HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đắng lòng chuyện người vợ 3 lần tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình
Old 08-12-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,801
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chấp nhận lấy người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, có "quá khứ" vì tình yêu, nhưng rồi chị phải nếm mùi cay đắng khi 3 lần chứng kiến chồng ngoại tình.

Ai gặp chị Hằng Nga - người đàn bà hơn 30 tuổi, nhà ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội cũng có chung một cảm nhận chị là người chịu khó, hiền lành, tình cảm, chăm chỉ. Mọi người thực sự ngạc nhiên khi một người phụ nữ nhan sắc như chị lại đang phải sống cảnh cô quạnh trong căn nhà của mình. Chị vẫn cười an ủi bản thân rằng: “Cũng may mình còn có đồng nghiệp tốt, có cha mẹ, anh chị em và có cái nghề trong tay”.

Hàng ngày, công việc của chị là điều hành một cửa hiệu chăm sóc tóc bình dân cho chị em ngay trên phố Phạm Văn Đồng.

Một nước đi sai lầm...

Chị kể lại thời gian trước, cũng có rất nhiều đám đến hỏi cưới nhưng thực sự chị chỉ rung động với một mình anh - người đàn ông đã có hai con và vợ mất sớm.

Anh là một kỹ sư điện nhưng đã nghỉ mất sức. Nhìn vào hoàn cảnh của anh, chị thương ba bố con anh vô cùng và trên hết là thương 2 đứa trẻ. Chị biết cảnh gà trống nuôi con khổ lắm, chị nguyện chăm sóc gia đình anh thật chu đáo, cẩn thận.

Anh hơn chị 19 tuổi, con của anh cũng kém chị độ 10 tuổi. Lúc lấy anh, chị đã là bà chủ của một hiệu chăm sóc tóc nhỏ, còn anh chẳng có gì trong tay. Nhà anh có đúng một cái giường, cái chạn nhựa đựng bát đũa và hai chiếc bếp than.

Chị Nga (bên phải) chụp với cháu gái.

Nhiều khi chị cũng chẳng hiểu sao hồi đó còn trẻ trung, ưa nhìn vậy mà chỉ sau vài tháng quen biết, chị lại chọn anh - một người đàn ông có "quá khứ". Nghĩ đi nghĩ lại chị bảo, lúc đó chị chỉ nghĩ đơn giản mình tận tụy với người ta, thương con người ta thì người ta cũng sẽ đền đáp, yêu thương lại mình. Nhưng quả thực, sau khi cưới, chị thấy mình đã đi một bước đi sai lầm. Bước đi này đã khiến chị từ một người đàn bà hiền lành trở nên gai góc hơn.

Hồi đó, chị ngày ngày lầm lũi kiếm tiền, chắt chiu lo từng miếng ăn giấc ngủ, việc học cho các con chồng, chăm chồng cẩn thận từng chút một. Chị bảo, từ ngày lấy chồng, trách nhiệm của chị tăng lên nhiều. Ngoài chồng con, cha mẹ đẻ, chị còn chăm sóc cả bố mẹ chồng, bố mẹ vợ cũ của chồng. Chị mong những hành động của mình sẽ khiến anh chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm, yêu thương vợ con, gia đình.

Hạnh phúc tưởng như mỉm cười với cô gái trẻ này vậy mà chỉ sau 4 tháng cưới nhau, chị phát hiện ra chồng mình ngoài rượu chè, cờ bạc anh còn ngoại tình với người đàn bà khác.

Thời gian đó, chị tích cóp được 1 số tiền nho nhỏ, dành dụm phòng khi gia đình có việc cần đến. Vậy mà một ngày chị phát hiện tiền trong tủ không cánh mà bay. Hỏi anh, anh còn cự lại, chửi bới chị không thương tiếc.

Chị Nga trong cửa hàng tóc của mình.

Chị xác định lấy chồng khổ mấy cũng hết lòng với chồng con. Nhưng từ ngày lấy chồng, chị chỉ thấy đau khổ, sự mệt mỏi, căng thẳng ngày càng tăng lên. Có những hôm chị mòn mỏi chờ chồng đi làm về, chị vừa cất lời mời chồng ăn nhưng bất ngờ chị lại bị anh chửi mắng. Chị đoán có lẽ do chán nản công việc nên anh rầu lòng chăng? Chị lại dọn mâm cơm đi và mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong để chăm sóc chồng. Chồng nói gì, chửi gì, chị vẫn một câu anh, hai câu em.

Dù chị là người trụ cột trong gia đình, làm ra tiền nhiều hơn, phải lo lắng mọi việc nhưng chị chưa từng than vãn một câu. Ngay cả chuyện con chồng vài tháng lại làm mất xe, chị lại lầm lũi bán vàng đi mua xe cho con.

Chị nghĩ mình tin chồng, hết lòng vì chồng con thì chồng sẽ hiểu và quay về. Thế nhưng, mọi chuyện dường như vượt ra ngoài sự kiểm soát của chị. Chồng chị vẫn ngoại tình, vẫn cờ bạc rượu chè, vẫn chửi chị…

Đắng lòng 3 lần chứng kiến chồng ôm ấp người đàn bà khác

3 lần tận mắt chứng kiến chồng thân mật với người tình khiến chị đau khổ khôn cùng. Khác với nhiều người đàn bà khác, khi biết chồng phản bội mình, nhiều người sẽ làm ầm lên, làm cho ra ngô ra khoai, xử chồng, xử cả người thứ 3 xen vào chuyện gia đình. Riêng chị không làm vậy.

