Một sự thật càng khủng khiếp hơn khi chủ nhân ngôi nhà đã từng là Thủ tướng Italy. Nơi đây đã diễn ra những trò ăn chơi, thác loạn có tên bunga bunga. Ông Berlusconi gọi điến đây nhiều người mẫu và cô gái nhảy gọi là nơi trình diễn các màn múa thoát y, các màn rờ rẫm.. rùng mình.
Chân dung cô gái điếm có biệt danh Ruby (Ảnh: Telegraph)
Nay, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã lần đầu mở cửa căn phòng này, nằm trong tư dinh Villa Arcore của ông ở bên ngoài Milan, và giúp dư luận có cái nhìn rõ ràng hơn vào nơi bị cáo buộc đã diễn ra nhiều bữa tiệc bunga bunga thấm đẫm nhục dục.
Berlusconi nói rằng đây chỉ là một căn phòng sang trọng, nơi ông tìm cách giúp các vị khách tiêu khiển trong những buổi hội họp, tại đó ai cũng mặc quần áo chỉnh tề.
Berlusconi đã phô ra căn phòng này với Alan Friedman, một nhà báo Mỹ mới viết một cuốn tiểu sử mới về ông. Khi mời cựu phóng viên tờ Financial Times tới thăm căn phòng, Berlusconi, 79 tuổi, đã pha trò: “Anh chắc chứ? Anh có đủ can đảm để ngắm chăn phòng đó chứ? Thế thì theo tôi!"
Các câu chuyện kinh khủng quanh những bữa tiệc bunga bunga đã tới từ nhiều cuộc trò chuyện điện thoại, của các cô gái nhảy và nữ diễn viên bị chính quyền nghe lén, trong khuôn khổ cuộc điều tra để làm rõ thông tin Berlusconi đã ngủ với một cô gái điếm tuổi vị thành niên có tên Ruby kẻ đánh cắp trái tim.
Tư dinh Villa Arcore của cựu thủ tướng (Ảnh: Telegraph)
Nhưng khi Friedman vào căn phòng đó ở Villa Arcore, các bộ đồ và những bức tượng khêu gợi như người ta đồn đã không còn nữa. Trong căn phòng có một chiếc bàn ăn dài chừng 18 mét, đủ để chứa 36 người. Các bức tường của căn phòng được trang trí nhiều chiếc gương cảnh và tranh cổ đẹp mắt. Ngoài ra phòng còn có một sân khấu để dành cho một nhạc nhỏ biểu diễn.
“Đó chỉ là một phòng ăn, nơi tôi tổ chức các buổi dạ hội. Tôi đã đón nhiều thực khách đến ăn tối trong 30 năm qua và vẫn tiếp tục làm vậy" - một người đàn ông liên quan tới các bữa tiệc bunga bunga và có biệt danh Il Cavaliere - Hiệp sĩ, cho biết.
Trong cuốn tiểu sử, mang tựa đề "My Way", Berlusconi thừa nhận rằng Ruby, với tên thật Karima El Mahroug, nằm trong nhóm các cô gái trẻ tuổi được mời tới dự các bữa ăn tối với ông. Tuy nhiên Berlusconi bác bỏ việc đã quan hệ tình dục với cô.
Berlusconi thừa nhận rằng Ruby, với tên thật Karima El Mahroug, được mời tới dự các bữa ăn tối với ông nhưng bác bỏ việc quan hệ tình dục (Ảnh: Telegraph)
Tại một phiên xử diễn ra hồi năm 2013, ông bị kết tội đã trả tiền mua dâm Ruby, khi cô vẫn đang 17 tuổi. Trong khi đó ở Italy, độ tuổi được phép hành nghề bán dâm là 18.
Ông bị tuyên phạt 7 năm tù, nhưng sau đó lại được xóa bỏ tội danh vào năm ngoái. "Ruby luôn nói với mọi người rằng cô ấy đã 24 tuổi. Và cô ấy trông già dặn như thế. Cô ấy rất thông minh và cũng xảo trá nữa, bởi bản thân có một cuộc sống rất khó khăn. Nhưng không đời nào tôi lại có mối quan hệ tình ái với cô ấy" - Berlusconi chia sẻ.
"Tôi luôn nói rằng mình chưa từng chạm vào Ruby. Tôi còn chẳng để một ngón tay lên người cô ấy. Ruby luôn nói điều tương tự và chẳng ai thấy có chuyện sai trái gì diễn ra. Để chứng minh việc đã xảy ra hành vi quan hệ tình dục, anh cần một bức ảnh, một đoạn video hoặc ít nhất là một nhân chứng khả tín. Nhưng hoàn toàn không có những thứ như thế. Đây là chuyện mà người ta tưởng tượng ra!" - ông nói thêm.
Căn phòng dưới mặt đất nơi diễn ra tiệc thác loạn của cựu Thủ tướng Italy Berlusconi (Ảnh: Telegraph)
Khi tin tức về các bữa tiệc bunga bunga xuất hiện lần đầu vào năm 2010, chúng đã nhanh chóng lên trang nhất nhiều tờ báo. Khi ấy, Berlusconi đã cố gắng dập tắt bê bối. Ông tuyên bố: "Tôi đã 74 tuổi rồi và dù có ham vui đi nữa thì ý tưởng vui vẻ với 33 cô gái trong 2 tháng vẫn là quá nhiều, ngay cả với một anh chàng mới 30 tuổi!"
Trong cuốn sách, Berlusconi còn nói nhiều chuyện khác ngoài các bữa tiệc bunga bunga. Đơn cử như ông từng thuyết phục Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống George W Bush không đổ quân vào Iraq trong tháng 3/2003.
Ông còn định đứng ra làm trung gian giúp cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đi lưu vong ở Libya.
Tháng 1/2003, Berlusconi có bữa ăn trưa với Tổng thống Bush, trong nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ không tiến hành chiến tranh ở Iraq.
Ông đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn dài, xoay quanh một cánh rừng, trong đó ông Bush giống như một con sư tử và ông Saddam là một con sói. Mục đích của câu chuyện là ngăn không cho nhà lãnh đạo Mỹ mang quân tới Iraq".
Trong cuốn tiểu sử, mang tựa đề "My Way", Berlusconi thừa nhận rằng Ruby đến căn phòng của ông (Ảnh: Telegraph)
"Ai trong căn phòng đó cũng cười khi câu chuyện kết thúc, trừ George, người đã nói rằng: "Tôi sẽ đá vào mông lão ta"" - Berlusconi kể.
Tiếp đó, Tổng thống Bush kể lại cho Berlusconi nghe về việc Saddam đã tìm cách ám sát cha ông, Tổng thống George H W Bush, như thế nào.
“Ông ấy có niềm tin sâu sắc, rằng Saddam là mối đe dọa với toàn nhân loại và phải bị tiêu diệt" - Berlusconi chia sẻ. Ba tháng sau cuộc trò chuyện đó, Mỹ chính thức tấn công quân sự nhằm vào Iraq.
VietBF © sưu tập