Thoạt nhìn không ai có thể tin đây là cô gái đã thành công trong pha biểu diễn kẹp cổ ba thanh niên. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn và dáng người nhỏ nhắn. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Lương Thị Hoài Thương sinh năm 1995, đến từ Thái Hòa, Nghệ An. Cô hiện là học viên năm cuối, lớp B2C1-H01s, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1. Mới đây tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc năm 2016, Hoài Thương đã tham gia thi nội dung võ ứng dụng của công an nhân dân. Màn biểu diễn bay người kẹp cổ quật ngã 3 đối tượng của cô khiến nhiều người ấn tượng và thán phục.
Không những khiến cư dân mạng choáng ngợp trước màn biểu diễn võ thuật ấn tượng, cuộc gặp gỡ với cô nàng này còn khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ ngoài xinh xắn của mình. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên nhưng vì yêu thích hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nên năm 2013 Hoài Thương đã quyết định thi vào khối trường công an. Và giờ cô đã là một nữ học viên năm cuối trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.
Không chỉ xinh xắn, Hoài Thương còn sở hữu những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ như: Giải nhất môn cầu lông cấp tỉnh năm lớp 10, giải ba môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 11. Khi được hỏi về sự chuẩn bị của màn trình diễn khiến nhiều người thán phục kia, Hoài Thương cho biết cô đã tập luyện suốt 2 tuần. Thầy giáo và các học viên nam đã hỗ trợ cô rất nhiều để hoàn thành xuất sắc bài biểu diễn của mình. Những ngày đầu khi mới vào trường, môi trường rèn luyện khắc nghiệt, những bài tập khó cùng điều kiện thời tiết thay đổi khiến cô gặp không ít khó khăn.
vbf @ sưu tầm