Mỗi đất nước hay vùng lãnh thổ lại có một phong tục tập quán riêng, và chính những điều đó đã tạo ra những nét văn hóa đa sắc màu trên thế giới. Vẫn biết là như vậy nhưng nhiều người vẫn không khỏi rùng mình trước phong tục của đất nước Indonesia có tên gọi là “đánh thức người đã chết”. Theo tục lệ đó thì những người sống sẽ đào những xác chết lên và cho họ mặc quần áo mới rồi dắt những xác chết ấy đi quanh làng.

Những người dân trong làng đang thực hiện tập tục 'đánh thức' người đã chết.
Tập tục 'đánh thức' người đã chết có tại một ngôi làng ở Indonesia, người quá cố được đào lên để mặc quần áo mới. Tập tục 'đánh thức' người đã chết có từ lâu đời tại một ngôi làng ở Indonesia, đây được gọi là nghi lễ Ma'nene - một trong những tập tục truyền thống vô cùng kỳ lạ nhằm tưởng nhớ đến người đã khuất. Với tập tục này, xác ướp người chết được đào lên để mặc quần áo mới.

Tập tục 'đánh thức' người đã chết kỳ lạ.Xác ướp được lau sạch và mặc quần áo mới.
Các quan tài bị hư hỏng sẽ được sửa lại hoặc thay mới. Còn các xác chết bên trong sẽ được mặc quần áo mới và dắt đi quanh làng. Người trong làng tin rằng phong tục này giúp họ luôn nhớ đến người đã khuất cho dù họ đã chết hàng trăm năm.

Sau khi mặc quần áo mới thì xác chết sẽ được dắt đi quanh làng.
hoalyly@vietbf sưu tầm