Bực tức vì bị Bằng xé rách áo, Đ. tìm sang lớp của Bằng để hỏi chuyện. Bất ngờ, Bằng rút dao đâm thẳng vào ngực Đ. khiến nạn tử vong trên đường đi cấp cứu. 11 năm tù là bản án dành cho cậu học sinh mới 14 tuổi này.
Phút bồng bột đâm chết bạn học
Sáng 25/12/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Chí Bằng (14 tuổi, trú xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) về hành vi giết người. Nạn nhân mà Bằng ra tay sát hại là Lê Hoàng Đ. (15 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) là bạn học cùng khối với Bằng tại trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hòa An, huyện Krông Pắk).
Bị cáo Phan Chí Bằng tại phiên tòa.
Phiên tòa diễn ra trong không khí tĩnh lặng. Người thân của gia đình nạn nhân cũng như gia đình hung thủ có mặt tại phòng xử từ rất sớm.
Theo cáo trạng của TAND tỉnh Đắk Lắk, Bằng và Đ. đều là học sinh lớp 9 của trường THCS Võ Thị Sáu. Vào lúc 9h30 ngày 3/11/2014, khi vừa chuẩn bị kết thúc giờ giải lao giữa buổi thì Bằng và Đ. xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát với nhau. Trong lúc xô xát, Bằng đã làm rách chiếc áo trắng của Đ.. Khi được bạn bè can ngăn và giảng hòa, Đ. và Bằng bỏ về lớp. Hậm hực vì bị rách áo, Đ. tiếp tục sang lớp của Bằng để "hỏi chuyện" phải trái.
Khi nhìn thấy Đ., đoán sẽ có chuyện nên Bằng rút trong cặp ra một dao Thái Lan. Khi Đ. vừa bước vào, Bằng bất ngờ tiến đến và đâm thẳng vào ngực nạn nhân. Bị trúng nhát dao chí mạng, Đ. cố bỏ chạy để thoát thân. Tuy nhiên, Bằng đuổi theo, đâm liên tiếp thêm vài nhát nữa khiến Đ. gục tại chỗ.
Đ. được các giáo viên trong trường đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Bằng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Gia đình nạn nhân mong hung thủ được giảm án
Tại phiên tòa, đứng sau vành móng ngựa, "sát thủ nhí" 14 tuổi thành khẩn trả lời những câu hỏi của HĐXX. Những câu trả lời kèm theo dòng nước mắt nghẹn ngào, khiến cho người thân của Bằng ngồi ở phía dưới cũng khóc theo. Chốc chốc Bằng lại đưa mắt buồn rũ nhìn về phía gia đình nạn nhân và người thân của mình.
Ông Lê Văn Ph. (bố nạn nhân) trao đổi với PV.
Có mặt tại phiên tòa, ông Lê Văn Ph. (SN 1962, bố nạn nhân) cho biết: "Ngay từ lúc sự việc xảy ra, gia đình tôi rất căm hận Bằng. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nó sát hại con tôi. Với chúng tôi, mất con là nỗi đau tột cùng, không ai có thể bù đắp được. Từ ngày con tôi mất đi, không đêm nào vợ chồng tôi có được một giấc ngủ bình yên. Đêm đêm, vợ tôi giật mình liên tục, rồi khóc thảm thiết vì nhớ con".
"Thế nhưng, giờ đây nghĩ lại, sự việc đã xảy ra rồi thì dù Bằng có phải chết thì con trai tôi cũng không sống lại được. Hy vọng những ngày ở trong trại giam, Bằng có thể sửa chữa sai lầm của mình", ông Phúc cho biết thêm. Ngồi bên cạnh chồng, bà Vương Thị H. (SN 1966, mẹ nạn nhân) khóc rấm rứt. Lâu lâu, bà lại đưa tay gạt vội những dòng nước mắt vì ký ức về đứa con thân yêu lại ùa về.
Bà H. chia sẻ: "Gia đình tuy thuộc diện hộ nghèo nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chu cấp cho các con đi học đầy đủ. Trong 5 đứa con của tôi, Đ. là con út và cũng là người có hiếu nhất. Đối với hàng xóm láng giềng, Đ. cũng vô cùng lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi. Không ngờ chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã mất con mãi mãi".
"Giờ tòa có tuyên phạt Bằng như thế nào thì con tôi cũng không thể sống lại được. Cùng làm cha, làm mẹ nên tôi hiểu, cha mẹ Bằng cũng đau khổ không kém. Vì vậy, tôi cũng mong muốn tòa đưa ra mức phạt nhẹ nhất để Bằng sớm được về với gia đình", bà H. nói.
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, thầy Nguyễn Văn Sang, Hiệu trưởng trường THCS Võ Thị Sáu cho biết: "Bằng trước đây là học sinh của trường THCS Ea Hiu (xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk). Vào đầu tháng 9, gia đình Bằng đã xin chuyển học bạ đưa Bằng về trường THCS Võ Thị Sáu để tiếp tục học. Học bạ từ trường THCS Ea Hiu cho thấy Bằng là một học sinh có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình. Tuy nhiên, mặc dù học lực kém nhưng Bằng cũng chưa sai phạm gì ảnh hưởng đến lớp, đến trường. Không ngờ sai phạm đầu tiên ở trường mới của Bằng lại nghiêm trọng đến vậy".
Không giấu được nỗi buồn trên đôi mắt, thầy Sang nói tiếp: "Việc làm của Bằng xuất phát từ những hành vi nóng nảy nhất thời. Do tuổi đời của em còn quá nhỏ nên chưa ý thức được hậu quả của việc mình làm. Hy vọng trong thời gian ở trại giam, em ấy sẽ nhận ra được những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi hy vọng rằng sau khi cải tạo, em ấy sẽ học được nhiều bài học quý giá. Và khi ấy, hy vọng mọi người mở lòng đón nhận em ấy trở lại...".
HĐXX nhận định, hành vi của Bằng là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã sát hại bạn học của mình. Mặc dù chưa đủ 16 tuổi, nhưng với hành vi mà bị cáo gây ra, HĐXX buộc bị cáo phải chịu mức án 11 năm tù giam, đồng thời gia đình bị cáo phải bồi thường 92 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Hối hận cũng đã muộn
Phiên tòa kết thúc trong không khí lặng lẽ. Bằng bị các chiến sỹ công an dẫn giải ra xe bít bùng để về trại giam trong sự đau đớn tột cùng của người thân. Những giọt nước mắt ăn năn của Bằng không gột rửa được những lỗi lầm mà trong một phút bồng bột Bằng đã gây ra.
- therealrtz ©VietSN