VBF-Mọt vụ việc hi hữu xảy ra trên chuyến bay từ HK về Bắc Kinh. Vụ việc này khiến cho hành khách chứng kiến mà không biết nói sao. Sau đây là chi tiết vụ việc.Một bà mẹ đã bị buộc rời khỏi chuyến bay từ Hongkong tới Bắc Kinh của hãng hàng không Dragonair vì một lý do cực buồn cười là: không đóng cửa nhà vệ sinh khi thay tã cho con. Người mẹ này khiến cho cả máy bay náo loạn theo đúng nghĩa đen và bị "đì lây" mấy 2 tiếng rưỡi.
Chuyến bay mang mã hiệu kA902 chờ 277 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Dragonair dự kiến xuất phát từ sân bay Hồng Kông đến Bắc Kinh.
Tuy nhiên trong lúc đang chờ cất cánh, tất cả hành khách trên khoang đều ngửi thấy một mùi rất khó chịu xuất phát từ nhà vệ sinh. Một bà mẹ, theo thông báo là người Trung Quốc đại lục, đang thay tã cho con. Đứa trẻ được bà mẹ này nói rằng bị tiêu chảy.
Các tiếp viên hàng không khi đó đã nhiều lần yêu cầu người phụ nữ này đóng cửa nhà vệ sinh khi thay tã, tuy nhiên, bà mẹ Trung Quốc này từ chối và sau đó, một cuộc tranh cãi đã bùng nổ giữa cô và những hành khách có mặt trên chuyến bay.
vk