HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Phim-Online
Phim On
Videoauto
VIDEO-Au
Playlist
Playlist
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam > 2005-2023 Vietnam News


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Mẹ nạn nhân bị kẻ biến thái đâm vùng kín từng hai lần chạm mặt hung thủ
Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các tỉnh miền Nam đã xảy ra liên tiếp các vụ việc kẻ lạ mặt dùng vật nhọn tấn công vào vùng kín nữ sinh khiến dư luận hoang mang.

Hiện tại, kẻ biến thái vẫn còn là một bí ẩn nhưng qua quá trình xác minh tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy đều có chung một điểm nhận dạng. Trước khi gây án, đối tượng khả nghi đã xuất hiện nhiều lần và cũng không ngoại trừ khả năng là người địa phương.

Liên tiếp gây án

Được biết, đây là lần đầu tiên địa bàn tỉnh Long An xảy ra chuyện động trời này. Ông Nguyễn Văn Chiến (Trưởng ấp 1) không khỏi bức xức khi nhắc lại sự việc.. Ông cho biết ở địa phương những chuyện trộm gà bắt chó cũng chưa từng xảy ra. Nhưng lần này, liên tiếp có những nữ sinh bị tấn công gây thương tích ngay trong địa bàn của ấp khiến người dân không khỏi lo lắng. Ông và lực lượng thanh niên ấp đã nhiều lần mật phục, chặn đường, thậm chí là thả mồi nhử nhưng vẫn chưa bắt được kẻ lạ mặt.

Được biết, sự việc mới nhất xảy ra với em Nguyễn Thị Linh (học sinh lớp 12, ngụ ấp 1). Theo lời tường trình của Linh, vụ việc xảy ra vào ngày 24/11. Lúc ấy khoảng 12h trưa, Linh đang trên đường đi học về. Nạn nhân vừa đi qua con kênh nhỏ vào đường ấp 1 thì bị kẻ lạ mặt tấn công.”Thời điểm ấy, trên đường ấp rất vắng, em đang chạy xe đạp điện thì có xe máy chạy phía sau. Vì đường đi chỉ rộng 1,5m nên em phải nép vào bên đường để nhường cho người ấy. Gã vượt lên trước em một đoạn thì quay xe ngược lại. Khi ngang tới em, kẻ này bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào đùi em”, Linh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại.


Ảnh minh họa

Cũng theo lời nữ sinh này thì lúc ấy, em chỉ còn cách nhà một rặng dừa. Sau khi bị đâm, Linh thấy nhói buốt ở dưới phía đùi còn kẻ thủ ác đã vội phóng xe vượt lên cầu kênh ra đường lớn. Vợ chồng anh Thanh (cha mẹ em Linh – PV) vừa dọn cơm trưa thì thấy Linh hoảng loạn khóc lóc đi về. “Con bé vứt chiếc xe đổ nhào giữa sân rồi chạy vào ôm chầm lấy vợ tôi kêu cứu. Khi ấy, quần con bé ướt sũng máu. Mới đầu, tôi cứ ngỡ cháu bị tai nạn”, anh Thanh cho biết. Lo sợ con gái bị kẻ xấu lây bệnh truyền nhiễm vào người, vợ chồng anh Thanh đã đưa con gái vào bệnh viện Nhiệt Đới (TP. HCM) để thăm khám. Trở lại sự việc xảy ra, Linh cho biết, em không biết là kẻ xấu bám theo mình từ đoạn đường nào và hung khí được gã giấu kín trong tay.”Gã mặc áo phông, quần đùi, đầu đội mũ bảo hiểm đỏ, đeo khẩu trang che kín nên cháu không nhận dạng được khuôn mặt. Nhưng người này có nước da ngăm đen, trên 30 tuổi, nặng khoảng 50kg, cao hơn 1,6m và đi xe Honda wave màu xanh”, nạn nhân kể lại.

