Rất nhiều người Việt sinh sống trong và ngoài nước đều quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong thời gian vừa qua.Đặc biệt,khi ông Trump đắc cử Tổng thống,nhiều người Việt lên tiếng bình phẩm và chỉ trích mạnh mẽ.Vậy ông Trump có sức ảnh hưởng như thế nào đối với Việt nam?

Nhiều người chờ đợi vào bà Clinton vì bà ấy nhất quán cứng rắn với Trung Quốc. Nhiều người khác lại chờ đợi khi Trump làm tổng thống sẽ can thiệp mạnh để tình hình ở biển Đông hạ nhiệt, Trung Quốc sẽ không dám làm càn...
Trump đã thắng. Clinton đã thua. Tôi nghĩ cộng đồng quan tâm đến cá nhân nào sẽ bước vào Nhà trắng là một tín hiệu đáng mừng cho dân trí. Bởi nước Mỹ chỉ cần hắt hơi là cả thế giới đã cảm cúm. Chỉ có điều nước mình vốn đã mang sẵn trọng bệnh rồi.
Khi ông Trump chiến thắng, dự toán ngân sách VN năm nay vẫn bội chi 254.000 tỉ đồng. Trump không giúp nó giảm đi.
Trump thắng, tham nhũng tiền bạc và cả quyền lực ở VN vẫn ổn định. Ông Vũ Huy Hoàng chỉ bị kỉ luật khi đã về hưu.
Trump thắng, Trịnh Xuân Thanh vẫn không về. Trump thắng thì nhiều quan chức vẫn cứ đi nước ngoài chữa bệnh không báo cáo.
Trump thắng, Tập đoàn điện lực VN (EVN) vẫn lỗ 716 tỉ đồng chỉ trong nửa đầu năm nay. Trump thắng thì khoản nợ 475.000 tỉ đồng của EVN vẫn còn đó.
Trump thắng, Formosa vẫn lù lù ở đó, là nỗi ám ảnh của người dân miền Trung. Trump thắng thì môi trường VN vẫn ô nhiễm.
Trump thắng, thực phẩm vẫn bẩn, vẫn độc, vẫn là một trong những tác nhân gây ung thư và cướp đi mạng sống của hơn 300 người mỗi ngày.
Trump thắng, chúng ta vẫn lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Người Mỹ không thể giúp chúng ta thoát Trung nếu chúng ta không ý thức mình cần thoát và tự đứng lên, tự bước đi bằng đôi chân của mình. Cắt đứt đường lưỡi bò là việc của người Việt. Chỉ có chính chúng ta mới làm cho đất nước mình lớn mạnh. Người Nhật, người Hàn không thể có hôm nay nếu họ không tự lực tự cường.
Việc ấy có khó không? Rất khó với thực trạng xã hội hôm nay. Nhưng không phải là không làm được. Tôi vẫn nghĩ, mỗi người hãy sống hết mình, làm việc hết trách nhiệm thì xã hội sẽ tự tốt dần lên. Ví dụ, tôi là nhà báo sẽ cố gắng minh bạch sự thật, phản biện xã hội, kể chuyện người tử tế. Bạn làm doanh nghiệp hãy cố gắng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không dùng tiền dúi vào tay công chức để giành lấy lợi ích cho mình. Công chức làm đúng bổn phận, trách nhiệm của mình...
"Cùng nhau lao động, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một công cuộc cấp thiết là tái xây dựng đất nước này.
Không có giấc mơ nào là quá lớn, không có cản trở nào là quá khó để vượt qua. Tất cả những gì chúng ta muốn đều ở trong tầm tay".
Đó không phải tôi nói, mà là phát biểu của ông Trump ngày hôm qua. Và tôi thấy đúng, không có gì là không thể, trừ khi không làm.