Chị xác định người thứ 3 không là cô gái này cũng sẽ là cô gái khác, nếu bản chất anh là một người đàn ông lăng nhăng. Người mà chị cần nói chuyện lúc này, cần giải quyết lúc này là anh chứ không phải ai khác.

Chị nói hết lần này tới lần khác những mong anh thay đổi. Nhưng quả thực 3 lần phải chứng khiến chồng ngoại tình khiến chị không chịu đựng nổi.

Chị nhớ như in một ngày nọ, một người họ hàng của gia đình anh bị ngã phải vào bệnh viện Việt Đức để bó bột. Hôm đó, công việc ngổn ngang, người thân bị ốm, chị gác toàn bộ mọi việc của bản thân để tất tả vào viện.

Cả nhà trong viện thấp thỏm chờ anh vào cùng nhưng mãi không thấy bóng anh đâu. Chị chạy về tìm chồng. Trên đường về, chị đi ngang qua quán nước gần nhà và không tin vào mắt mình khi tận mắt thấy chồng đang tình tứ với người đàn bà khác ngay tại đó.
Thất vọng, buồn chán, nén nước mắt giấu vào trong, chị nhẫn nhịn đi về nhà gọi điện cho anh. Sau khi anh về, chị nói trong nước mắt: “Anh làm gì thì làm, đi chơi đâu thì chơi, em tôn trọng anh, em cũng mong anh tôn trọng em. Anh hãy tránh xa nhà, đừng để em, để các con trông thấy những cảnh đó. Em đau lòng lắm”.

Rồi lần khác chị đang đi ngoài đường thì nhìn thấy chồng đèo một người đàn bà rất tình cảm. Lúc này chị vẫn nghĩ đàn ông ai chẳng vậy. Nhưng đến lần thứ 3, chị nghĩ lăng nhăng đã là bản chất của anh rồi.

Chị nói: “Nhiều người bảo mình ngốc nghếch, khờ khạo nhưng tính mình thế rồi, mình biết làm sao. Mình biết làm dâu, lấy chồng rồi thì mình không thể sống được vô tư như trước. Mà đàn bà thì ai cũng vất vả. Nếu lấy được người chồng tử tế thì mình bớt khổ, còn lấy phải người không tốt coi như số bất hạnh cả đời".

Vì hoàn cảnh mà con gái lớn của anh đã bỏ học từ rất lâu rồi, cậu em đang học nhưng cũng dăm bữa nửa tháng lại đòi nghỉ học. Trước tình huống này, chị Nga khuyên con chồng: “Có câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, nhưng cô sẽ không thế, cô sẽ coi các con như con mình dứt ruột đẻ ra. Chị cháu không được ăn học tới nơi tới chốn đã là khổ rồi, còn cháu nữa, cháu phải học bởi học mới giỏi, mới có tương lai”.
Trước chị có thể sử dụng vài trăm nghìn để mua giày dép nhưng giờ chị chỉ để khoảng vài chục để tiêu tốn cho việc đó. Chị tiết kiệm chi tiêu bản thân để có thể chăm sóc con cái, gia đình được tốt hơn.

Nhớ lại, có một chuyện mà mãi chị không quên được. Một ngày chị ốm, chồng đi đâu chị cũng không hay biết, các con cùng nhà nhưng không một lời hỏi thăm chị, chị lả đi 2 ngày 2 đêm và cảm tưởng như mình không còn sống được nữa. Nhưng may sao có bác hàng xóm đi ngang qua gọi cửa không thấy, mở cửa và thấy chị bất tỉnh, kịp thời đưa chị đến viện, chị mới qua khỏi.

Chị thất vọng khôn cùng về chồng, về con. Chị không tin được sao họ lại đối xử với chị như vậy. Trước tất cả những sự việc này, chị quyết định ra đi.

Chị nhớ như in ngày anh chị chia tay, bố mẹ chồng và bố mẹ vợ cũ của anh khóc bảo thương chị, số phận chị. Chị cũng ước giá như mình có điều kiện hơn, mình can đảm hơn, mình sẽ thường xuyên gặp lại các cụ nhưng chị sợ sự níu kéo này sẽ khiến trái tim chị một lần nữa bị tổn thương.

Chị nhớ rõ hình ảnh bố mẹ chồng nói trong nước mắt: “Bố mẹ không đẻ ra con nhưng bố mẹ coi con như con, con hãy cố lên…”. Chị òa khóc nhưng vẫn quyết phải ra đi, không thể níu kéo được gia đình này.

Ai cũng bảo chị là người khó hiểu, lúc mềm thì chị rất mềm mỏng nhưng lúc chị muốn buông thì dù anh, dù gia đình anh phân tích, van nài thế nào, chị vẫn quyết không thay đổi nữa. Chị bảo 3 lần chồng ngoại tình với chị là quá đủ.

Sau khi chị quyết định chia tay, anh đã đôi lần gây khó dễ, đập phá, dọa dẫm phá nhà, cửa hàng của chị. Chị bảo anh: “Nếu anh còn phạm sai lầm nữa, tôi sẽ gọi công an. Anh phá của tôi 1 thì anh phải đền tôi 10”.

Trước chị tự nhận chị lành lắm nhưng qua từng đó thời gian, chị cứng cỏi hơn rất nhiều. Sau sự thất bại trong hôn nhân này, chị quyết định ở vậy. Thời điểm này, dù chị đã hơn 30 nhưng có rất nhiều mối đến làm quen, có người đàn ông tốt rất yêu chị nhưng chị vẫn ái ngại, chị không dám bước một bước nữa, chị sợ mình sẽ lặp lại sai lầm...

(Theo Trí Thức Trẻ)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130812091746-vo1.jpg
Views:	1349
Size:	84.3 KB
ID:	502663  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13324 seconds with 15 queries