Được biết, một tháng trước khi xảy ra vụ việc của Linh có 2 nữ sinh ở ấp 2 cũng bị kẻ biến thái dùng vật nhọn tấn công vào “vùng kín” khi đang đi trên đường về nhà. Đặc biệt, hai vụ này cùng xảy ra vào một ngày và cách nhau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Bà Bùi Thị Tú (mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Thoa, SN 1996) nhớ lại, hôm ấy, khoảng 9h sáng, con gái bà trên đường đi phỏng vấn xin việc làm ở KCN Bến Lức về nhà. Thoa vừa đi xe đạp điện qua đoạn khúc cua tay áo (thuộc địa bàn ấp 1 ) thì bị một đối tượng từ phía sau chạy lên áp sát xe vào ven đường. Sau đó, kẻ này dùng vật nhọn thủ sẵn trên tay đâm vào “vùng kín” nạn nhân. Gây án xong, kẻ ác đã quay ngược xe lại chạy về phía QL 1A. Còn Thoa hoảng loạn vội vã về nhà. Cũng giống với nỗi lo lắng của vợ chồng anh Thanh, bà Tú đã đưa con gái đến bệnh viện ngay sau đó. “Vì nó đeo khẩu trang nên con tôi không nhìn thấy mặt nhưng nó đã đâm liên tiếp 2 nhát vào con gái tôi. Sau đó, phải mất thời gian dài được gia đình động viên thì tâm lý cháu Thoa mới ổn định lại được”, bà Tú cho biết.

Cũng ngay trong ngày hôm ấy, em Nguyễn Thị Yến (sinh viên năm 2 trường trung cấp nghề Bến Lức – PV) cũng trở thành nạn nhân của kẻ biến thái. Khi chúng tôi đến nhà, Yến đang học tại trường nên vụ việc của em được chị Nguyễn Thị Hải (mẹ nạn nhân – PV) kể lại. Theo lời kể của chị Hải thì lúc ấy, khoảng 11h trưa, Yến vừa đưa em gái đến trường học và đang về gần đến nhà thì bị kẻ lạ mặt tấn công. Người đàn ông này đeo khẩu trang kín mít bám theo Yến từ đường lớn. Đến rặng dừa ít dân cư sinh sống, gã vượt lên phía trước rồi quay ngược lại áp sát xe nạn nhân. Sau đó, gã dùng vật nhọn thủ sẵn trong tay đâm vào “vùng kín” của nữ sinh. Sau đó, chị Hải cũng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Từ đó đến nay, kẻ biến thái vẫn tiếp tục gây án khiến gia đình chị sống trong tâm trạng bất an, lo lắng vì hàng ngày con gái mình vẫn phải đi học trên đường. Chính vì vậy, chị Hải đã bảo con gái ở trọ luôn tại trong KTX của trường, dù khoảng cách từ trường học tới nhà chưa tới 15km.

Cùng đặc điểm nhận dạng

Ngoại trừ Yến bị kẻ lạ mặt tấn công vào vùng kín tại ấp 2 thì 2 vụ việc còn lại đều xảy ra trên địa bàn ấp 1 .Trao đổi với người viết, ông Chiến (Trưởng ấp 1 ) khẳng định, ba vụ việc khác nhau nhưng đều chung 1 điểm nhận dạng, ông giải thích, theo lời kể của nữ sinh Linh thì kẻ gây án là một thanh niên, khoảng hơn 30 tuổi, nước da ngăm đen, mặc áo phông, quần đùi, đeo khẩu trang.Trong khi đó, Thoa cũng trình bày tương tự như kẻ lạ mặt đi xe Honda Wave màu xanh, mặc áo phông, quần đùi… Tuy nhiên, cả hai nạn nhân này đều không để ý biển số xe của hung thủ. Còn trường hợp của Yến, vì trước khi gây án, đối tượng này còn giả vờ hỏi đường nạn nhân và không bị thương như hai nạn nhân kia nên Yến có phần bình tĩnh hơn và nhận ra được một số điểm đáng lưu ý. Ông Chiến cho biết:”Ngoài những điểm giống với Thoa và Linh tường trình như đã nói ở trên thì Yến còn nhận ra người này tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh, người đậm, cao hơn 1,6m. Đối tượng này cũng đi xe Honda Wave màu xanh nhưng đắu xe lại là màu đỏ và mang biển số xe của tỉnh Long An.

