Ôi những bức ảnh...Phật giáo xuống đường ở Sài Gòn hồi thập niên 1960
Ôi những bức ảnh...
Tình cờ thấy được những bức ảnh này: Phật giáo xuống đường ở Sài Gòn hồi thập niên 1960 chống chính phủ VNCH đàn áp tôn giáo do ông Thích Trí Quang cầm đầu. Mình tự hỏi: các sư sãi, ni cô trong những bức ảnh đó nghĩ gì về "tự do tôn giáo" ở Việt Nam sau năm 1975?
Sau ngày bị giải phóng cho đến nay, chưa từng thấy họ xuống đường đòi tự do tôn giáo. Hay là sau tháng 4/1975, ở Việt Nam đã có tự do tôn giáo nên chẳng ai thèm đòi? Cũng có thể họ sợ bị đàn áp mà không dám xuống đường? Cũng có thể họ không sợ bị đàn áp, nhưng không thể xuống đường, do không có cách nào tập hợp mọi người xuống đường đông như trong ảnh, bởi mỗi thầy đều có vài an ninh, mật vụ canh gác cẩn thận, khó mà bước chân ra khỏi nhà để... xuống đường.
Nếu đúng như vậy thì chế độ "ngụy quân, ngụy quyền" ngày xưa dù đàn áp tôn giáo, nhưng vẫn còn tự do hơn chế độ "dân chủ gấp vạn lần" nó, các sư sãi vẫn được xuống đường đòi tự do cho tôn giáo của mình.
Hình ảnh các sư sãi xuống đường đông đảo như thế có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy trong chế độ "dân chủ" hiện nay.
Không có đám sư quốc doanh này thì cục diện miền Nam đã khác. Không phủ nhận chế độ tự do phôi thai của nền đệ Nhất cộng hòa còn nhiều thiếu xót nhưng đó là tinh hoa dân chủ của VN, tiếc rằng đã bị vc nhuộm đỏ qua chiêu bài tôn giáo ... quốc doanh.
Trong đám biễu tình nay co rất nhiều CS trà trộn va xúi giục với mục đich làm xáo trộn hâu phương của VNCH. Những người này đã tiếp tay cho CS làm sụp đổ mien nam VN va dựng nen một chế độ "ngụy dân chủ..mị dân ...và ngu dân"
Bằng chứng của những kẻ bán nước.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là Giáo Hội Phật Giáo của Tàu cộng. Khi bán đứng đất nước, giúp VC chiếm miền Nam đến bây giờ gần 40 năm rồi, chúng vẫn nhởn nhơ sống và chẳng lấy gì làm hối hận vì những gì chúng đã làm.....
The Following User Says Thank You to nangmai For This Useful Post:
Nhửng thằng sư hổ mang nầy đáng nguyền rủa !!!
Hiện tại lủ VC vẩn còn xuất ra ngoại quốc, đám sư nầy tụ tập nhửng nơi có người Việt Quốc gia để phá rối, xin tiền (Phật giáo đâu có đòi hỏi nhửng thằng nầy xây chùa mới )!!! đụng đến nó thì nó sẻ ráng khóa miệng bằng câu ......."khẩu nghiệp"
nên cẩn thận với lủ mất dạy nầy .
The Following User Says Thank You to Tia_qthinh For This Useful Post:
đây là 1 Lũ Thầy Chùa Chó Trọc này đã Góp Công Sách Động làm cho Miền Nam Vn mất vào tay Lũ Chó V+ nhìn bộ mặt của Lũ Chó Thầy Chùa Trọc này là chĩ muốn làm như Tên Vua Chó Ngoạ Triều đã làm năm xưa là Gọt Mía trên Đầu Lũ Thầy Chùa Chó Trọc
Nhửng thằng sư hổ mang nầy đáng nguyền rủa !!!
Hiện tại lủ VC vẩn còn xuất ra ngoại quốc, đám sư nầy tụ tập nhửng nơi có người Việt Quốc gia để phá rối, xin tiền (Phật giáo đâu có đòi hỏi nhửng thằng nầy xây chùa mới )!!! đụng đến nó thì nó sẻ ráng khóa miệng bằng câu ......."khẩu nghiệp"
nên cẩn thận với lủ mất dạy nầy .
Đúng vậy chúng ta phải cẩn thận với đám sư ,cha quốc doanh ,miệng a men ,nam mô mà tuân theo lời Hồ tặc che mắt người dân , theo lịnh đảng dưới cái áo tu hành .Đám sư hổ mang ,cha hổ ngựa đó chính là một phần đưa đến đất nước VN như ngày hôm nay .
Giờ đây nhìn lại lich sử của MIỀN NAM VIỆT NAM trong thời Đệ Nhất và Đệ Nhị CỘNG HÒA , tôi nhận thấy Chính Phủ bị ăn hiếp quá mức ! Sư Sãi xuống đường biểu tình chống chính phủ dưới chiêu bài Phật Giáo bị đàn áp . Cha THANH xuống đường chống Chính Phủ dưới chiêu bài chống tham nhũng . Một nhóm ký giả tụ tập lại phản đối Chính Phủ dưới chiêu bài nhà báo đi ăn mày ( Nhóm này đứng đằng sau tấm biển bằng " các tông " có ghi hàng chữ Ngày Nhà Báo ăn mày .
Ngày xưa họ dám làm vì biết Chính Phủ không dám ngồi xổm trên luật pháp đế ra tay đàn áp . Do đó mới bị họ ăn hiếp !!!
