Chile từng gây ra bất ngờ lớn tại vòng bảng khi đánh bại nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỉ số 2-0. Giáp mặt chủ nhà Brazil tại vòng knock out, thày trò ông Jorge Sampaoli hoàn toàn có khả năng tạo nên “một cơn địa chấn” khác.
Sau 1 ngày tạm nghỉ khi vòng bảng kết thúc, World Cup 2014 sẽ trở lại vòng quay hấp dẫn của nó khi các đội bắt đầu bước vào vòng loại trực tiếp. Đêm nay (28/6), Brazil sẽ là đội đầu tiên mở màn cho vòng knock out bằng cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ - Chile.
Selecao góp mặt tại World Cup 2014 với tư cách là nước chủ nhà và là đội sở hữu nhiều danh hiệu vô địch nhất với 5 lần lên ngôi vương. Được kỳ vọng rất nhiều khi đội hình của Brazil sở hữu nhiều tài năng như Neymar, Oscar, Fred, Hulk, Luis, Marcelo, Thiago Silva, Daniel Alves … thế nhưng đoàn quân của ông Scolari đã không thi đấu thành công như mong đợi.

Neymar là chỗ dựa quan trọng của Brazil trong cuộc đối đầu với Chile
Trận mở màn gặp Croatia, Selecao đã phải nhờ tới sự ưu ái của trọng tài mới có thể giành được 3 điểm. Tới trận đấu với Mexico, sự yếu kém của Brazil mới bộc lộ rõ rệt. Hàng công trứ danh của đội chủ nhà hoàn toàn câm nín trước khả năng phòng ngự sự xuất sắc của đối phương. Không có gì ngạc nhiên khi Brazil chấp nhận trận hòa 0-0 với đối thủ tới từ khu vực CONCACAF.
Phải tới trận đấu cuối trước đối thủ yếu Cameroon đã không còn mục tiêu thi đấu, Brazil mới chiêu đãi CĐV bằng chiến thắng đậm 4-1. Rõ ràng màn trình diễn của Brazil tại vòng bảng chưa thể làm hài lòng các CĐV nhà.
Giáp mặt đối thủ quen mặt vào đêm nay, Brazil hiểu rằng họ cần phải cải thiện lối chơi và phong độ nếu không muốn làm khán giả sớm ngay trên đất nước mình.
Cùng nằm ở khu vực Nam Mỹ, Brazil chẳng lạ gì Chile và ngược lại. Hai đội từng có 15 cuộc so tài với phần thắng áp đảo thuộc về Selecao. Đó là 13 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Brazil cũng chưa bao giờ để thua trước Chile mỗi khi được đá trên sân nhà. Nhìn vào thành tích này, hẳn không ít CĐV tin rằng chiến thắng sẽ một lần nữa thuộc về Selecao khi họ hội tụ đủ yếu tố thuận lợi.
Thế nhưng ông Scolari lại không nghĩ vậy. HLV này thậm chí còn rất lo ngại khi phải đối đầu với Chile. Trước khi World Cup 2014 khai mạc, ông Scolari thừa nhận, đội bóng ông e ngại nhất chính là Chile chứ không phải Argentina hay nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.
Sự lo lắng của ông Scolari không phải thiếu căn cứ. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Sampaoli đang trở thành một tập thể gắn kết với lối chơi mạnh mẽ nhưng không kém phần kỹ thuật. Chile còn có tới 4 cầu thủ đang chơi bóng tại Brazil là Eduardo Vargas, Jorge Valdivia, Charles Aranguiz và Eugenio Mena.
Rõ ràng Brazil không thể sống mãi bằng quá khứ và nếu cứ ảo mộng với thành tích đó, đội bóng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường.
Ông Scolari còn có một mối lo khác đó là Brazil đã có 4 cầu thủ chủ chốt phải nhận thẻ vàng, gồm Neymar, thủ quân Thiago Silva, tiền vệ phòng ngự Gustavo, hậu vệ David Luiz. HLV này phải tính toán kỹ để Brazil không bị thiệt quân nếu vượt qua được Chile.

Chile gây bất ngờ lớn khi quật ngã ĐKVĐ Tây Ban Nha
Thi đấu trên sân nhà và luôn có lực lượng CĐV hùng hậu, Brazil trên lý thuyết sẽ có lợi hơn mọi đối thủ. Nhưng ngược lại đó cũng là áp lực rất lớn dành cho Selecao và nếu không thể vượt qua họ sẽ bị “giết” bởi chính sự cuồng nhiệt trên khán đài. Tại vòng bảng, Brazil có thể sửa chữa sai lầm nhưng ở vòng 2 sơ sẩy sẽ khiến họ trả giá rất đắt.
Về cơ bản, Brazil không có tổn thất về lực lượng sau vòng đấu bảng. Niềm tin của họ sẽ tiếp tục đặt vào Neymar, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” cùng với Muller, Messi.
Trái ngược với Brazil, Chile không được đánh giá cao khi tới với World Cup 2014. Nằm cùng bảng với Hà Lan, Tây Ban Nha và Australia, cửa đi tiếp của đội bóng Nam Mỹ là rất nhỏ.
Thế nhưng, “La Roja” đã gây bất ngờ khi đánh bại cả Tây Ban Nha và Australia để sớm giành vé vào vòng 1/16 trước 1 lượt đấu. Ngay ở trận đấu cuối với Hà Lan, Chile đã chơi rất hay và tạo ra nhiều khó khăn cho “cơn lốc màu da cam”. Họ chỉ chịu khuất phục trước sự xuất sắc của Robben và các đồng đội ở những phút cuối trận.
Với màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng, Chile cho thấy họ đã sẵn sàng trở thành “ngựa ô” của giải đấu này. Đụng độ chủ nhà Brazil tại vòng knock out, Chile chẳng hề e ngại. Các cầu thủ Chile đều khẳng định, họ không quan tâm tới quá khứ và sẽ tập trung để đánh bại đối thủ không đội trời chung này.
Không sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Brazil, Chile với đầu tàu là Alexis Sanchez thi đấu rất hay và nhất là khi họ áp dụng lối chơi phòng ngự, phản công. Tây Ban Nha và mới đây nhất là Hà Lan đã được nếm trải lối chơi này.
Minh Quang(VnMedia)