HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Hằng: “Sao nhiều người nghĩ tôi đồng tính?”
Old 10-20-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trước tin đồn mình thất tình Hồ Ngọc Hà "đệ nhất" chân dài Thanh Hằng đã lên tiếng phủ nhận. Theo lời Hằng, cô và Hà Hồ là bạn quá thân nên thiên hạ ai cũng nghĩ cô; yêu Hà chứ thực ra, cô là gái 100%.


Thích sự mạo hiểm

- Chị nói sợ độ cao, vậy mà lúc nào chị cũng thích thú với những gì ở trên cao, như lần chụp bìa cho một tạp chí từ sân thượng một tòa nhà, và mới đây là đu dây thả từ trên cao xuống trong một chương trình thời trang?

Tôi vốn là người thích sự mạo hiểm. Càng sợ cái gì, việc đương đầu với nó càng mang lại cho mình cảm giác thú vị rất đặc biệt. Nếu không thể vượt qua chính bản thân thì làm sao tồn tại với nghề được. Tuy sợ nhưng khi kết quả thành công, được mọi người tán thưởng, tôi thấy hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc ấy không có niềm vui nào khác có thể mang lại được.

- Chị còn mạo hiểm trong chuyện gì khác không hay chỉ với nghề nghiệp?

Bản thân cuộc sống đã luôn là những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, đâu ai đoán định trước điều gì sẽ xảy ra với mình. Mới sáng sớm còn hân hoan với nhiều niềm vui, chiều đến hay thậm chí tích tắc thôi lòng đã buồn triền miên vì chuyện gì đó. Phải khó lường như thế, cuộc đời mới thi vị và đáng sống chứ.


Thanh Hằng vốn là người rất thích sự mạo hiểm

- Kể cả trong tình yêu chị cũng nghĩ vậy sao?

Đã yêu ai cũng đều mạo hiểm, tình yêu mà. Còn gì trên đời rắc rối và khó đoán hơn tình yêu? Thôi thì cứ sống, cứ vui vì kết quả của cuộc mạo hiểm dù có ra sao cũng làm mình vui vì đã dám trải nghiệm.

- Điều mạo hiểm nhất trong đời chị đến thời điểm này là gì?

Đã đăng ký thi Hoa hậu báo Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002. Không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay. Mọi thứ đến quá nhanh, nhiều lúc tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ...

- Chị lao đầu vào công việc, thời gian đầu dành cho người yêu và bản thân?

Tôi hạnh phúc vì được làm những điều mình thích. Tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê quá lớn. Biết là vất vả đó, là con gái mà cứ phải đi suốt. Buổi sáng ở Hà Nội, chiều đã Sài Gòn, hôm sau lại bay tiếp ra nước ngoài... Đơn giản vì công việc mà tôi đang làm có thứ hào quang rất kỳ diệu, nó mê hoặc tối. Thứ hào quang ấy khiến tôi được đắm chìm trong sáng tạo. Còn điều gì hạnh phúc hơn?


- Làm sao người yêu chịu nổi khi chị cứ đi mãi như thế?

Yêu là phải tôn trọng nhau, phải biến hạnh phúc của người yêu thành của mình. Môi trường của tôi và anh ấy khác nhau, tôi tôn trọng công việc của anh ấy và ngược lại. Tôi không thích ai xen vào công việc của mình. Có điều khi làm xong, đừng để nó ảnh hưởng đến mình nữa. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho người yêu. Quan trọng nhất là trong lòng có nghĩ về nhau hay không.

- Anh ấy có thường bị shock trước những tin đồn không hay về chị?

Có chứ. Với tôi, những tin đồn đã trở nên quá quen thuộc nên thấy bình thường, còn anh ấy mỗi lần nghe đồn gì thường hoang mang lắm. Trách sao được. Những lần như vậy tôi chỉ im lặng, đợi qua chuyện rồi lựa lúc, lựa lời nói cho anh ấy hiểu thôi.

Nóng tính nhất nhà

- Hiếm khi thấy chị nhắc về ba mình mà chỉ thấy chị nói nhiều về mẹ?

