Dư luận xôn xao khi ông Putin thân mật choàng áo cho bà Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ đã có một hành động không nên làm tại một bữa ăn tối ngoại giao khi choàng một tấm áo khoác cho phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khoác áo cho bà Bành Lệ Viện (Nguồn: AP)
Hành động này đã khiến giới truyền thông quốc tế và mạng Internet xôn xao.
Trong đoạn video được chiếu trên đài CCTV, Chủ tịch Tập Cận Bình đang trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua một phiên dịch viên tại bữa tiệc được tổ chức vào thứ hai vừa qua.
Bà Bành ngồi phía bên trái chồng mình, ngồi cạnh bà là ông Putin. Trong đoạn băng, ông Putin đã lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu và choàng lên vai bà Bành Lệ Viện.
Sau đó vài giây, bà Bành đã cởi chiếc áo ra đưa cho một người phục vụ và kín đáo thay thế bằng chiếc áo khoác đen của mình.
Trang web Foreign Policy đã viết về vụ việc này như sau: “Luật bất thành văn đầu tiên của ngoại giao chính là 'Đừng tán tỉnh vợ của chủ tịch,' nhưng tổng thống mới độc thân Vladimir Putin có vẻ như đã quên mất điều luật này.”
Vào đầu năm nay, ông Putin đã chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm với bà Lyudmila Putina. Ông cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng mình có quan hệ với vận động viên kiêm nghị sỹ Đuma Quốc gia Nga Alina Kabaeva.
Trang web này cũng cho biết rằng đoạn video đã xuất hiện trên mạng Internet, nhưng chỉ trong vòng vài giờ đã bị các cơ quan kiểm duyệt gỡ bỏ, cùng với những bài viết trên các blog nói về vụ việc này.
Trang web guancha.cn của Trung Quốc cho rằng đây có thể chỉ là một hành động lịch sự của nhà lãnh đạo Nga, bởi ông Putin đã từng làm điều tương tự đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái tại St Petersburg./.
Khứa lảo này pê đê không có vợ làm vì có vụ nịnh đầm mà lại là bà vợ già của Tập cận Bình vụ này là truyền thống của mấy thằng cộng sản là khi nào cần thì nịnh nọt bợ đít thôi, Putin không có cửa với đòn trừng phạt của EU+Mỷ nên sắp chết cố nắm lấy cái phao tàu cộng hy vọng nó giúp cho chút cháo nuôi dân không chừng mấy thằng tàu nó đạp thêm cho một cái đi đái luôn vì Nga Tàu có bao giờ làm ăn chung được vì thằng nào cũng tham chỉ muốn lường gạt nhau thôi, chờ xem thằng tàu nó lợi dụng đồng rúp mất giá tới đâu thì mua dầu khí theo giá rúp thay gì USD, bây giờ là 40% off rồi, vài tháng nửa thì đồng rúp chỉ còn 10% thì thằng tàu được 90% off giá dầu khí, chệt mà, chịu hay không thì cũng phải bán thôi vì thế giới tẩy chay đâu có ai mua của Putin đâu.
Con vật bú tí đưa áo rồi đề nghị con điếm bành đi khách sạn, đổi lại bú tí đưa cho 1 mẫu thiết kế máy bay của Nga ngố, con điếm bành đòi phải 2 mẫu mới chịu. Phần con vật tập cận bình làm giống hệt thằng đinh la thăng, bằng lòng cho vợ ngủ với thằng bú tí để có lợi.
As a man, would you do that to another man's wife?
I don't care you're for CSVN or against it, but IF you would do such thing to another man's wife then you're either a sleazeball or just a dick.
If you're not sure what you would do, then I suggest you go home and ask your dad what he would do as a man.
I think Tập Cận Bình feels throwing up when having sex with his wife or maybe his cock has been damaged by something cutting it like "cuthun". so, he pushed his wife to Putin to have sex later on.
cái chuyện bình thường của một người đàn ông bình thường nên làm.
Hôm nay tặng cho Cu Thụn một cái like vì đã làm cho ChaTôi phải bị sặc cười đến bể bụng ...
Đàn ông nên thể hiện hành động lịch sự với đàn bà, chỉ là khi người đàn bà kia đi một mình, tức là không có bạn trai hay ông chồng đi bên cạnh ... Còn khi họ đi chung với bạn trai hay cùng đi với ông chồng, thì hành động kiểu của ngài Pú-Chim kia sẽ chạm vào tự ái và làm bỉ mặt người bạn trai, người chồng của người đàn bà ấy ...
