Đó là cái điếu của anh thợ cầy,cái vật dụng đơn giản,một phương tiện
TLC.Bùi-trọng-nghĩa k18 /TĐ.
“Mình dài,lỗ nhỏ,lại lỗ
Trông thấy ai,ai cũng muốn mò..
Tay ôm,miệng bú,rên sòng sọc
Mắt mờ,chân ruỗi,thở phì phò..”
Đó là cái điếu của anh thợ cầy,cái vật dụng đơn giản,một phương tiện nghiện hút, làm bằng một đoạn nứa rừng,trông bần tiện..
Nghỉ mệt,cầm nó lên,nạp một viên“đạn”,bật lửa,đốt cái đóm nứa,kéo một hơi,vứt nó vào gốc cây,ngửa mặt lên trời, mắt lim dim,nhả khói.Đánh một giấc.Quên cái điếu cầy hôi sặc..
Cái điếu cầy trong tay anh thợ cầy thì nó đơn giản như thế đó,vậy mà vô tay những người Việt chữ nghĩa.Những người,bốn mươi năm trước đã kinh hoàng,hoảng hốt bỏ của chạy lấy người sau tháng tư đen .Hiện đang sống lưu vong nơi quê hương người thì lại vô cùng qúy gía..lắm chuyện..Tôi thực sự không hiểu nổi ?!.Hơn bốn mươi năm trôi qua,thời gian của gần nửa thế kỷ,mọi người cùng ôm một nỗi đau thương giống nhau,nỗi đau tan cửa,nát nhà,nỗi đau của tù đầy,chết chóc.Vậy mà chỉ “một cái pháo ném vào chuồng,bầy ngưạ đá nhau loạn xạ”.Lạ…cái pháo đó lại là cái” Điếu cầy”..tầm thường.
Cái pháo “điếu cầy”này, của bọn CS Hà-Nội ném ra nó đã nổ tung ,vang dội trong những người Việt mất nước lưu vong, làm nghiêng ngả bức tường phân định gianh giới Quốc,Cộng.Kết quả ngoài ước tính của chúng...Mặt khác,lũ bắc kỳ 2 nút (1975) đang sống ẩn ở giữa cái thủ đô của người Việt tị nạn này nói riêng,và trên toàn nước Mỹ nói chung,cũng đang khoái chí,cười đểu..
Hóa ra cái “điếu cầy” nó có cái hấp lực tới độ:”trông thấy ai,ai cũng muốn mò..” đến thế sao??...Hậu quả ,chỉ mới vài ngày qua,người ta chửi nhau loạn xạ, giành giật cho được cái “điếu cầy” kia,bất kể cả tình đồng hương,chiến hữu,một thứ tình cảm đậm đà ,thân thương,tha thiết đáng yêu trước kia ,đã có với nhau của những người miền Nam sau cái vĩ tuyến 17 thanh bình !!.
Tôi có mười năm tù đầy biệt xứ,mười năm “miệng ăn măng trúc,măng mai,hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai”,ở nơi rừng thiêng,nước độc Hoàng-liên-Sơn miền Bắc.Tôi đã làm,đã có nhiều cái điếu cầy và,tôi cũng đã vứt đi nhiều cái cũ hôi mùi nước thuốc..Một lần cảm hứng tôi cũng đã vịnh cái điếu cầy như tôi viết ở phần đầu bài này..Nhưng,với tôi,cái điếu cầy này chỉ là giai đoạn,giai đoạn bất đắc dĩ,giai đoạn tù đầy mà thôi..Ra khỏi nhà tù,tôi hút lại những điếu thuốc trong bao, thanh nhã và lịch sự. Những điếu thuốc mà nó đã từng cho tôi có những hơi khói sảng khoái quên đau của viên đạn xé thịt.Những khi đối đầu kẻ địch gay go tính toán..hoặc những lúc hành quân mệt nhoài,rét mướt truyền nhau hơi ấm..
Tôi đã vứt trả lại cái điếu cho anh thợ cầy miền Bắc ,anh thợ cầy cư ngụ ở phía trước con sông Bến-Hải,bên kia cầu Hiền Lương..Một đất nuớc nghèo nàn,lạc hậu.Một dân tộc ti tiện,giả dối.!!Tôi chỉ phải dùng nó trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, hoàn cảnh đói rét,tù đầy,khổ sai,biệt xứ,hoàn cảnh dùng nó để quên đói !!.
