Một tuyên bố trên Internet gọi vụ tấn công là “vụ đáp trả việc người Hispanic xâm lấn Texas” về vụ xả súng dường này như có động cơ là thù ghét chủng tộ,c khi cảnh sát thành phố El Paso công bố hình ảnh của nghi can Patrick Crusius, 21 tuổi.

Một gia đình gốc Hispanic ở El Paso hôm 4 Tháng Tám cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng làm 22 người chết. (Hình: AP/Photo)
Thứ Bảy vừa qua là ngày nghỉ của Glendon Oakley, một người lính Bộ Binh Hoa Kỳ. Anh đang đi mua sắm tại Cielo Vista Mall, ở thành phố El Paso, Texas, thì có một đứa bé chạy vô nói có một kẻ đang bắn súng ở Walmart gần đó.
Oakley nhìn thấy nhiều đứa bé đang chạy ngoài hành lang của Cielo Vista Mall. Anh lập tức đưa những em này đến nơi an toàn.
Nhưng vẫn còn nhiều đứa bé khác mà Oakley không cứu được. Điều đó làm anh rất đau lòng.
Glendon Oakley nói với Reuters: “Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Tôi hiểu mọi người xem chuyện đó là dũng cảm, và xem tôi là anh hùng. Nhưng đó không phải là lý do. Hiện giờ, tôi chỉ nghĩ đến những đứa trẻ mà tôi không cứu được cũng như những gia đình có người bị thiệt mạng, vì tôi rất đau lòng như thể họ cũng là người thân của tôi.”
“Đêm qua tôi không ngủ được. Tôi không muốn nghỉ đến chuyện đã xảy ra nữa vì đó là bi kịch. Nói thật, đây là chuyện xấu nhất mà tôi trải qua từ trước đến giờ. Tôi không muốn cứ nhớ lại hoặc kể lại những gì đã xảy ra ở đó, vì tôi chỉ muốn quên đi.”
Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng, cảnh sát thành phố El Paso công bố hình ảnh của nghi can Patrick Crusius, 21 tuổi.
Theo chính quyền El Paso, vụ xả súng ở thành phố đông dân Hispanic này dường như có động cơ là thù ghét chủng tộc. Các công tố viên liên bang đang xem vụ này là “khủng bố nội địa.”
Nghi can ra tay trong lúc Walmart đông nghẹt khách, nhiều người đang mua đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới.
Đây là vụ xả súng làm chết nhiều người thứ 8 trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.
Đến sáng Thứ Hai, 5 Tháng Tám, số người thiệt mạng lên đến 22 người. Hàng chục người bị thương.
Hôm Chủ Nhật, nhiều cư dân El Paso xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trong nắng nóng 96 độ F, tức 36 độ C, để hiến máu cứu người bị thương.
Những người hiến máu nói họ cảm thấy bàng hoàng trước vụ xả súng ở thành phố này, nơi được công ty an ninh Safewise xếp thứ 6 trong danh sách Những Đô Thị An Toàn Nhất nước Mỹ.
Rod Rodriguez, cư dân El Paso, nói với Reuters: “Mọi người ở đây xem nhau như gia đình. Cộng động này rất an toàn. Do đó, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện xảy ra hôm qua. Mọi người đều bàng hoàng. Không ai nghĩ lại có chuyện như vậy. Thật không may, người thực hiện hành động tàn ác này là người ngoài thành phố.”
El Paso và Ciduad Juarez, cùng với thành phố Las Cruces, tiểu bang New Mexico, tạo thành một siêu đô thị vùng biên giới với dân số khoảng 2.5 triệu người, cộng đồng song ngữ, song tịch lớn nhất Bắc Mỹ.
Một cư dân El Paso khác, cô Katherine Marquez, bày tỏ: “Người dân ở El Paso thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Bản thân tôi là người Hispanic. Tôi cũng có gia đình ở bên kia biên giới. Nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau. Do đó, có ai đó mang lòng phân biệt chủng tộc đến đây và ra tay một cách căm phẫn thì thật là đáng buồn. Chúng tôi không làm hại ai. Chúng tôi chỉ muốn sống như bao nhiêu người khác.”
Vụ xả súng hôm Thứ Bảy đã khiến người gốc Hispanic ở đây bắt đầu lo ngại cho sự an toàn của mình.
Một tuyên bố dài 4 trang có lẽ là do nghi can viết, đăng trên ‘8chan,’ một website thường được những kẻ cực đoan sử dụng, đã gọi vụ tấn công ở Walmart là “vụ đáp trả việc người Hispanic xâm lấn Texas.”
Ông Efrain Diaz, cư dân El Paso, bình luận: “Các nạn nhân là những người vô tội, không dính dáng gì đến nạn phân biệt chủng tộc. Ở El Paso này, có nhiều người Mexico và người Mỹ sinh sống nhưng chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra.”
Một cư dân khác, Gabriela Aguirre, lo ngại: “Chúng tôi rất lo lắng vì những loại người này. Có lẽ vì họ không hiểu văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi là những người ôn hòa, chúng tôi không muốn kiếm chuyện với bất cứ ai. Chúng tôi đến đây để con cái có cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi cũng có quyền như nhau, chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng và văn hóa của người khác. Tôi nghĩ những người đó cần đến với cộng đồng của chúng tôi để thấy rằng chúng tôi cũng có những giá trị tốt.”
Chính phủ Mexico loan báo trong số 22 người chết có 7 người gốc Mexico, và ít nhất 6 người bị thương.
Ngoại trưởng Mexico tuyên bố nước ông sẽ xem xét thủ tục pháp lý để có thể dẫn độ nghi can sang Mexico. Ông nhấn mạnh rằng Mexico xem đối tượng này là khủng bố. (Th.Long)