Hãy tự hỏi, nếu như người yêu - người vợ của Thụn được người khác chăm sóc ân cần trước mặt của Thụn, thì Thụn sẽ nghĩ gì? Ờ mà quên, Thụn thì làm gì có vợ ...
Riêng về hành động của ngài Pú-Chim, là hành động giả dối, tên đại ma đầu này ở nước Nga khét tiếng là ngang tàn và khinh thường mạng người, đến nỗi vợ cũ của hắn còn không chịu nổi thói dâm đảng & ngang ngược của hắn... Phụ nữ ở nước Nga biểu tình, nó còn sai côn đồ ra hành hung, thậm chí các cô gái trẻ, sinh viên cũng bị đánh đập (bấm vào google để xem vụ bỏ từ nữ ca sĩ của băng nhạc Pussycat thì ắt rõ)...
Tốt nhất là đừng nên thốt ra những lời lẽ ấu trĩ kiểu như vầy. Nếu cu im lặng, thì chưa chắc là mọi người biết cu của qthinh đã bị thụn sâu đến như vậy đâu ...
Đổi nick đi! Chữ Q được phát âm là cu; chữ thinh cũng có thể đọc là thun hay là thụn đó ... Mỗi lần thấy cu bi bô, ví von: ".. đám thun này, thụn nọ" ... chỉ làm cho người khác bị sặc cười thêm thôi!
Hôm nay tặng cho Cu Thụn một cái like vì đã làm cho ChaTôi phải bị sặc cười đến bể bụng ...
Đàn ông nên thể hiện hành động lịch sự với đàn bà, chỉ là khi người đàn bà kia đi một mình, tức là không có bạn trai hay ông chồng đi bên cạnh ... Còn khi họ đi chung với bạn trai hay cùng đi với ông chồng, thì hành động kiểu của ngài Pú-Chim kia sẽ chạm vào tự ái và làm bỉ mặt người bạn trai, người chồng của người đàn bà ấy ...
Hãy tự hỏi, nếu như người yêu - người vợ của Thụn được người khác chăm sóc ân cần trước mặt của Thụn, thì Thụn sẽ nghĩ gì? Ờ mà quên, Thụn thì làm gì có vợ ...
Riêng về hành động của ngài Pú-Chim, là hành động giả dối, tên đại ma đầu này ở nước Nga khét tiếng là ngang tàn và khinh thường mạng người, đến nỗi vợ cũ của hắn còn không chịu nổi thói dâm đảng & ngang ngược của hắn... Phụ nữ ở nước Nga biểu tình, nó còn sai côn đồ ra hành hung, thậm chí các cô gái trẻ, sinh viên cũng bị đánh đập (bấm vào google để xem vụ bỏ từ nữ ca sĩ của băng nhạc Pussy Riot thì ắt rõ)...
Tốt nhất là đừng nên thốt ra những lời lẽ ấu trĩ kiểu như vầy. Nếu cu im lặng, thì chưa chắc là mọi người biết cu của qthinh đã bị thụn sâu đến như vậy đâu ...
Đổi nick đi! Chữ Q được phát âm là cu; chữ thinh cũng có thể đọc là thun hay là thụn đó ... Mỗi lần thấy cu bi bô, ví von: ".. đám thun này, thụn nọ" ... chỉ làm cho người khác bị sặc cười thêm thôi!
bởi vậy tui mới gọi là đám thụn. Một đám cực đoạn chỉ biết sống trong thù hận. Chẳng bao giờ có một cái nhìn khách quan về vấn đề gì cả. Tội nghiệp! 40 năm rồi mà không khá lên nỗi hehehehehehe
Con vật bú tí đưa áo rồi đề nghị con điếm bành đi khách sạn, đổi lại bú tí đưa cho 1 mẫu thiết kế máy bay của Nga ngố, con điếm bành đòi phải 2 mẫu mới chịu. Phần con vật tập cận bình làm giống hệt thằng đinh la thăng, bằng lòng cho vợ ngủ với thằng bú tí để có lợi.
TT Obama nói với TT tập : you phải coi chừng thằng Putin , nó mới li dị vợ , nó nổi tiếng là bị bệnh cuồng đó
phía sau thừa lúc Tập không để ý Putin đòi cộng sản liền ...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.