Biển cảnh báo trộm cắp in quốc kỳ Việt Nam tại Nhật
Nhục nhã với lá cờ Đỏ sao vàng tại Nhật
Biển cảnh báo trộm cắp in quốc kỳ Việt Nam tại Nhật
Thông tin trực tiếp từ một bạn học viên KYODAI tại Nhật Bản...
Sáng nay, một biển báo mới được dán tại khuôn viên Học viện Matsuyama, thành phố Matsudo, Chiba.
Biển cảnh báo được ghi hẳn bằng tiếng Việt cùng một dòng chữ tiếng Nhật với nội dung: Trộm cắp, Stop. Lao động là vinh quang. Không những vậy, trên tấm biển này còn vẽ hẳn lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ Việt Nam
Biển cảnh báo trộm cắp in quốc kỳ Việt Nam tại Nhật
Chỉ vì một số thành phần người Việt có những hành động ăn cắp ăn trộm tại Nhật mà làm ảnh hưởng đến nỗi nước sở tại phải đưa ra lời cảnh báo bằng tiếng Việt và thậm chí còn làm cả biển cảnh báo trộm cắp in quốc kỳ Việt Nam để chỉ đích danh. Rất nhiều các du học sinh tại đây cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thấy hình ảnh này.
Tôi hỏi người bạn Nhật thì người đó có nói dân Nhật hiểu rất rõ chỉ có bọn đảng viên Việt cộng là loài súc vật chứ không phải tất cả dân VN. Dân Nhật bây giờ gặp người Việt nào khoe là cán bộ đảng viên là họ quay lưng ngay vì họ coi lũ đó chẳng khác gì loài chó ghẻ.
Sông có thể cạn, Núi có thể dời nhưng máu trộm cắp thì không bao giờ thay đổi.
Để xem tụi CSVN sẽ lên tiếng như thế nào về chuyện "Sĩ Nhục Quốc Thể" này.
Tôi hỏi người bạn Nhật thì người đó có nói dân Nhật hiểu rất rõ chỉ có bọn đảng viên Việt cộng là loài súc vật chứ không phải tất cả dân VN. Dân Nhật bây giờ gặp người Việt nào khoe là cán bộ đảng viên là họ quay lưng ngay vì họ coi lũ đó chẳng khác gì loài chó ghẻ.
:haf ppy: bị coi thường quá hén ! dân nhật kiên nhẫn lắm nhưng giờ gặp dân việt cộng cũng phải chửi thề !
Có một anh chàng người Nhật được đám sinh viên du học Việt Cộng mời đến dự một buổi tiệc đón tiếp học sinh mới vừa sang....Nhật.
Suốt cả buổi tiệc thì đám sinh viên VC cứ ba xí, ba tú, còn anh chàng người Nhật thì chỉ biết nhâm nhi rồi nhìn qua liếc lại như đang tìm kiếm một ai, hay một thứ gì.
Bỗng dưng có một cậu sinh viên du học quay sang hỏi anh chàng người Nhật rằng "Cậu nghĩ sao về buổi tiệc hôm nay?". Anh chàng người Nhật lúc này mới lên tiếng, và tỏ vẻ không vui vẻ "Bây giờ tao chỉ muốn chửi thề mà thôi. Tao thật là ngu, cái bảng cảnh báo tụi mày đặt bên ngoài thật to thế mà tao vẫn bị mất bóp trong này".
Còn gì vinh dự và hãnh diện khi "cuốc kì việt cộng" được trang trọng"...treo,dán tràn khắp nước Nhật....để.... cảnh giác dân Nhật....phải coi chừng đám dân VN CS móc túi...trộm,cắp...Ôi vinh dự và rỡ ràng thay cho " lá cuốc kì việt cộng"...Ôi vinh dự thay cho đám người,ngợm VN CS.
"Sao vàng"...mà chẵng rỡ ràng.
Chỉ là một đống cức vàng thối tha
Vịêt kiều,việt cộng một nhà
Đầu trộm đuôi cướp ...chúng đào mã cha...bọn mày.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.