Trong trận đấu giao hữu mang tính biểu diễn tại Bình Dương tối 1/6, đội bóng của ngôi sao Inamoto bất ngờ để thua chủ nhà B.Bình Dương trong loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa 1-1 trong giờ đấu chính.
Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, cầu thủ được chú ý nhiều nhất trong trận đấu giao hữu diễn ra đúng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 trên sân Gò Đậu là cựu ngôi sao của bóng đá Nhật Bản, người từng đầu quân cho CLB Arsenal (Anh) Inamoto.

B. Bình Dương vô địch sau loạt đá luân lưu - Ảnh: Sơn Dũng
Cũng thấy rõ là ảnh hưởng của Inamoto với đội bóng mà anh đang khoác áo là Kawasaki Frontale (Nhật Bản) vẫn còn khá lớn, khi hầu hết các đợt lên bóng của đội này đều qua chân của Inamoto.
Và cũng không khó để thấy rằng đại diện đang đá ở J-League nói chung và Inamoto nói riêng không bung hết sức trong trận đấu với B.Bình Dương. Dù thoạt nhìn, Kawasaki Frontale sử dụng đội hình khá mạnh mà họ mang sang Việt Nam.
Nhưng vấn đề là đội hình gồm những cái tên nổi tiếng ấy không chơi với tốc độ cao như người ta thường thấy nơi các đội bóng Nhật Bản. Họ chủ động giảm nhịp sau khi đã mở được tỷ số, cũng như có lúc chủ động để cho B.Bình Dương có dịp thử các tân binh của mình như thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele, hay tiền vệ vừa trở lại từ đội hạng dưới Hữu Thắng.
Hòa 1-1 trong giờ đấu chính, 2 đội rủ nhau vào loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, B.Bình Dương thắng 7-6, giành chiến thắng trong trận cầu giao hữu.
Một chiến thắng không mấy ý nghĩa đối với đội bóng đất Thủ Dầu vì đây nói cho cùng chỉ là trận giao hữu, trong khi B.Bình Dương toàn thua trong các trận đá thật thời gian qua.
Chiến thắng trước Kawasaki Frontale trong trận đấu tối 1/6 với B.Bình Dương chẳng khác mấy so với ngôi vô địch ở giải đấu giao hữu quốc tế từng diễn ra trên sân Gò Đậu hồi đầu mùa này. Khi đó, B.Bình Dương vô địch.
Rồi ngay sau đó, họ cũng vào đến bán kết giải đấu giao hữu quốc tế khác ở Chonburi (Thái Lan). Nhưng đến khi vào giải đấu chính thức là V-League thì các cầu thủ B.Bình Dương lại thể hiện phong độ thấp đến ngạc nhiên, khác xa với sự xông xáo của chính họ trong các trận giao hữu trước đó.
Với Inamoto và các đồng đội, họ vừa hoàn thành một phần công việc trong chuyến du đấu ở Bình Dương. Ngày 2/6, các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ hoàn thành nốt phần còn lại, đó là hướng dẫn cho các em đội trẻ B.Bình Dương một số động tác kỹ thuật.