Chuyện thật như đùa và chắc hẳn những người quen biết cậu bé bị rắn cắn chết đều không dám tin vào mắt khi chứng kiến cậu trở về.11 Năm về trước,gia đình vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cậu bé vì bị rắn độc cắn.11 Năm sau họ không khỏi bất ngờ khi con trai đang ở ngay trước mặt mình.

11 năm trước, trong ngôi làng tên Surabalas nằm ở phía Tây Nam cách trung tâm thành phố Calcutta, Ấn Độ khoảng 120 km đột nhiên xuất hiện tiếng khóc thê lương phát ra từ ngôi nhà nhỏ, đây chính là gia đình của cậu bé 8 tuổi bị rắn cắn chết. Lúc ấy, cha mẹ cậu đã chọn cách điều trị cho cậu bé bằng phương pháp truyền thống, phong tục dân gian như dùng lá đắp, rồi mời thầy pháp y nhưng vẫn không cứu được em.

Lúc mới bị rắn độc cắn, cậu bé Berg 8 tuổi vẫn còn kêu đau nhưng rồi sức lực em yếu dần và cuối cùng là không còn thở nữa. Các già làng kiến nghị cha mẹ cậu bé đặt cậu vào một cái bè và thả trôi trên sông Damodaer. Đây cũng là phong tục thủy táng truyền thống của ngôi làng này từ xa xưa, người chết đi không vùi trong đất mà được thả trôi theo dòng nước.
Nhìn hình ảnh con trai trôi đi mỗi lúc một xa, trái tim người làm cha mẹ đau như vỡ vụn. Nhưng con trai đã chết, họ còn có thể làm gì được, họ vẫn phải đối diện với cuộc sống mỗi ngày.
Theo thời gian, bóng dáng Berg ngày càng mờ đi trong tâm trí người thân. Người trong thôn cũng dần quên nơi đây từng có một cậu bé Berg thông minh, tinh nghịch chạy khắp làng. Nhưng 11 năm sau, sự việc đột nhiên thay đổi.
Ngày hôm đó, không khí trong gia đình cậu bé Berg lại đột nhiên căng thẳng, mọi người tập trung ở cổng thôn giống như đang lo lắng chờ đợi một điều gì đó. Người trong thôn nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ của gia đình nên đã đến hỏi thăm sự tình. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà kích động nói: “Berg trở về rồi!” Người trong thôn vô cùng kinh ngạc tự hỏi cậu bé đã chết hơn chục năm rồi, sao có thể về được.
Nhưng họ thấy một chàng thanh niên 20 tuổi mang theo vợ trở về. Người trong gia đình Berg vội vã chạy tới nhìn ngắm người thanh niên một cách chăm chú. Mẹ của Berg liền kêu lên: “Đây chính là Berg, con trai tôi.” Người thanh niên thật sự rất giống với hình dáng Berg khi trưởng thành.

Tin tức cậu bé Berg trở về nhà sau khi chết 11 năm đã lan sang cả nhưng ngôi làng bên cạnh. Trong chu vi hàng chục dặm đều có người nhao nhao chạy tới xem. Tất cả mọi người đều tò mò về câu chuyện ly kỳ này.
Nếu như nói Berg bị rắn cắn, thủy táng nhưng không chết, điều này còn dễ lý giải. Tuy nhiên, tại sao phải sau 11 năm mới trở về nhà? Kỳ thực, Berg đã tỉnh lại từ sớm, chỉ có điều cậu không về nhà được.
Chuyện Berg trở về bắt đầu từ vài tuần trước, hôm đó một người họ hàng của gia đình Berg đã tham gia hội chợ ở thị trấn bên cạnh. Đột nhiên anh trông thấy một gương mặt quen thuộc, dường như đã gặp chàng thanh niên này ở đâu đó rồi thì phải. Một ý nghĩ trong đầu bất ngờ lóe lên, anh liền tiến tới hỏi: “Này chàng trai, cậu có phải là Berg không?“
Chàng trai đột nhiên hỏi lại người thân thích một cách kinh ngạc: “Chú biết cháu sao?” Hơn nữa chàng trai còn hỏi Berg là ai. Người đàn ông thân thích với nét mặt đầy ngạc nhiên, trong tâm vẫn đang tự trách bản thân hành xử lỗ mãng: “Berg đã chết 11 năm, sao mình lại ngốc nghếch đi hỏi một người trưởng thành nhỉ?“
Thật bất ngờ, người thanh niên nói rằng cậu bị mất trí nhớ từ lâu nên không còn nhớ gì chuyện xưa kia, vì thế cậu rất muốn biết bản thân là ai. Cậu được ông lão cưu mang mình cho biết ông đã cứu cậu về từ bè gỗ thả trôi trên sông 11 năm trước.
Người thân suy nghĩ cũng có thể đây chính là Berg. Anh quyết định đến nhà chàng trai trẻ và gặp ông lão đã cứu sống cậu. Thì ra 11 năm trước, lúc ra bờ sông ông lão đột nhiên thấy một bè gỗ mắc cạn liền lại gần xem và phát hiện cậu bé nằm trên đó. Ông biết đây là thủy táng, định quay người bỏ đi nhưng lại phát hiện cậu bé còn thở.
Ông đưa cậu về nhà chăm sóc. Sau nhiều ngày thì cậu bé tỉnh lại, nhưng cậu bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, từ nơi nào trôi dạt đến đây. Thế là cậu bé đã ở lại sống cùng ông lão trong cái thôn trang bé nhỏ này, khi lớn lên đã cưới vợ tại nơi đây.
Rồi người thân thích cũng kể cho ông lão nghe nguồn gốc của cậu bé thả trôi sông năm đó. Anh cũng muốn Berg trở lại quê cũ thăm lại cha mẹ đẻ.
Vậy là, khi Berg trở về nhà, tất cả mọi người đã xúc động bật khóc. Trí nhớ cậu chưa hoàn toàn hồi phục nên người thân đã đưa Berg đến những nơi cậu bé từng chơi, từng đến, để ký ức của cậu được sống lại, để cậu có thể nhớ lại hình ảnh cha mẹ và người thân năm xưa.

Một đứa trẻ đã tiếp nhận thủy táng có thể sống lại nhưng đã quên hết ký ức, câu chuyện này thật ly kỳ giống như một bộ phim. Nhưng đối với cha mẹ của Berg, việc cậu có thể trở về như thế này là niềm vui lớn nhất đối với họ rồi.