Ngày 8/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Phước, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn phong tỏa và khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người chết ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành để phục vụ công tác điều tra.
Đồng thời, cùng ngày Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án thảm sát gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1967) và mời nhiều người liên quan, nhân chứng, người thân của gia đình nạn nhân đến làm việc, lấy lời khai.
Trong tất cả các lời khai, đáng chú ý là hai lời khai quan trọng của em ruột bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (vợ ông Mỹ) và một tài xế chuyên chở củi cho gia đình bà Nga.
Theo em ruột bà Nga, khoảng 3h sáng, ông này bất ngờ nhận được điện thoại của cháu mình là Dư Ngọc Tố Như.
Trong điện thoại, Như đề nghị ông đến nhà ông Mỹ gấp. Khi ông này hỏi là đến làm gì thì điện thoại bị ngắt. Sau đó, ông có gọi lại thì không liên hệ được. Do tưởng cháu mình chọc phá nên ông đi ngủ cho đến sáng.
Một lời khai thứ hai không kém phần quan trọng là từ anh tài xế chở củi của gia đình ông Mỹ. Theo thường lệ thì cứ khoảng 3h30 – 4h sáng mỗi ngày anh đến nhà chủ đánh xe đi chở củi.
Tuy nhiên, khoảng 3h sáng qua anh này bất ngờ nhận được điện thoại của chính bà Nga gọi yêu cầu: “Bữa nay đừng tới chở củi”. Sau đó tắt máy.
Xâu chuỗi các tình tiết, cơ quan chức năng nhận định có thể đó là lúc các nạn nhân đã bị khống chế. Cũng có thể Tố Như đang gọi điện thoại cầu cứu thì bị phát hiện và chặn lại.
Từ các mốc thời gian của cuộc gọi này, cơ quan công an nhận định vụ án mạng có thể xảy ra vào khoảng thời gian từ 3h30 – 4h ngày 7/7.
Công an cũng xác nhận và đang điều tra các thông tin về việc nhóm công nhân khoảng 10 người bị ông Mỹ đuổi việc trước đó.
Anh Võ Hoàng Dân (quê Tiền Giang, công nhân của công ty ông Mỹ) cho biết, cách đây 10 ngày giám đốc đuổi việc 10 người chuyên đứng máy cưa. Trong đó, có người mới làm 1 năm, nhưng cũng có người làm cho ông Mỹ gần 5 năm.

Bên ngoài căn nhà ông Mỹ được công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.
Tại hiện trường, công an thu thập được nhiều chứ cứ nghi của các hung thủ. Trên khung ngang tường rào bê tông phủ sơn trắng ở độ cao 2 m, có in hình 8 đầu ngón tay. Ở cột thẳng đứng cũng xuất hiện nhiều vết trượt nghi của hung thủ để lại trong quá trình trèo rào vào nhà.
Các công an trực tiếp thu thập chứng cứ phải đeo găng tay cao su, dùng túi nylon bao bọc giày và chân để bảo vệ dấu tích. Thông qua dụng cụ dò tìm dấu vết, ngành chức năng phát hiện nhiều dấu vân tay lạ ở bên trong ngôi nhà.
Một cán bộ điều tra cho biết: "Có nhiều vết máu tại hiện trường, đồ đạc bị xáo trộn. Khu vực cửa ngôi nhà có 1 đôi dép nhựa cũ của nữ giới, chưa biết đây là của nạn nhân hay hung thủ. 6 người lớn đã chết, chỉ còn cháu bé 18 tháng tuổi sống sót nên việc xác định tài sản, vật lạ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn".
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, vụ thảm sát có thể vì mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, 2 chiếc ôtô giá trị nhiều tỷ đồng của gia đình nạn nhân vẫn còn trong nhà xe. Giả thiết về một nhóm người thực hiện thảm sát gia đình ông Mỹ vì tư thù cá nhân cũng được công an đặt ra.

Dấu vân tay trên bức tường trắng.
Có mặt tại hiện trường, anh Trần Văn Tiến (22 tuổi, ngụ Bình Phước), công nhân làm việc xưởng gỗ Quốc Anh, rơm rớm nước mắt, kể lại: “Em đến xưởng gỗ này làm việc được 3 năm nay. Gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1967) sống rất hiền lành, đối xử tốt với các công nhân và bà con lối xóm nên được mọi người yêu mến. Lúc em chạy đến hiện trường thì điếng lòng phát hiện thi thể bé trai nằm ngoài sân, nằm ngay sát hàng rào. Vào sâu phía trong nhà, em thấy có 3 người, trong đó hai bé gái bị bịt mắt, đều bị cắt cổ. Còn vợ chồng ông chủ nằm bất động trên vũng máu”.
Cùng chung tâm trạng với anh Tiến, ông Phạm Văn Mãi (52 tuổi, công nhân làm việc xưởng gỗ Quốc Anh), xót lòng: “Sáng sớm, tôi vẫn vào làm việc bình thường cho tới lúc bà lao công dọn nhà phát hiện vụ việc rồi la hét lên thì mọi người mới hay biết sự việc. Công ty gỗ có hơn 100 công nhân. Thường ngày, ông bà chủ luôn quan tâm đến hoàn cảnh của từng công nhân, chăm lo tốt cho mọi người nên không có bất cứ điều tiếng nào. Mọi người ai cũng quý mến gia đình ông chủ. Thời gian gần đây, tôi chưa thấy gia đình ông chủ có chuyện gì bất thường hay xáo trộn”.
Gia đình ông Mỹ sống ở địa phương khá hiền lành và là đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khai thác – chế biến gỗ. Ông Mỹ vốn là người gốc ở Bình Dương lên xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) lập nghiệp khoảng hơn 30 năm nay. Vợ ông Mỹ là bà Nga, là người ở địa phương. Gia đình cha mẹ ruột bà Nga cách nhà ông Mỹ không xa.
Ban đầu vợ chồng ông Mỹ kinh doanh vật liệu xây dựng, sau một thời gian thì vợ chồng chuyển qua kinh doanh cửa hàng xe gắn máy ngay tại nhà. Cách đây vài năm, họ chuyển hẳn sang kinh doanh khai thác chế biến và xuất khẩu gỗ, theo truyền thống kinh doanh của gia đình bà Nga mấy chục năm nay. Việc kinh doanh của gia đình vợ chồng ông Mỹ "phất" liên tục. Ông Mỹ lập nhà xưởng công ty trên khuôn viên đất rộng hàng ngàn mét vuông của gia đình. Tại nhà xưởng này, hàng ngày có trên 100 công nhân làm việc.
Được biết, vợ chồng ông Mỹ - bà Nga đến nay có 3 con. Con lớn nhất là cháu Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), hiện đang theo học tại TP.Hồ Chí Minh và mới đây khi về nghỉ hè thì xảy ra việc đau lòng này. Cháu Lê Quốc Anh (15 tuổi), chuẩn bị bước vào lớp 10, còn cháu nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi.
Khi điều kiện kinh tế khá, vợ chồng ông Mỹ còn nuôi thêm một số người cháu họ để tiện việc ăn học. Trong đó, có 2 nạn nhân bị giết hại là em Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi).
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp