa chở mình.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/4, tại đầu hẻm 68 Đồng Đen (phường 12, Tân Bình, TP.HCM) khiến người dân tập trung theo dõi vụ việc.
Tái xế là ông Nguyễn Minh Khôi (46 tuổi, ngụ quận 3), lái xe cho hãng taxi Vinasun, kể lại: Khoảng 23h ngày 1/4, ông đón một khách nam ở quán karaoke trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Vị khách yêu cầu chở về đường Bàu Cát (quận Tân Bình). Khi đến ngã ba Đồng Đen - Bàu Cát, ông Khôi cho người khách biết là đã đến đường Bàu Cát và hỏi khách muốn về đâu.
Khi đó người đàn ông kia đang ngủ bật dậy lớn tiếng “tao không trả tiền xe mày đó, tao đập xe mày luôn”. Sau đó, người khách xuống xe đi loanh quanh rồi kêu một chiếc taxi khác cũng của hãng Vinasun chở lại về quận 1. Lúc này ông Khôi đến thông báo cho đồng nghiệp mình biết rằng người khách chưa trả tiền. Đồng nghiệp của ông Khôi ái ngại rồi bỏ đi.
Sau đó, người khách lại lên xe ông Khôi và nói chở về hẻm 68 Đồng Đen. Đến đầu hẻm, người này lấy ví ra nhưng không trả tiền rồi mở cửa xuống xe, chạy vào một ngôi nhà trong hẻm t́m một cây gậy ra đập liên tiếp vào chiếc taxi. Chưa dừng lại, vị khách tiếp tục dùng gạch ném mạnh vào xe. Ông Khôi sợ quá chạy vào sâu trong hẻm để trốn.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113, công an quận Tân Bình đã có mặt để xử lứ vụ việc. Tuy nhiên, ông khách hàng đã nhanh chóng bỏ đi.
Khi PV có mặt tại hiện trường, có hai người đàn ông cao to, xăm trổ, đội mũ lưỡi trai, bạn của vị khách “giang hồ” đến giải quyết vụ việc. Trong lúc đang tác nghiệp, một người đàn ông cầm viên gạch đỏ trên tay đến nói với giọng thách thức, hăm dọa: “Thằng này đã lên báo nhiều rồi, muốn gì?”.
Tại hiện trường, chiếc taxi gặp nạn bị vỡ nát phần kính trước, kính sau. Trên kính trước vẫn còn nhiều mảnh gạch vụn.
Theo nhân viên Phòng pháp chế hãng taxi Vinasun, những người bạn của vị khách “giang hồ” đã đền bù thiệt hại cho hãng.
Theo Tuổi Trẻ