.Người miền Nam trước kia không hút điếu cầy ..Ngày nay người Việt chạy giặc tỵ nạn lưu vong,đặc biệt là thế hệ con,cháu của họ không biết,và cũng chưa hề thấy cái điếu cầy bao giờ..Có chăng là con,cháu của bọn CS Hà-Nội ,bọn bộ đội “sinh bắc,tử nam” biết mà thôi..Vậy thì tại sao ta không vứt cái điếu cầy này vào xọt rác, vì nó cũng chỉ là biểu tượng như lời của anh “điếu cầy” phát biểu về lá cờ của miền nam VNCH trước kia và,của người Việt tị nạn bây giờ rằng:” lá cờ này cũng chỉ là biểu tượng,là biểu tượng thì có thể thay đổi,lá cờ nào mà được 90 triệu người dân trong nước hiện nay thừa nhận,thì lá cờ đó là chính thức “!.!..(làm sao có đủ con số 90 triệu?!).
Lá cờ ?!.Ngày 29/6/1976,sau hai đêm,ba ngày,bị nhồi nhét dưới sàn tàu như thú vật,những người lính bên “thua cuộc”vừa mừng rỡ thấy ánh mặt trời trên bến Hạ Lý Hải-Phòng,thì cũng là lúc uất nghẹn phải chứng kiến một tên bộ đội cố ý làm nhục họ bằng hành vi vô cùng đểu cáng là dùng lá cờ của miền Nam lau cái xe vespa.Chiến lợi phẩm mà hắn vừa cướp được nhờ vào “giải phóng “ Sài-Gòn.Hắn chậm chạp , đú đởn lau cái xe.Khi lau tới cái yên xe,vừa lau,hắn vừa nhìn họ,cười đểu..
Những ánh mắt đổ lửa,những nét mặt giận dữ uất nghẹn,Hàm răng nghiến chặt đè nén lòng căm thù sôi sục của những người lính VNCH” thua cuộc “..Hình ảnh đó,ngày hôm nay,hơn bốn mươi năm sau còn đọng đầy,chưa phai nhòa trong ký ức cay đắng của tôi..
Năm 1954 hơn một triệu người miền Bắc đã bỏ nhà,bỏ của,bỏ họ,bỏ hàng,bỏ cả bàn thờ tổ tiên để chạy xa bọn CS Hà-Nội!!..Năm 1975,gần ba triệu người Việt miền Nam bỏ chạy khỏi nước,chết trên đường tìm tới tự do hơn một nửa..
Phát xuất từ những đau thương,mất mát,chia lìa,đầy đọa,cướp bóc mà giặc Cộng gây ra cho họ,có ai đâu,người từ bên kia chiến tuyến mà họ cần thay họ chống lại kẻ thù ?..
Tôi trộm nghĩ,một “điếu cầy”,mười “điếu cầy”, một trăm “điếu cầy”,hay nhiều hơn nữa,nếu có thật lòng,cũng chẳng chống Cộng quyết liệt hơn họ.Thôi thì hãy quẳng cái “điếu cầy”. này vào một xó góc như anh thợ cầy kia đã quẳng nó vào gốc cây,đánh một giấc khò..
Lỗ trí Thâm
Thế mà ngày nay điếu cày xuất hiện đưa Thiên đường mù đi kinh tế mới ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Khi trí thức cao niên Pháp Việt nói về TT Trump và Hiến Pháp HK
Gần đây đọc mails bị leak từ nhóm trí thức cao niên Pháp Việt, tôi rất ngạc nhiên trước ngôn ngữ, kiến thức và thái độ của vài nhà trí thức cao niên Pháp Việt.
Đã là cao niên có nghĩa là họ được hấp thụ nền giáo dục khá xưa, cổ của VNCH. Họ định cư tại Pháp là trung tâm của thế giới một thời tức là hấp thụ văn minh galant, lịch sự của Pháp. Thế nhưng họ đã có thái độ rất lạ kỳ: căm cú, căm thù, căm hận, căm tức. Phải chi là fan của “Dân chủ thổ tả” tại Mỹ thì tôi ít ngạc nhiên hơn vì họ cay cú khi bị thua. Đằng này, họ ở Pháp thì bầu cử Mỹ đâu thể nào làm họ căm thù TT Trump đến như vậy? Họ có thể không thích nhưng không bao giờ bình phẩm về TT của một quốc gia khác bằng giọng như vậy cả. Ví dụ tôi không thích TT Macron của Pháp nhưng khi ông ấy thắng, tôi cũng không cay cú chửi mắng Macron thậm tệ bằng những ngôn ngữ “quá thấp kém” như vậy.