Trước đó, ông Châu (Trưởng công an xã – PV) đưa ra nghi vấn: Đổi tượng dùng cây gỗ vót nhọn để đâm vào “vùng kín” nữ sinh. Theo chị Hải (mẹ nạn nhân Yến) kể lại thì vật nhọn mà kẻ ác đã dùng đâm vào đùi (ngay sát “vùng kín” – PV) của con gái chị là cành của cây tràm. “Như con gái tôi kể lại thì người này cầm một vật nhọn dài bằng cây đũa ăn đâm vào đùi nó. Khi đâm vào vật cản là chiếc điện thoại cháu để trong túi quần nên hung khí đã gãy làm đôi. Sau đó, tôi đi tìm lại thì đó là cành của cây tràm gió”, chị Hải kể. Tuy nhiên, người thân của hai nạn nhân kia thì lại đưa ra một giả thiết khác. Anh Thanh (cha của Linh) cho rằng đó là một thanh sắt được mài nhọn. “Nếu là cây tràm thì diện tích vết thương gây ra nhất định sẽ lớn nhưng đằng này giống như bị kim đâm. Con gái tôi bị kẻ ác đâm một nhát duy nhất nhưng lại để lại 2 vết thương đều tăm tắp”. Mẹ nạn nhân Thoa cũng cho rằng đó là vật nhọn bằng kim loại. Vì hôm ấy, Thoa mặc quần jean nên lực cản sẽ rất lớn. Nhưng đối tượng lại thực hiện hành vi một cách dễ dàng và hai vết đâm rất ngọt, diện tích vết thương không lớn nhưng lại có độ sâu.

Theo ông Châu thì đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh vì chúng dám đi sâu vào trong khu dân cư, con đường nhỏ hẹp để “tìm mồi”, ông đưa ra hai trường hợp xảy ra trên địa bàn của mình để giải thích. Trong vụ việc với Linh, dù lúc đó là tầm giữa trưa, ít người đi lại nhưng hiện trường là con đường độc đạo, nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn và phải qua nhiều cầu, mương rạch. Nếu bị phát hiện, truy đuổi thì chắc chắn đối tượng sẽ không thể chạy thoát. Còn với vụ của emThoa trước đó, ông Châu cho biết, chỉ cách nơi đối tượng đã đâm vào mông của cháu Linh 500m. Dù thuộc phía đường liên xã nhưng lại là đường đất sỏi, cũng là khu đông dân cư. “Nhưng điều đáng nói ở đây là thời gian đối tượng ra tay vào lúc 9h sáng. Chứng tỏ, kẻ biến thái này rất thông thuộc địa hình và thời gian sinh hoạt của người dân nơi đây”, ông Châu cho biết.

Để củng cố thêm thông tin cho bài viết, chúng tôi cũng được ông Huỳnh Văn Dũng (Trưởng ấp 2) dẫn tới hiện trường nơi cháu Yến bị đối tượng tấn công. Con đường này nằm sâu trong ấp và nhiều ngóc ngách nhỏ hẹp thông được sang ấp. Tuy nhiên chỉ có thể là người dân địa phương thì mới biết đường đi lối lại. “Lúc cháu Yến bị đối tượng đâm vào mông khoảng 11h, đúng “giờ cao điểm” người dân đi làm về. Nơi xảy ra sự việc gần đoạn ngã ba có rất nhiều ngách thông sang đường khác. Chứng tỏ, kẻ biến thái này đã có “phương án” để thoát hiểm khi bị truy đuổi”, ông Dung cho biết không ngoại trừ khả năng là người địa phương.

