Phòng thể dục thành nơi sinh hoạt, phạm nhân sống trong khu biệt giam suốt 23 tiếng hay tù nhân bị xích chân khi lao động là cuộc sống bên trong nhiều trại giam quá tải ở Mỹ.
Mỹ là quốc gia có số lượng tù nhân lớn nhất trên thế giới, với hơn 2,2 triệu người trong các nhà tù liên bang và tư nhân. Ảnh: Reuters
Tỷ lệ tù nhân trên dân số tại Mỹ luôn cao hơn mức trung bình, với 716 tội phạm/100.000 người. Số lượng tù nhân phạm tội ma túy tăng cao, chiếm tới 48%. Mỗi năm, chính phủ Mỹ phải chi 68 tỷ USD cho các hoạt động giam giữ phạm nhân. Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ mà chính phủ muốn trút bỏ. Ảnh: Reuters
Phạm nhân Nikos Alexis đưa bánh mì vào lò nướng tại nhà tù khét tiếng và lớn nhất Mỹ, Rikers Island. Trong thời gian cải tạo, các tù nhân thường dành phần lớn buổi sáng và đầu giờ chiều để làm công việc bên trong nhà bếp hoặc nhặt rác, chăm sóc trang trại.... Ảnh: AP
Chris Willis, 34 tuổi, tập đấm bốc trong sân của nhà tù San Quentin ở San Quentin, bang California, tháng 6/2012. Phạm nhân tại các nhà tù có một tiếng trước bữa ăn tối để tập thể dục, xem TV hay gọi điện về cho gia đình. Ảnh: Reuters
Phạm nhân của nhà tù trung tâm dành cho phụ nữ Los Angeles ở Lynwood, bang California, tham gia buổi học về dinh dưỡng hồi tháng 4/2013. Nhiều trại giam thường tổ chức các lớp học về tôn giáo, dinh dưỡng hay y tế. Ảnh: Reuters
Zing