Chính v́ vậy trong dịp đi dự Woman-20 (cho các bà trước G-20) ở Đức vừa rồi, Ivanka Trump mới tham khảo hệ đào tạo nghề (Dualsystem). Kể chuyện ông bạn quen bên đảo qua Đức định cư thời năm 80. VN ngày đấy hay học nghề sửa xe, tỉnh tôi một ông học nghề ở Mercedes, một ông học bên Renault. Tuần 4 buổi vào hăng, thứ 5 đến trường học lư thuyết, nghề kéo dài 3 năm.
Ông học bên Renault tôi hay gặp nên biết nhiều chuyện.
- Năm 1: sáng sớm đến xúc tuyết, giải phóng sân cho xe họ vào, sau nửa năm mới được đụng cái bánh xe (thay lốp...). Đụng vào máy thợ cả nó đập cho găy tay.
- Năm 2: học thuộc đủ trên 2-3 trăm từ các loại mỏ, ḱm ... Thằng thợ cả nó hét cái ǵ là phải đưa đúng cái đó.
- Năm 3: được giúp việc sửa máy. Hôm thi thực hành về, gặp ngoai phố ông nhăn nhó, đù mía nó (dân Quảng Nơm), thi nó bắt thay cái ống pô, hoảng cầm cái ḱm rơi liên tục. Sau khi làm ở hăng mấy tháng, lương thợ mới đầu ít quá, ông bỏ đi chạy bồi bàn kiếm được nhiều tiền hơn (và khi đổ cổng thành th́ kiếm được vợ từ Đông Đức qua tỵ nạn, sạch nước cản, không có điểm nào chê.
Ông học bên Mercedes tuy không kể nhiều, nhưng loại có chí hơn và cũng được người Việt ngắm mặt gửi Auto cho sửa. Quăng sau năm thứ 2, đại khái là đă học được cách làm việc của người Đức. Cái ḱm nào lấy ra ở trái, ở phải, sau lưng, ngăn trên hay ngăn giữa, sau khi dùng xong th́ để lại đúng chỗ đó. Khi cần cái nào, nhắm mắt khua cũng ra không sai không phải t́m. Sau này ra làm thợ, ngày đi làm, tối và cuối tuần học lớp thi Meister (thợ cả, mất 2-3 năm, phải tự bỏ tiền ra cho học phí, đâu cũng vài chục ngàn DMark), v́ luật ở Đức lúc đó muốn mở xưởng sửa chữa tư nhân sau này th́ phải có bằng Meister.
Quote:
Originally Posted by meyeucon
Phương pháp này đã có từ lâu ở các nước Âu Châu ,High school cũa Mỹ là hạn bét ,phải tốt nghiệp đại học thì may ra mới tìm được việc làm... |
Đào tạo bên Mỹ nó kiểu ná ná như thằng Pháp hay Việt Nam, một phải là cái bằng đại học, nghề th́ học lỏm cũng ra. Mấy ông học đại học ra th́ làm sao biết dũa cái đinh vít, mấy ông học lỏm th́ dũa được cái đinh vít thật nhưng đâu có biết có hàng trăm ngàn cái ốc, norm khác nhau ... và tại sao phải làm như vậy mà không được làm khác đi. Mỹ cũng như VN, nhiều thầy nhưng ít thợ, ông nào cũng giỏi nên mỗi ông làm một kiểu. Bọn Đức khi mới qua thấy dân nó ngu lắm, không có lỏi như VN, mà thực tế là vây. Ít nhất cũng phải 90% dân Đức nó khờ chứ không lanh như bọn ngoại quốc, đi vào hăng chủ hay boss bảo sao là làm đúng như vậy, không cần căi và cũng không sáng tạo. Sai trái boss chịu. Chính v́ vậy nước Đức nó mới tạo ra được Hitler. Chỉ có kẻ biết thực sự mới làm lănh đạo, mà dân họ làm theo tuyệt đối.
Bữa tiệc mà lắm thầy vào bếp th́ húp cháo mà ăn nhậu.
Xưa các cụ ḿnh bảo: "Lắm thầy, nhiều ma. Lắm cha, con khó lấy chồng" là vậy.