Bằng tài năng diễn xuất, hàng loạt nam diễn viên có nhan sắc chẳng mấy lung linh vẫn đua nhau giành lấy vị trí “ông hoàng truyền hình”.
Trịnh Tắc Sĩ
Trịnh Tắc Sĩ sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hong Kong. Ngay từ khi còn bé, ông đã ước mơ được trở thành diễn viên nhưng bị chính giáo viên của mình cự tuyệt vì cho rằng ông quá xấu trai.
Năm 1972, Trịnh Tắc Sĩ gia nhập một công ty giải trí nhưng vẫn không được trọng dụng vì bất lợi ngoại hình. Mãi đến năm 1975, khi TVB nhìn thấy tài năng diễn xuất, ông mới có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Nét duyên hài hước cùng phong thái ung dung đã giúp Trịnh Tắc Sĩ ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ông đã đóng gần 60 bộ phim với các tuyến vai đa dạng từ khù khờ cho đến thông minh, tài trí. Riêng vai diễn Miêu Mập bị thiểu năng trong Phiêu bạt giữa cuộc đời chẳng những giúp ông khẳng định vị trí “anh cả” ở TVB mà còn xóa tan định kiến “xấu trai thì chẳng làm được gì”.
Cho đến thời điểm này, Trịnh Tắc Sĩ đã 2 lần được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng – Một trong những LHP danh giá nhất làng phim Hoa ngữ.
Trần Hào
Giống như Âu Dương Chấn Hoa hay Trịnh Tắc Sĩ, Trần Hào thu hút khán giả màn ảnh nhỏ không phải bằng ngoại hình quá lung linh. Thành công của anh vừa có dấu ấn của sự may mắn vừa là kết quả của quá trình phấn đấu, tự rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ.
Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, thân thiện, Trần Hào từng khiến màn ảnh nhỏ “chao đảo” vì các vai diễn ấn tượng trong Thâm cung nội chiến, Quyền lực đen tối, Miền đất hứa, Công chúa giá đáo, Tại sao sếp là thầy.
Trần Hào có thể đảm nhận các vai từ già đến trẻ, từ hiền hành, đáng thương cho đến dã tâm, tàn bạo. Anh cũng đặc biệt gây ấn tượng trong các bộ phim hài bằng lối diễn ngây ngô, chân chất.
Cho đến thời điểm này, Trần Hào được xem là một trong những ngôi sao “có tiếng nói” nhất TVB. Anh luôn được tin dùng trong những dự án lớn, là đối thủ đáng gờm của dàn sao nam TVB trong cuộc chiến giành ngôi Thị Đế hàng năm.
Lê Diệu Tường
Hơn 20 năm trời đóng vai “lá xanh” tô điểm cho đồng nghiệp tỏa sáng, Lê Diệu Tường đã tích góp cho mình kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Khi anh bước lên bục nhận giải Thị Đế lần đầu tiên, hầu như những người biết đến anh trước đó đều ngỡ ngàng, không tin được đây lại là sự thật.
Sự thành công của Lê Diệu Tường là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh chẳng ngại đóng vai nhỏ, xuất hiện vài giây trên màn ảnh cũng chỉ vì hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng hơn. Chật vật suốt một thời gian dài, mãi đến năm 1996, TVB mới giao cho anh anh Trư Bát Giới trong phim truyền hình Tây du ký.
Năm 2000, vì những bất đồng quan điểm, Lê Diệu Tường rời bỏ TVB để ký hợp đồng với đài ATV. Chỉ 2 năm sau đó, anh xóa bỏ hiềm khích cũ, đồng ý trở về TVB và bắt đầu thời kỳ đỉnh cao của nghiệp diễn.
Với giải Thị Đế thứ 3 cho vai thái giám Lý Liên Anh trong Đại thái giám, Lê Diệu Tường đã ghi tên mình vào lịch sử truyền hình TVB
.
zing