Ngoài ra, chị Hải còn tiết lộ một thông tin quan trọng, trước thời điểm Yến (con gái chị) bị đâm thì hai vợ chồng chị và nhiều người dân địa phương đã gặp một đối tượng khả nghi giống như những gì mà con gái chị miêu tả. “Gã thanh niên đậm người, nước ra ngăm đen, bịt khẩu trang đi xe Honda Wave màu xanh thường lởn vởn quanh đây, dường như để thăm dò hay tìm kiếm nạn nhân gây án. Cho tới khi chuyện xảy ra với con gái tôi thì tên này cũng biến mất. Tuy nhiên có lần, tôi với chồng đi khám bệnh thì lại bắt gặp người này tại ấp 6, xã Thạnh Đức (Bến Lức)”, chị Hải nhớ lại.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng, chính tại địa điểm chị Hải nói, kẻ biến thái đã từng định tấn công vào “vùng kín” một cô gái nhưng bất thành. Cất công tìm hiểu thì người phụ nữ may mắn ấy chính là chị Đặng Thị Thỏng (25 tuổi, ngụ ấp 2). Như những gì chị Thỏng kể thì vụ việc xảy ra với chị diễn ra trước thời điểm 3 nạn nhân kể trên. Lúc đó, chị trên đường đi làm về. Khi đi qua xã Thạnh Đức thì chị phát hiện ra một người khả nghi cứ bám theo xe máy của mình. “Cho tới địa bàn xã Bình Đức thì đối tượng vượt lên áp sát rồi định đâm tôi. Nhưng đã cảnh giác từ trước và đi xe máy nên tôi vội vàng xe bỏ chạy”, chị Thỏng cho biết. Theo như nhận dạng của người phụ nữ này thì kẻ định đâm chị cũng giống những gì mà 3 nữ sinh kia miêu tả.

Việc kẻ biến thái dùng vật nhọn tấn công “vùng kín” nữ sinh xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Bình Đức đã khiến dư luận xôn xao. Nhưng khi về địa phương tìm hiểu vụ viêc, PV báo ĐS&HN còn được những người dân bức xúc kế lại: Nơi đây từng xuất hiện một kẻ biến thái chuyên đi trộm đồ lót của phụ nữ và khoe “của quý” trước mặt nữ sinh, với mô tả hình dáng giống hệt hung thủ đã tấn công các nạn nhân bằng vật nhọn.

Từ kẻ trộm đồ lót…

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra truy tìm kẻ lạ mặt dùng vật nhọn tấn công “vùng kín” nữ sinh. Do đó bước đầu vẫn chưa thể xác định được mục đích, động cơ của thủ phạm là gì. Dư luận địa phương có ý kiến đây là kẻ bệnh hoạn, biến thái tình dục, mắc chứng tâm thần hoặc kẻ này bị rối loạn hành vi ứng xử xã hội. Nhưng dù là lý do gì, hành động này đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý.

Ông Huỳnh Văn Dũng (Trưởng ấp 2) cho biết chuyện đâm vào “vùng kín” nữ sinh bây giờ mới có nhưng 2 năm trở về trước, ở địa phương từng xuất hiện một kẻ biến thái về tình dục. “Trong nhiều năm liền, kẻ lạ mặt này thường xuyên rình mò các gia đình có phụ nữ để trộm đồ lót. Đặc biệt, gã chỉ trộm những chiếc quần mới tinh. Tuy nhiên, từ cách đây 2 năm sự việc này không còn tái diễn”, ông Dũng kể. Cũng theo lời ông trưởng ấp thì hầu hết các nhà có con gái để là mục tiêu của kẻ lạ mặt. Gia đình ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi), một hộ khá giả ở địa phương, là nạn nhân bị kẻ biến thái này “viếng thăm” nhiều nhất. Tổng cộng, tên trộm đã mò vào nhà ông 5 lần nhưng không lấy vàng, tiền hay tài sản giá trị. Kẻ trộm chỉ để ý đến quần lót của 6 cô con gái nhà ông Nam. Nhưng điều tai quái ở đây là kẻ trộm lấy rồi mang vứt dọc đường. Nhắc lại chuyện này, ông Dũng bảo: “Tôi nhặt lên treo lên cành dừa, nghĩ bụng của chị em nào thì ra lấy về. Nhưng đây là chuyện tế nhị, ai dám ra nhận. Quần “tam giác” đủ các màu sắc của chị em cứ tung bay phấp phới trên tàu dừa xiêm. Sau đó, chính tôi phải gom lại, đem đi đốt. Nghe có vẻ bi hài nhưng mấy năm liền gia đình nào cũng nơm nớp lo sợ”

