HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hy hữu chuyện chủ nhân Huy chương Vàng trả giải
Old 05-14-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Ngày 13/5, ông Phạm Văn Tí, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TT-Huế cho biết vừa nhận đơn tường trình của ông Đỗ Văn Tri về việc tấm ảnh của ông vừa đoạt Huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ không phải… do ông chụp. Câu chuyện bi hài này bắt đầu khi ông Đỗ Văn Tri đoạt Huy chương Vàng với tác phẩm ảnh, "Lễ khất thực Huyền Không". Nhiều sự thật bỗng nhiên bị phanh phui, trong đó có việc, ông Đỗ Văn Tri không phải là tác giả của bức ảnh đã đoạt giải.

Xuất xứ của tấm ảnh này lại liên quan đến không phải 1 người mà là… 2 người khác là ông Nguyễn Hữu Hài và Nguyễn Xuân Hữu Tâm. Cả 3 người này đều là thành viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh TT-Huế.

Ông Ngô Hòa, PCT UBND tỉnh TT-Huế (trái) và NSNA Vũ Quốc Khánh (phải) trao Huy chương Vàng cho tác giả Đỗ Văn Tri (ảnh: http://vapa.org )
Trong một lần đi sáng tác tại chùa Huyền Không (Huế) vào ngày 7/3/2012 gồm có ông Nguyễn Hữu Hài và ông Nguyễn Xuân Hữu Tâm. Khi lên chụp tại tòa tháp cao để lấy cảnh đoàn sư đi khất thực dưới sân chùa (trong 1 lễ hội khất thực diễn ra thường niên vào đầu năm của chùa), ông Tâm đã chụp được toàn bộ cảnh từ 1 góc nhỏ chênh vênh và rất khó đứng từ phía trong tháp. Vì không có chỗ đứng, không chụp được, ông Hài đã đưa máy ảnh của mình nhờ ông Tâm chụp giúp được 5 kiểu ảnh.
Những tấm ảnh này khi đem về nhà, ông Hài "copy" ra để chơi, ông Đỗ Văn Tri (bạn ông Hài) nhìn thấy khen đẹp nên được ông Hài... cho luôn. Ông Hài cho ông Tri toàn quyền sử dụng bức ảnh, kể cả đi dự thi. Thế là ông Tri mang ảnh đi dự thi và đoạt... Huy chương Vàng.

Bức ảnh của ông Đỗ Văn Tri đem đi dự thi (do ông Hài cho và từ ông Tâm chụp giúp ông Hài qua máy ông Hài)


Vào buổi chiều chấm chung kết, ông Tâm phát hiện bức ảnh “Lễ hội khất thực Huyền Không” rất giống ảnh của ông đã chụp vào 7/3/2012. Ông Tâm hỏi ông Nguyễn Hữu Hài thì ông Hài nói rằng, ảnh này của tác giả Đỗ Văn Tri chụp trước bức ảnh của ông Tâm 1 năm (tức là năm 2011 - đồng nghĩa là phạm quy so với điều lệ quy định giải là ảnh chỉ được sáng tác vào năm 2012,2013 - PV).
“Sau khi mở các file ảnh gốc của ngày 7/3/2012 được chụp ở chùa Huyền Không tôi nhận thấy cảnh vật và con người trong ảnh đều giống nhau. Không thể 2 năm mà con người trong ảnh giống nhau đến như vậy được.Như vậy: Ông Đỗ Văn Tri không phải là tác giả của bức ảnh đã được ban tổ chức trao Huy chương Vàng tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Miền trung 2013, mà do chính tay tôi bấm máy, qua máy ảnh của ông Nguyễn Hữu Hài vào ngày 7/3/2012. Ông Hài là bạn tôi mà còn tìm cách nói dối để đánh lạc hướng tôi nhằm cho qua sự việc, tôi rất bực. Tôi đã định không gửi đơn kiến nghị, nhưng vì bạn bè nói tại sao mình lại không làm, như vậy là không trung thực với bản thân và các tác phẩm nên tôi đã khiếu nại lên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Thừa thiên Huế” – ông Tâm nói.

1 trong nhiều ảnh chụp của ông Tâm về lễ hội khất thực tại chùa Huyền Không ngày 7/3/2012. Có rất nhiều điểm giống nhau ở 2 tấm hình trên
Về phía ông Hài, đã thừa nhận 5 tấm hình mà ông có trong máy về cảnh lễ hội khất thực là do ông Tâm bấm máy. Từ đó, ông đã tặng cho ông Tri (là bạn chí cốt) file ảnh gốc này trong máy, và nói với ông Tri thích làm gì tùy ý, kể cả triển lãm.
“Chủ nhân” của Huy chương Vàng- ông Đỗ Văn Tri đã thừa nhận, được ông Hài cho ảnh, nên đã mang đi dự thi. “Dù vô tình, hữu ý cá nhân tôi chịu phần trách nhiệm làm tổn thương uy tín danh dự nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế xưa nay. Trước lãnh đạo hội, chính quyền nhân dân quê nhà, tôi lấy làm hổ thẹn đã làm phiền cá nhân mọi người và anh em nhiếp ảnh” – ông Tri hối hận.
Ông Tâm cũng kiến nghị với ban tổ chức là nhằm bảo vệ bản quyền về nhiếp ảnh theo luật hiện hành, phải xem xét để trả lại quyền tác giả chính đáng cho ông vì chính ông là người bấm máy.
Ông Nguyễn Xuân Hữu Tâm kiến nghị ban tổ chức phải xem xét để trả lại quyền tác giả chính đáng cho ông vì chính ông là người bấm máy, dù ảnh đó nằm trong máy ông Hài đi chăng nữa
Hiện, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh TT-Huế đã cho lập ban thanh tra, kiểm tra vụ việc trên, sau đó sẽ họp lại toàn bộ để giải quyết. Theo ông Phạm Văn Tí, Chủ tịch hội cho biết khoảng vào cuối tuần sau sẽ có kết quả.
“Anh Hài tặng file ảnh cho anh Tri không có gì sai, nhưng liên quan đến vấn đề đạo đức của người nghệ sĩ. Anh Tri nhận file ảnh ấy rồi mang đi thi là sai về mặt đạo đức và gian dối. Nếu đúng là ảnh đoạt giải không phải của ông Tri chụp, tôi sẽ đề xuất Trung ương Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khiển trách ông Hài và rút huy chương của ông Tri để đảm bảo tính công minh và răn đe các anh em đừng làm bậy” – ông Tí khẳng định quan điểm về xử lý vụ việc.
AP
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tin-tuc-tra-giai-1351-0e278.jpg
Views:	2
Size:	101.0 KB
ID:	470729  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:10.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12212 seconds with 15 queries