Họ, trí thức-cao niên- Pháp Việt có ngôn ngữ kỳ dị khi nói về TT Trump. Họ viết mà không ngượng mồm, ngượng bút “Thằng này” “tên điên này”. Ít ra họ phải hiểu bạn bè họ có người đã chọn ô Trump là tổng thống. Vậy, hãy thể hiện người Parisien lịch thiệp, người Việt của “ Hà Nội xưa, trước 75, với 4000 năm văn hiến” chứ. Tại sao lại có những ngôn ngữ “quá thấp, quá dơ” như vậy ở trí thức cao niên Pháp Việt ?
Trích cao niên trí thức Pháp Việt, HCL, "Để chấm dứt, tôi xin nói ngay, tôi mong dân Mỹ cho thằng này đi chơi chỗ khác sau nhiệm kỳ này. Nếu tên điên này trúng cử lần nữa, thì tôi rất lo ngại cho tương lai nước Mỹ và tương lai các bạn đấy !”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa thương hại. Không biết trình độ thời sự quốc tế của ông cụ này ra sao mà lộng ngôn là ông lo ngại cho tương lai chúng tôi. Thật là không hiểu nổi. Một vị tổng thống xuất thân tỷ phú, thành đạt, ba bà vợ xinh đẹp, con cái nên người, tốt nghiệp đại học, viết nhiều sách, host một talk show TV, làm lương tổng thống nhận một đồng, đưa kinh tế HK lên, trị được Kim Jong Un và cả Tập Cận Bình, ISIS không dám tấn công Mỹ, thế giới phải kính trọng không dám bờm xơm, thẳng tay chỉ LHQ đã sai sót ra sao, các quốc gia đồng minh đã cư xử không “fair” thế nào với HK, với những bài diễn văn tuyệt vời mà không chỉ người Hoa Kỳ mà cả giới trẻ trong nước –có trình độ -có hiểu biết- cũng say sưa theo dõi, tán thưởng, khâm phục mà cụ này bảo là “tên điên” và còn “thằng này”. “Cụ” này có dòng họ xa gần với đảng trưởng đảng VT chăng ?
Họ, trí thức-cao niên-Pháp Việt có một lỗ hổng kiến thức rất lớn mà tự họ không biết và họ còn huyênh hoang dám nói là Hiến Pháp HK sai và nếu sai thì phải biết sửa chứ. Họ không đọc web của chính phủ. Họ không tìm hiểu thể thức bầu cử của Mỹ ra sao. Họ không biết lịch sử Mỹ. Họ không hiểu các vị cha già thuở lập quốc đã có bản tuyên ngôn tuyệt vời, bản hiến pháp mẫu mực cho toàn thế giới ra sao. Họ, giống như một số người ở VN mà tôi đặt tên là “Những con ếch quàng khăn đỏ ngồi đáy ao”.
Cụ bà QML viết “ Điều làm ML hãi hùng nhất là ô T. gian dối, huênh hoang, cư xử như một tay đá cá lăn dưa (nói Baghdadi chết như một con chó!), gặp người có thể bắt nạt được thì bắt nạt ngay mà khi gặp tên cứng cựa thì lại nhũn như chi chi! Nhìn vẻ mặt vênh váo của ông trước các lãnh tụ các nước tự do, hích người này người kia để ra đứng trước khi chụp hình và thái độ cười cầu tài của ông trước những bộ mặt độc tài như tay KGB Putin, bộ mặt đâm cha chém chú (chồng của cô!) của Kim J Un thì thấy tội nghiệp cho ông quá! Chả còn ra cái thể thống gì! Sao thấy y như những tay lãnh đạo CSVN thế!
Nếu chúng ta chờ đợi những bài discours giá trị, có chiều sâu của lãnh tụ một đại cường như Hoa Kỳ thì phải thất vọng hoàn toàn vì TT hình như không thể viết mà cũng không thể đưa ý kiến để các thư ký riêng có thể viết thay mà ông chỉ phản ứng nhất thời bằng vài dòng tuýt! Ngay cả việc bãi nhiệm một nhân vật cao cấp trong chính phủ ông cũng chỉ biết tuýt! Thật là nản!