Ông cũng báo cơ quan chức năng, chính quyền vào cuộc, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cứ khoảng mấy ngày là chuyện như vậy lại tái diễn.”Đến giờ kẻ trộm đồ lót phụ nữ vẫn là một bí ẩn, chưa ai bắt, hay nhìn thấy bóng dáng của kẻ bệnh hoạn này. Tuy nhiên, chuyện này chỉ xảy ra tại địa bàn ấp 2″. Cách đây 2 năm thì chuyện như trên không còn tái diễn. “Lúc trong ấp có 2 nữ sinh bị kẻ lạ dùng vật nhọn tấn công vào “vùng kín”, mọi người cũng suy đoán không ai khác chính là kẻ đã trộm đồ lót trước đây”, ông Dũng cho biết. Dù vậy, câu trả lời chính xác nhất vẫn phải chờ cơ quan chức năng.

… Đến nghi vấn đáng sợ

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi còn bất ngờ phát hiện ra được một thông tin quan trọng về kẻ biến thái chuyên khoe “của quý” trước mặt nữ sinh. Em Nguyễn Thị Hoa (học sinh lớp 12, ngụ ấp 2), nhân chứng và cũng là nạn nhân của kẻ quái đản. Hoa cho biết, không chỉ một lần mà những 2 lần Hoa gặp kẻ lại khoe “của quý” trước mặt mình. Lẩn đầu, Hoa bị “quấy rối” là 3 ngày sau khi sự việc em Yến và Thao bị đâm vào “vùng kín”xảy ra.

“Khoảng 12h trưa, em đi học về đến rặng dừa chỉ còn cách nhà khoảng 100 mét thì bắt gặp một thanh niên dáng đậm người, có nước da ngăm đen, đứng bên cạnh đường. Khi thấy em, thì người này lôi “của quý” ra trước mặt em”, Hoa cho biết. Do sợ hãi, Hoa quay đầu chạy ngược lại vào nhà người dân gần đấy rồi gọi mẹ ra đón mình về. Khoảng 2 tuần sau thì sự việc như trên lại tái diễn, cũng chính tại chỗ cũ. Hoa sợ hãi la hét thì kẻ bệnh hoạn này vội vã lên xe máy bỏ chạy. Đặc biệt, nơi Hoa bị đối tượng này “quấy rối” chỉ cách nơi nạn nhân Nguyễn Thị Yến bị kẻ lạ mặt tấn công bằng vật nhọn chưa đầy 200m.

Thời điểm này, chưa thể khẳng định chắc chắn kẻ trộm đồ lót, kẻ lạ mặt đâm vào “vùng kín” nữ sinh và kẻ khoe của quý có phải là 1 người hay không? Nhưng qua lời kể của những người có liên quan đến vụ việc, dư luận địa phương không ngoại trừ khả năng này. “Cả hai lần hắn đều không đeo khẩu trang nên em nhận ra đây không phải là người ấp 2″, Hoa cho biết. Nhưng theo lời kể của cô bé thì đối tượng khoe “của quý” bệnh hoạn cũng khoảng hơn 30 tuổi, cao hơn 1,6m, đi xe Honda Wave màu xanh, phía đầu xe có màu đỏ, giống hệt mô tả của các nạn nhân bị tấn công bằng vật nhọn.

VietSNⒸ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 12-29-2014
Reputation: 226939


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 87,224
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	15.jpg
Views:	0
Size:	64.2 KB
ID:	717907  
troopy_is_offline
Thanks: 75
Thanked 6,406 Times in 5,543 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 109
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
New Menu

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

SERIES ONLINE 2
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10127 seconds with 15 queries