(ĐVO) - Tại cơ quan công an, Đỗ Thanh Kiên, 31 tuổi (ở Ninh Hà, Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) khai nhận trong nước mắt về hành vi phạm tội và chia sẻ mình luôn ao ước có một đứa con như bao người khác...
Ngày 3/5, Công an quận Ba Đình - Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Thanh Kiên về tội cướp giật tài sản. Tai đây, Kiên khai nhận: Năm 2003, Kiên sang Thái Lan chuyển giới thành nữ sau đó về nước hành nghề mại dâm.
Tối ngày 20/4, thấy ông Nguyễn Đức T. ( ở quận Ba Đình, Hà Nội) đang đỗ xe ô tô ở khu vực ngõ 19 Liễu Giai trong tình trạng say xỉn nên Kiên đã chủ động đến làm quen.
Đỗ Thanh Kiên vừa khóc vừa nói tại cơ quan công an.
Sau đó, Kiên đã cướp chiếc dây chuyền trị giá 700 triệu của ông T rồi bỏ chạy. Đến ngày 2/5, Kiên được một đại gia khác mời đi tiếp rượu, vị đại gia này mời thêm khách. Điều làm Kiên không thể ngờ là vị khách được mời này chính là ông T.
Sau khi bị bắt, Kiên tâm sự rằng: Ngay từ nhỏ cậu ta đã cảm thấy mình thuộc về giới tính nữ nhiều hơn dù mang hình hài của một nam nhi. Kiên để tóc dài, ăn mặc như con gái và hết sức điệu đà nên mỗi khi đến trường Kiên thường bị bạn bè trêu chọc, đến khi học hết lớp 6 thì bỏ học.
Ở trường đã vậy, khi về tới nhà cha mẹ Kiên cũng cho rằng con trai mình là đứa kỳ quái khi thích nuôi tóc dài và mặc đồ con gái. Đã không ít lần, Kiên bị cha mẹ lôi ra đánh mắng rồi cắt phăng mái tóc.
Năm 1997, khi 15 tuổi, Kiên về Hà Nội và tham gia nghề múa cột, nhảy phụ họa, hát hò ở một số tụ điểm ca nhạc. Từ đó, Kiên sống phiêu dạt nhiều nơi với ước mơ "thành con gái" với cái tên Hà Phương. "Em chỉ thích giai thực sự thôi nhưng làm gì có giai nào thích người như em. Em thường lên sàn, tìm giai Tây" - Kiên kể.
Kiên còn cho biết: "Em mê catwalk lắm nhưng chẳng ma nào mời, toàn mua đĩa về xem và luyện tập một mình".
Kiên luôn ao ước có một đứa con cho riêng mình.
Chính vì cái sự "mê trai đẹp" mà Kiên đã từng dính vào vòng lao lý vì tội trộm cắp tài sản rồi bị nhốt vào buồng giam với hơn chục tù nhân nam.
Tại đây, Kiên có quen và bén duyên cùng với một người. Khi ra tù, hai người vẫn thường xuyên liên lạc nhưng được một thời gian thì Kiên chủ động chia tay vì thấy không hợp nhau.
Với nghề “gái gọi”, Kiên vào Sài Gòn, ra Hà Nội, thậm chí là thường xuyên bay ra nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc để “hành nghề”.
Số tiền kiếm được hàng tháng cũng khá nhưng Kiên đều đốt hết vào những lần đi mua sắm hàng hiệu đắt tiền và du lịch nước ngoài.
Kiên bảo, làm như thế để thỏa cái sự "ghét đàn bà" của mình. "Tại sao người ta được là đàn bà, có được người đàn ông cho riêng mình, được làm mẹ, còn em thì không. Đó là lý do mà em luôn ghét đàn bà", Kiên nói.
Rồi bất ngờ Kiên òa khóc nói: "Em thương mẹ em lắm. Mẹ cũng thương em nhất. Em ân hận là chưa có 1 đứa con, em chỉ ước có con".
Đông Tẩu (Tổng hợp)