RIO DE JANEIRO – Hơn nửa thế kỷ trước, Giải Bóng Tròn Thế Giới lần thứ tư được tổ chức tại Brazil từ ngày 24 tháng 6 đến 16 tháng 7, 1950. Năm đó Brazil đã rất tự tin vào chiến thắng trong trận đấu chung kết trên sân vận động Estádio do Maracanã tại thủ đô Rio De Janeiro của Brazil, giữa Uruguay và Brazil, trước hai trăm ngàn khán giả.

Bức vẽ cầu thủ danh tiếng Neymar đang hôn gió từ giã bóng ma Maracanãzo của Brazil. (Getty Images)
Người Brazil đã tin vào chiến thắng ngay cả trướckhi trận chung kết bắt đầu. Hàng triệu chiếc áo thun mang lời hô chiến thắng đã được phân phối. Sáng sớm trước trận đấu, một tờ báo đã in đậm hàng chữ trên tiêu đề: “Đây là những cầu thủ vô địch thế giới.”
Jules Rimet, chủ tịch FIFA và là người tổ chức World Cup năm đó, đã chuẩn bị một bài diễn văn chúc mừng Brazil; trong khi đó các cầu thủ Brazil đã được tặng những chiếc đồng hồ vàng khắc hàng chữ “dành cho những cầu thủ vô địch thế giới.” Brazil chỉ cần huề Uruguay để trở thành vô địch nhưng cuối cùng Brazil đã để Alcides Ghiggia của Uruguay chọc thủng lưới lần thứ hai vào phút thứ 79.
Tiếng còi chấm dứt trận đấu với kết quả 2-1 nghiêng về phía Uruguay đã là niềm đau lớn nhất cho Brazil ngày 16 tháng 7, 1950. Một ủng hộ viên người Brazil đã tự sát ngay sau trận đấu, ba người khác chết vì đột quỵ tim. Cả nước Brazil than khóc. Cho đến nay thất bại này, gọi là Maracanãzo, vẫn được coi như một thảm họa không khác Hiroshima đối với Nhật sau khi bị thả bom nguyên tử, hay nước Mỹ trong vụ 9/11.
Danh thủ huyền thoại Pelé nhớ lại, “Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha tôi khóc.” Pelé là người đã góp công sức rất lớn cho ba lần chiến thắng giải World Cup của Brazil, nhưng không có lần vô địch nào trên sân nhà của Brazil.
World Cup lần thứ 20 năm nay lại được tổ chức ở Brazil, và một lần nữa đội chủ nhà đang được trông đợi sẽ chiến thắng trước mắt số khán giả cuồng nhiệt trên sân Maracanã.
Trong một khu phố ở ngoại ô thành phố Rio De Janeiro, một bức vẽ trên tường mang hình ảnh của cầu thủ danh tiếng Neymar (da Silva Santos Júnior) đang hôn gió từ giã bóng ma Maracanãzo. Bức hình được gọi là “Nụ hôn gió Maracanãzo” đã lôi cuốn một đám rất đông người đến hôn lên bức tường lấy hên.
Huấn luyện viên của đội Brazil, Luis Felipe Scolari, người đã dẫn đội đến giải vô địch 12 năm trước, cho rằng trận chung kết năm 1950 chỉ là một thất bại chứ không phải là một lời nguyền. Ông nói: “Cái nhìn của tôi về trận đấu năm 1950 khác với hầu hết mọi người. Trước năm 1950, Brazil chưa bao giờ vào đến vòng chung kết, nhưng sau đó họ đã chiến thắng năm lần. Cầu thủ Brazil đã đạt mục đích và làm nên lịch sử. Với các cầu thủ này chúng tôi đã thành công. Chúng tôi sẽ trở lại sân Maracanã trong trận chung kết và sẽ nhớ lại các cầu thủ trong đội bóng của thập niên 50 bởi vì họ là những cầu thủ tuyệt diệu. Dân chúng Brazil luôn luôn nhớ đến họ.”
Dân cá độ đánh cuộc ba ăn một là đội Brazil sẽ thắng giải lần này, thế nhưng đội banh trẻ trung của Scolari thì đang chịu áp lực nặng nề. Dân hâm mộ túc cầu ở Brazil đang nói rằng chỉ có một chiến tháng vinh quang mới có thể cân bằng với số tiền $11 tỉ đô la chi phí mà nước chủ nhà đã phải bỏ ra để tổ chức giải.
Neymar, cầu thủ 22 tuổi, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Wall Street Journal rằng: “Chúng tôi chịu áp lực trong mọi việc. Điều đó cũng bình thường thôi. Một thể tháo gia bao giờ cũng chịu áp lực lớn hơn người bình thường vì họ là kiểu mẫu cho người khác”.
Đội banh của Scolari có năm cầu thủ đã tham dự giải Túc Cầu 2010. Trong giải này Brazil đã phải rời sân trong trận tứ kết. Brazil từng thua trận tứ kết trong hai giải liên tiếp.
Dù vậy, đội Brazil không phải là đội thiếu kinh nghiệm vì 16 trong số 23 cầu thủ, kể cả Neymar, đã là cầu thủ thắng đội Tây Ban Nha (Spain) trong trận chung kết giải Confederation Cup mùa hè năm ngoái. Đối với các cầu thủ này, bóng ma Maracanãzo chỉ là một trang lịch sử quá cũ.
Dù sao thì bóng ma cũ cũng phải đuổi đi, và những giọt lệ mà Pelé muốn nhìn thấy trong tháng Bảy 2014 này là những giọt lệ mừng vui.
Pelé viết trên FIFA.com: “Tôi không muốn nhớ đến những gì đã xảy ra trong năm 1950. Tôi có niềm tin và tôi tin rằng chiến thắng là điều có thể thực hiện được, chẳng ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Túc cầu luôn mang đến ngạc nhiên và đội giỏi nhất chưa chắc là đội sẽ thắng. Tôi muốn lạc quan và nghĩ rằng đội Brazil sẽ thắng. Tôi rất muốn tin như thế.”
VD