Một người dân tại phường Trần Phú đã phát hiện cả gia đình hàng xóm treo cổ tự tử trong ngôi nhà 5 tầng.
1h00: Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân có lẽ do cả gia đình ông Hà mắc nợ quá lớn nên đã túng quẫn tự tử.
00h30: Cả bốn nạn nhân đều trong cùng một gia đình. Thông tin ban đầu, người chồng là Ngô Lê Hà, năm nay 45 tuổi làm nghề xây dựng. Người vợ 42 tuổi ở nhà kinh doanh điện máy. Người con trai lớn 23 tuổi và cậu em út năm nay 12 tuổi.
Gia đình anh Hà quê ở Nam Trực (Nam Định), xây dựng tòa nhà mở đại lý Hà Nhung bán đồ điện máy cách đây vài năm ở ví trị khá thuận lợi, sát quốc lộ 1A cũ.
00h20: Những người chứng kiến sự việc cho biết họ phát phát hiện vợ chồng ông bà chủ đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay ở tầng một của tòa nhà.
Người thân tiếp tục tìm kiếm lên các tầng tiếp theo thì phát hiện tầng hai người ta cũng phát hiện một đôi nam, nữ cũng trong tư thế treo cổ.
0015: Đại tá Lê Trung Hiếu người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm, phong tỏa hiện trường điều tra vụ án nghiêm trọng làm 4 người chết.
Đại tá Lê Trung Hiếu cho hay cơ quan này đã cử những trinh sát tinh nhuệ nhất vào cuộc điều tra, rà soát những người có liên quan.
00h ngày 2/11: Theo quan sát của PV, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.
Thiếu tướng Trịnh Xuyên cho hay cơ quan chức năng tìm được một bức thư cùng một đoạn ghi âm mà những người trong nhà để lại cho biết rằng họ tự sát. Nguyên nhân vì sao tự sát chưa được cơ quan chức năng thông báo.
Cơ quan công an địa phương phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc suốt đêm.
23h50: Rất nhiều người quan tâm đến vụ việc đặt câu hỏi đây liệu có phải là một vụ thảm án hay thảm sát như trong 4 vụ việc vừa diễn ra gần đây ở Yên Bái, Bình Phước, Nghệ An và Gia Lai hay không?
Bản tin lúc 23h04 trên báo điện tử Tri thức trẻ chạy hàng tít: "Thảm án ở Thanh Hóa, 4 người trong một gia đình tử vong".
Tuy nhiên, bản tin này không đưa ra đó là thông tin của cơ quan điều tra hay chỉ là suy đoán?
23h42: Một lãnh đạo CA TP Thanh Hóa xác nhận: Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường vụ việc, trưng cầu giám định.
Ghi nhận tại hiện trường có 4 người đã tử vong trong đó vợ với hai con của chủ nhà tử vong trong tư thế nằm sấp còn chồng trong tư thế thắt cổ.
23h30: Trên Facebook của một bạn trẻ tại Thanh Hóa thông tin: "Thanh Hóa lại có vụ thảm sát ghê quá các cụ ạ. 220 Trần Phú, tp TH. K rõ nguyên nhân dư lào. Giờ mới phát hiện. E chui đc vào thấy chủ nhà nghoẹo cổ trên cái thòng lọng to tổ bố trước cái tivi dưới phòng khách. Nghe đâu vợ con đều đã chết ở tầng trên, khoảng 4 mạng người. Chưa biết sự tình cụ thể thế nào. Đang căng lắm k chụp ảnh đc" - (Xin trích nguyên văn).

Rất đông người dân vẫn đang tập trung tại hiện trường để theo dõi vụ việc,
23h15: Rất đông người dân tại khu vực hiện trường đang có mặt tại đây. "Đây là vụ việc làm rúng động TP Thanh Hóa" - một người dân nói với PV.
23h: CTV của chúng tôi tại Thanh Hóa cho biết: Đại lý điện máy là một tòa nhà 5 tầng, được xây dựng cách đây chưa lâu và nằm sát quốc lộ 1A cũ.
22h30: Cảnh sát tiếp cận phía trong của căn nhà, đèn điện trong một số phòng được bật sáng. Lãnh đạo công an Thanh Hóa cũng có mặt.
Theo một người hàng xóm, tối qua (31/10), đại lý này vẫn mở cửa bán hàng nhưng đóng cửa cả ngày hôm nay (1/11). Gia đình kinh doanh không có điều tiếng gì.
Sau khi phát hiện vụ việc, rất đông người đã tập trung tại hiện trường. Theo như thông tin ban đầu, nạn nhân là một đôi vợ chồng và 2 người con.
Trước đó, ngày 31/10, người dân xung quanh không thấy cửa hàng điện máy Hà Nhung mở cửa.
Khoảng 21g ngày 1/11, người dân xung quanh căn nhà số 218 - Trần Phú, TP.Thanh Hóa (đại lý điện máy Hà Nhung) phát hiện 4 người chết tại đây.
Được biết đại lý điện máy này không mở cửa bán hàng hôm nay. Người thân cố gắng liên lạc điện thoại với những người trong căn nhà nhưng không liên lạc được.
Đến 21g mọi người quyết định phá cửa vào nhà và phát hiện có bốn người trong nhà đều chết ở tầng 1 và 2 của ngôi nhà.
VietBF© Sưu tập