Thôi, buồn thì than thở với anh em vậy thôi, ngày mai mặt trời vẫn mọc từ hướng đông! Những con người đã bị "đông đá " rồi thì nói lắm cũng chỉ một mình nghe. Hôm nọ ai đó đã nói là việc bầu cử chỉ dựa vào kết quả phiếu bầu của các đại cử tri, không đếm xỉa gì đến lá phiếu của toàn dân (vì vậy T mới đắc cử mặc dầu thua bà Clinton gần 3 triệu phiếu! Vậy thì muốn có lá phiếu của dân làm gì! Về việc này ML đã có cuôc tranh luận khá gay gắt với một vài người trên các diễn đàn. Cuối cùng những người yếu lý bèn lấy cớ là phải theo quy định của Hiến Pháp! Nhưng nếu HP lỗi thời thì phải điều chỉnh HP chứ không phải lúc nào cũng phải theo những điều không còn hợp thời nữa! Y như chuyện súng ống!(Ngưng trích cụ bà QML)
Tôi không hiểu cụ bà nhìn thế nào mà bảo TT Trump huých người này người kia để chen chân đứng? “Người ngu nhất thế giới” cũng biết như sau: khi một đám người đứng mà mình muốn đi vào một chỗ nào đó thì đương nhiên phải luồn và lách để đi. Trump là TT của cường quốc HK mà toàn thế giới tư bản, trong đó có Phú Lãng Sa của các cụ ở dưới sự “leader”của HK thì tại sao Trump lại phải “dành chỗ” ạ ?! Tôi có xem clip đó và còn nhớ TT Macron chạy đến gần TT Trump “cười cười” làm thân mà có người nói là “cầu tài”.
Tôi cũng không hiểu nổi cụ bà này xem clip nào mà cụ bà phán là TT Trump cười cầu tài với Kim Jong Un? Ơ, Kim Jong Un đâu phải là “đại cường quốc” mà Mỹ phải “dựa vào” đâu ạ?
Tôi cũng không hiểu nổi vì sao cụ bà này dám viết “Nếu chúng ta chờ đợi những bài discours giá trị, có chiều sâu của lãnh tụ một đại cường như Hoa Kỳ thì phải thất vọng hoàn toàn vì TT hình như không thể viết mà cũng không thể đưa ý kiến để các thư ký riêng có thể viết thay mà ông chỉ phản ứng nhất thời bằng vài dòng tuýt! Ngay cả việc bãi nhiệm một nhân vật cao cấp trong chính phủ ông cũng chỉ biết tuýt! Thật là nản!”
Tôi xin chỉ cho cụ vài bài diễn văn của TT nhé. TT đọc và được rất nhiều ngợi khen từ cả người trẻ ở VN:
Bài diễn văn Trump ( tiếng Việt) tại LHQ vào 2017- Sep 28, 2018
Bài diễn văn tuyệt vời của Trump trước Liên Hiệp Qu ốc- Sep 27, 2018
Mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn và bài diễn văn ở Normandy-June 7, 2019
Xin cụ dành chút thì giờ đọc đi và đừng nói là TT Trump của chúng tôi không biết soạn/đọc diễn văn nhé. Bọn thổ tả đã nhồi nhét cho cụ là TT chỉ toàn tuýt, tuýt. Thương hại cho cụ bà quá.
Tiếp theo, Cụ bà chắc không có thì giờ xem nhiều, nghe nhiều nên cụ phán “Điều làm ML hãi hùng nhất là ô T. gian dối, huênh hoang, cư xử như một tay đá cá lăn dưa (nói Baghdadi chết như một con chó!)”. Ngưng trích cụ bà trí thức –Pháp Việt.
Tôi chỉ chỗ cho cụ bà xem, bằng tiếng Việt, dường như từ phút 2: 15, TT nói như sau “Hắn đã chết như một con chó, môt kẻ hèn nhát. Hắn đã khóc lóc la hét. Tôi nghĩ video nên chiếu cho những người đi theo hắn và những thanh niên ở nhiều quốc gia đang định rời bỏ nước để đi theo bọn chúng. Họ nên xem hắn đã chết như thế nào”
Có nghĩa là TT muốn những kẻ đi theo trùm ISIS hãy ngó đó làm gương. Kết cuộc dành cho những tên này rất bi thảm từ Bin Laden đến Hussein và bây giờ Baghdadi. Chết như một con chó. Chứ TT chẳng có ý gì miệt thị một kẻ đã chết. Hắn là tội đồ của thế giới. Hãy xem những tội ác ghê rợn mà hắn đã làm đi. Không lẽ cụ bà chỉ thấy được khi ISIS làm với chính “người quen của cụ bà” còn ISIS Baghdadi độc ác với phụ nữ Mỹ thì cụ bà bỗng “lòa” bất ngờ?
Cuối cùng, tôi bật cười khi thấy cụ bà phán về luật bầu cử của Hiệp Chủng Quốc HK. Cụ bà còn dám “lớn lối” phê phán là “hiến pháp sai thì phải sửa chứ”.