Ngày nay họ sợ bị đánh đập , sợ bị bắt giam " mút chỉ " trong các trại giam gọi là LAO-CẢi , họ sợ đêm đêm bị gõ cửa bịt mắt đưa đi mò tôm . Họ sợ ... vân vân ... và ... vân vân . Kết quả là người ta im re không dám làm và cũng không dám xúi gì hết vì sợ ... bị vạ vào thân , để mặc cho bạo quyền VIỆT CỘNG đàn áp đánh đập , để cho chúng tự do bán đất , bán đảo , bán cả nhân dân . Nói khác đi bạo quyền VIỆT CỘNG đang bán nước cho tụi chệt ( Kẻ thù truyền kiếp phương bắc : TẦU CỘNG của chúng ta . Chẳng lẽ chúng ta mãi cam tâm trong cái cảnh :
" Trường thuở bách niên cung thóa mạ ,
Bất tri hà nhật thoát lao lung .
Chư quân vị tất vô tâm huyết ?.... "
( Trích bài CHÍ THÀNH THÔNG THÁNH của cụ PHAN BỘI CHÂU )
Xin tạm dịch : " Đã trót trăm năm nghe mắng chửi ,
Hay chăng một thuở thoát lao lung .
Anh em nào phải không tâm huyết ? .... "
Nhân dân nhất là tuổi trẻ VIỆT NAM ơi ! Xin đừng làm cho các bậc tiền nhân thất vọng . /.
Bằng chứng của những kẻ bán nước.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là Giáo Hội Phật Giáo của Tàu cộng. Khi bán đứng đất nước, giúp VC chiếm miền Nam đến bây giờ gần 40 năm rồi, chúng vẫn nhởn nhơ sống và chẳng lấy gì làm hối hận vì những gì chúng đã làm.....
Quote:
Originally Posted by Tia_qthinh
Nhửng thằng sư hổ mang nầy đáng nguyền rủa !!!
Hiện tại lủ VC vẩn còn xuất ra ngoại quốc, đám sư nầy tụ tập nhửng nơi có người Việt Quốc gia để phá rối, xin tiền (Phật giáo đâu có đòi hỏi nhửng thằng nầy xây chùa mới )!!! đụng đến nó thì nó sẻ ráng khóa miệng bằng câu ......."khẩu nghiệp"
nên cẩn thận với lủ mất dạy nầy .
Chê người ta phát ngôn bừa bãi nào hay mình phát ngôn có mùi thum thủm của mắm tôm , có mùi khăm khẳm của xác chết trong lăng " HOE " Đúng là thằng " THẤT GIÁO VÔ CHỪNG " ( MẤT DẬY HẾT CHỖ NÓI ) ./.
The Following 2 Users Say Thank You to dereklong For This Useful Post:
Than vãn làm chi cho thêm...nhục. Chỉ mấy cuộc biểu tình vớ vẩn như vậy mà không biết làm sao giải quyết cho ổn thỏa. Gọi là "Ziệt Nem Kộng Què" cũng thực là chính xác. Hehehe... Từ quan tới lính chỉ là 1 lũ đâu trâu mặt ngựa, 1 lũ ăn hại. Trong chiến tranh thì phải tìm mọi cách để chiến thắng trước đã. "Nhân" với "đạo" con mẹ gì, chỉ là "luận điệu" của bọn thất trận, chiến bại, đào ngũ.... Khi đuợc làm "vua" rồi, mọi chuyện khác muốn thế nào thì sẽ tính sau....
Than vãn làm chi cho thêm...nhục. Chỉ mấy cuộc biểu tình vớ vẩn như vậy mà không biết làm sao giải quyết cho ổn thỏa. Gọi là "Ziệt Nem Kộng Què" cũng thực là chính xác. Hehehe... Từ quan tới lính chỉ là 1 lũ đâu trâu mặt ngựa, 1 lũ ăn hại. Trong chiến tranh thì phải tìm mọi cách để chiến thắng trước đã. "Nhân" với "đạo" con mẹ gì, chỉ là "luận điệu" của bọn thất trận, chiến bại, đào ngũ.... Khi đuợc làm "vua" rồi, mọi chuyện khác muốn thế nào thì sẽ tính sau....
Con người chỉ hơn súc vật ở chỗ có lòng nhân đạo .Ðương nhiên lũ Vẹm khỉ thì thuộc hàng thú vật làm gì biết tình người mà nói .Cho nên bọn phỏng giái miền Nam ,và bầy cộng què miền Bắc ,mới lê lết thân tàn ,đói khổ mà chẳng thằng Vẹm khỉ lãnh đạo nào lo lắng .Còn loài 5B thì dù phân khỉ cũng phải khen thơm .Kiếp 5B mang thân nửa người ,nửa ngợm ,nửa đười ươi đó thì có biết nhục là gì đâu ....hehehehe
Con người chỉ hơn súc vật ở chỗ có lòng nhân đạo .Ðương nhiên lũ Vẹm khỉ thì thuộc hàng thú vật làm gì biết tình người mà nói .Cho nên bọn phỏng giái miền Nam ,và bầy cộng què miền Bắc ,mới lê lết thân tàn ,đói khổ mà chẳng thằng Vẹm khỉ lãnh đạo nào lo lắng .Còn loài 5B thì dù phân khỉ cũng phải khen thơm .Kiếp 5B mang thân nửa người ,nửa ngợm ,nửa đười ươi đó thì có biết nhục là gì đâu ....hehehehe
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.