Quote:
Originally Posted by hagan View Post
...............Tui cũng chả có thiết gì với chỗ này các ông khỏi phải lo cứ xúm nhau lại cả đàn mà chửi rồi cùng nhau vỗ tay tự khen lấy mình cho qua ngày tháng.
Cha tui, chú tui sang mỹ rồi họ đã từng nói với tui rằng không dám mặc lại bộ quân phục nữa vì mình không còn xứng đáng; đành rằng không phải do lỗi của mình, do cấp trên nhưng thất trận đã buồn nhục lắm rồi, một đời đã qua giờ bước qua bên tránh đường cho thế hệ sau gánh vác. Câu đổ thừa cho đồng minh bỏ rơi nghe cho kỹ thấy không đúng vì đây là quốc gia của mình mà trông cậy vào người khác gánh vác mà khi người ta không giúp nữa thì đổ lỗi cho họ??? vô lý...........
Quote:
Originally Posted by minnesota
[B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]Ngu... ngu... ngu...
Rằng ngu rõ thật là ngu
5B một lũ chúng bu bám vào....
|


:haf ppy: