NYPD thám tử vẫn đang cố gắng để xác định thứ sáu tại sao một người đàn ông đã tấn công một nhóm cảnh sát với một cái rìu - và đã không loại trừ khả năng rằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đóng một vai trò. Cán bộ bắn và giết chết một người đàn ông được xác định là Zale Thompson, 32 tuổi, của Queens, người bị gãy xương sọ của Officer Kenneth Healey, 25 tuổi, vào khoảng 14:00 hôm thứ năm tại phần Jamaica, Queens. Băng thâu hình và các tài khoản chứng rõ ràng cho thấy Thompson cố tình nhắm mục tiêu bốn nhân viên tân binh. Thompson đã được nhìn thấy phút trước khi cuộc tấn công kéo một cái rìu từ ba lô của mình và sau đó bắt đầu tấn công các cán bộ, cắt một cảnh sát thứ hai trên cánh tay trước khi ông bị bắn chết, người
New York Post báo cáo .
"Không có gì chúng ta biết tại thời điểm này mà sẽ chỉ ra rằng [khủng bố Hồi giáo] là trường hợp của" NYPD Ủy William Bratton nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại bệnh viện Jamaica. "Đó là những gì điều tra sẽ cố gắng xác định."
Healey vẫn còn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Một người phụ nữ 29 tuổi đi bộ gần đó đã xảy ra ở phía sau bởi một cảnh sát viên đạn lạc và vẫn còn trong tình trạng ổn định, nguồn tin cảnh sát nói với báo chí. Viên cảnh sát thứ hai bị thương, Cán bộ Joseph Meeker, đang trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát đã thu được một bảo đảm để tìm kiếm máy tính của Thompson cho manh mối về vụ tấn công. Hoạt động trực tuyến gần đây của ông cho thấy ông là một người cải đạo theo Hồi giáo và ranting về những bất công trong xã hội Mỹ.
Thompson, người có
trang Facebook bao gồm một đoạn trong kinh Koran và một bức ảnh của một chiến binh đeo mặt nạ, đang bị điều tra cho các kết nối khủng bố có thể.
"Có những mối quan hệ bị nghi ngờ khủng bố", một nguồn tin nói với tờ báo.
Thompson, người đã phục vụ trong Hải quân từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 8 năm 2003, bị cáo buộc đã kêu gọi một cuộc cách mạng trên đất Mỹ trên trang Facebook của mình, nhưng các tin nhắn đã không còn nhìn thấy đầu hôm thứ Sáu.
"Quân sự của Mỹ là mạnh mẽ ở nước ngoài, nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy khối lượng nội bộ", Thompson được đăng trên các trang web truyền thông xã hội. "Họ là những yếu ở nhà. Chúng tôi đang phân tán, không tập trung, chúng ta có thể sử dụng như là một lợi thế. Họ đang tập trung và mạnh mẽ, có thể được khai thác như một sự yếu đuối. Hãy suy nghĩ của một đàn ong (người da đen) bao quanh và tấn công một con voi (Mỹ) cho đến chết. "
Nghi phạm cũng kêu gọi du kích chiến.
"Máy bay trực thăng, quân sự lớn sẽ là vô dụng trên đất riêng của họ", một bài đọc. "Họ sẽ không thể đánh bại người của chúng tôi nếu chúng tôi sử dụng chiến tranh du kích. Tấn công hai cánh yếu của họ ... Nếu bạn bị thương những người quan tâm. Nếu bạn chết những người quan tâm. Cuối cùng họ sẽ đầu hàng và sau đó chiến tranh sẽ kết thúc. "
Thompson là "rất có giáo dục" người ủng hộ "quyền lực đen" và sau đại học của Trường Cao đẳng New Rochelle ở Harlem, một người bạn cùng lớp người yêu cầu không được xác định nói với báo chí.
"Anh ấy luôn nói tích cực", nguồn tin nói.
Tuy nhiên, cựu người hàng xóm tại địa chỉ Brooklyn của Thompson cho biết ông đã trở thành "kỳ lạ" và tranh cãi trong những tháng gần đây trước khi chuyển đến Jamaica hồi đầu năm nay.
Trong khi trong Hải quân, Thompson phục vụ như là một nhà xây dựng xây dựng và đã được giao cho các đơn vị có trụ sở tại Port Hueneme, California. Ông được trao tặng nhiều giấy phạt, bao gồm các quốc gia Dịch vụ Quốc phòng Ribbon và Biển Dịch vụ Triển khai Ribbon, các quan chức Hải quân khẳng định hôm thứ Sáu.
Nguồn tin cho các bài viết mà Thompson tổ chức rìu trong hai bàn tay - giống như một cây gậy bóng chày - và vung ba lần. Các swing đầu tiên đã phá vỡ cánh tay của cảnh sát, trong khi thứ hai là bỏ lỡ. Thứ ba đánh Healey ở mặt sau của đầu, nguồn tin cho biết.
"Các cảnh sát hét lên, 'thả nó!" "Nhân chứng Larry Bethune nói với tờ báo. "Hắn giơ tay lên cao và đưa nó thẳng xuống trên đầu của cảnh sát."
Một nhân chứng khác kể lại nhìn thấy khủng khiếp chấn thương đầu viên sĩ quan trẻ như Thompson đã bị bắt.
"Anh ấy trông giống như ông không thể di chuyển, và máu được phun ra khỏi đầu mình," Kelli Reddica nói. "Blood chỉ ướt đẫm trên gương mặt của mình."
vsn