Tại bang Ohio – Mỹ cuối tuần trước, người mẹ đưa con trai 2 tuổi đi chơi vườn thú. Bà ta bế con rồi còn trèo lên tường rào chuồng báo và đung đưa con. Cậu bé quẫy mạnh thế là trượt khỏi tay mẹ, rơi vào chuồng báo. Cha mẹ hoảng hốt nhảy theo vào chuồng và đưa cậu bé ra ngoài. Kỳ lạ là báo không làm gì cả ba người này.
Một con báo gê-pa. Ảnh: Reuters
Giám đốc vườn thú Cleveland Metroparks, ông Christopher Kuhar, cho hay hàng rào cao khoảng 3 m. Trong chuồng nuôi 2 con báo đực. Du khách Michael Lurie nói với kênh truyền hình WKYC-TV: “Chúng tôi đang xem khỉ đột thì nghe tiếng một đứa trẻ hét toáng lên. Bạn có thể không tin vì cậu bé rơi xuống đất từ độ cao như vậy nhưng không bị thương tích đáng kể”.
Bé trai sau đó được đưa tới bệnh viện để điều trị chấn thương chân. Theo các quan chức vườn thú, 2 con báo không tiến về phía đứa trẻ khi nó đang ở trong chuồng. Khách tham quan Terra Lurie cho rằng những con vật tò mò với những gì đang xảy ra và có thể sợ hãi khi mọi người la hét nên chúng ngồi im.
Vườn thú Cleveland Metroparks hôm 12-4 dự định kiện bà mẹ kể trên về tội sơ suất gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Hồi năm 2012, một cậu bé 2 tuổi ở TP Pittsburgh, bang Pennsylvania – Mỹ nhảy ra khỏi vòng tay của mẹ và bị một bầy chó hoang châu Phi giết chết trong vườn thú.
thearealrtz ©VietBf