Nhiều người vẫn hay bảo con gái gần ba, con trai gần mẹ, nhưng tôi lại khác. Ngoại hình của tôi giống ba, nhưng tính tình lại giống mẹ y hệt. Ba tôi là một người rất hiền và ít nói. Ngoài ra, tôi còn có một anh trai và một em trai nữa. Nhà toàn đàn ông nên chuyện gì tôi cũng chỉ có thể kể cho mẹ nghe mà thôi.


Cũng như nhiều người khác, cô thường cảm thấy bị sốc khi nghe được những tin đồn không hay về mình

- Vừa là chị vừa là em, mối quan hệ anh em trong gia đình chị như thế nào?

(Cười to) Mẹ nói đùa hòai, tôi là con gái mà hớt hết trơn bao nhiêu lanh lợi của hai người con trai trong gia đình. Bao nhiêu dữ dằn đều dồn hết vào tôi, con gái gì mà nóng tính quá chừng. Cái gì không đúng hay khiến tôi bực mình là tôi phải nói ngay chứ không im lặng được. Đùa vậy thôi, tôi không bắt nạt ai bao giờ cả. Gia đình tôi nói chung êm ấm lắm.

- Nếp sống gia đình chị có thay đổi nhiều kể từ khi chị nổi tiếng?

Cũng vậy thôi. Hồi xưa tôi ở cùng với gia đình ở quận Bình Thạnh. Quy định của nhà tôi là phải về nhà trước 12 giờ đêm. Khi mới mua nhà, tôi thích thú lắm, nghĩ là mai mốt mình sẽ được tự do đi chơi, không bị la rầy, quản lý nữa, lại có cảm giác mình đã trưởng thành hơn. Nhưng đến khi dọn về nhà mới, tôi lại về sớm hơn khi ở cùng gia đình, chẳng muốn đi đâu khuya, thấy ở nhà là thoải mái nhất.

Dạo này tôi bận rộn quá nên mẹ hay sang nhà để lo cho tôi vì sợ tôi ngã bệnh. Nói chung tôi thấy mình được cưng chiều nhất nhà.


- Có vẻ như khoảng thời gian này, cuộc sống của chị quá thuận lợi, từ nghề nghiệp đến tình yêu. Có bao giờ chị thấy nó bình lặng quá đến mức đáng chán?

Bình lặng hay ồn ào quá cũng không hay, đều có mặt tiêu cực và tích cực. Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp và trò chuyện với một chị. Sau đó chị ấy bảo: Vậy mà ai cũng nói Thanh Hằng chảnh lắm, khó gần lắm, làm chị ác cảm với em lâu rồi. Tôi ngớ người, lời đồn hóa ra cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi, người ta nghe nhiều điều xấu về mình mà lúc gặp lại thấy khác hẳn, có khi họ sẽ thú vị hơn.

- Chị nghĩ sao về tin đồn chị thất tình Hồ Ngọc Hà, chuyển qua yêu Ngô Thanh vân nên không chịu kết hôn?

Tôi và Hà thân nhau 6-7 năm nay. Lúc đi lưu diễn nước ngoài, hai đứa hay ở chung phòng, nấu mỳ cho nhau ăn. Đến nỗi Đỗ Mạnh Cường nói: Bà đẹp mà sao bà les uổng vậy Hằng? Tôi cười quá trời. Nếu là lesbian thì tôi nhận chứ đâu có ngại, vì chuyện đó bình thường mà. Còn với Ngô Thanh Vân, chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau, không có chuyện đi ăn riêng với nhau nữa. Có thể người ta đồn vậy vì trước mặt một người đàn ông hấp dẫn, tôi rất tự nhiên, ăn nói thoải mái chứ không cố tỏ ra dịu dàng làm gì, đến mức nhiều người cho là tôi dửng dưng. Chỉ vậy thôi, tại sao nhiều người cứ nghĩ tôi đồng tính?[/i]



Theo 24h
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	TH5.jpg
Views:	20
Size:	46.3 KB
ID:	326272  
Old 10-28-2013   #2
phamminhthang
Banned
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 331
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
phamminhthang Reputation Uy Tín Level 1phamminhthang Reputation Uy Tín Level 1
Default

cam on
phamminhthang_is_offline  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12529 seconds with 15 queries