Bẩm cụ, thể thức bầu cử gián tiếp của HK được các “cha già thời lập quốc” suy nghĩ và đặt ra. Các đầu óc vĩ đại thời đó chọn lối này để ngăn ngừa: tiểu bang đông dân sẽ lấn áp tiểu bang ít dân, có nghĩa không bao giờ UCV được các tiểu bang ít dân chọn sẽ đắc cử cả. Hoặc ngăn ngừa tình trạng xấu, rất phổ thông này mà “Dân chủ thổ tả” rất rành: mua chuộc cử tri ít học, nghèo. Cũng chính vì thế, trong hơn 200 năm qua, đã có hơn 700 dự án đệ trình sửa đổi luật bầu cử nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Xin cụ bà đọc link của chính phủ nhé:
Ngoài ra, vì đám “Những con ếch quàng khăn đỏ ngồi đáy ao” tức những dư luận viên vc luôn nói rằng TT Trump thua Hillary phiếu phổ thông nên lẽ ra Hillary là TT, làm tôi đã phải lược dịch qua tiếng Việt một số nét căn bản từ web của chính phủ. Cụ bà có thể tham khảo tiếng Việt ở đây để biết thể thức bầu cử của Mỹ nhé: Luật Bầu Cử ở HK- bài viết căn cứ từ web chính phủ- July 21th, 2019.
Cuối cùng thưa cụ bà: vì thể thức bầu cử của Mỹ theo kiểu A nên UCV Trump đã vận động theo chiến thuật A. Còn nếu bầu cử theo kiểu B thì Trump sẽ vận động theo kiểu B. “Người ngu nhất thế giới” cũng hiểu điều đó, thưa cụ bà. Tựa như cụ bà đặt điều kiện kén con rể là phải biết tiếng Pháp, phải theo đạo công giáo, phải học ngành luật thì UCV Mít sẽ đầu tư vào các tiêu chuẩn đó chứ Mít không ngu xuẩn đi học tiếng Anh giỏi và tiếng Pháp thì lơ mơ, hoặc không chịu cải đạo từ Phật giáo qua Thiên Chúa Giáo…Hy vọng tới đây thì cụ bà hiểu là hiến pháp của chúng tôi đã quy định như thế và luật bầu cử đó rất hay nên 200 năm qua, không thay đổi được. Ôi, cụ bà chỉ ngồi bên cửa sổ, ngắm giòng sông Seine mà dám lớn lối chê hiến pháp HK thì quả cụ bà lớn gan thật. (cười cười).
KẾT LUẬN: nhận định thời sự cộng đồng hải ngoại hay thế giới là quyền tự do của mọi người NHƯNG trước khi hạ bút viết dơ, viết bẩn theo kiểu miệt thị TT của một số bạn bè trong nhóm là “thằng này, thằng kia” thì chỉ làm giảm tư cách của đương sự. Tương tự, nếu kiến thức thiếu thì nên đọc nhiều để bổ sung, đừng phê phán dởm, chỉ làm trò cười cho người khác. Cuối cùng, người Việt khôn ngoan là người đọc cả hai chiều và không nên nhắm mắt tin vào các truyền thông thổ tả như CNN vì tin vào thì mình cũng sẽ bị “hố” (hãy xem CNN phải đính chính nhiều lần thì biết) và bản thân mình cũng sẽ là thứ “thổ tả” như CNN!
Hoàng Lan Chi
11/ 2019
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 8 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Để ghi nhớ lại cái nổi buồn rầu, ấm ức của đồng bào ta , tui xin kể một chuyện tiếu lâm lành mạnh .." đố thô ..nhưng giảng thanh " chỉ có nói... tục nhưng không mần tục.
Mục đích chỉ gợi nhớ tới cảnh thanh bình của đất nước, với nếp sống hiền hòa của bà con ta với tinh thần họ hàng lối xóm trong những ngày quê hương chưa "hân hạnh được giải phóng" bởi quân đội " cộng hòa xã hội chủ nghĩa " cai trị.
Thời đó miền nam trái ngọt cây lành của chúng ta còn có rất nhiều con người tôn trọng đạo đức , vì tình trọng nghĩa , sống rất thân mật với nhau , có làng có xóm , khi tắt lửa tối đèn thì giúp đỡ nhau tận tình ...đặc biệt là .." lối suôi gia trẻ trung".. nghĩa là anh suôi chị suôi vào khoảng hăm tám , bốn mươi ..thì thật quý mến nhau vô kể . Mỗi lần có lễ nào thường gặp nhau nâng chén cụng ly . Cuộc sống thật thanh bình trong " vùng kinh tế cũ "
Hồi đó có một bà tên là bà Tư mới 36 tuổi đã góa chồng 4 năm . Bà có mỗi con trai 17 tuổi mà bà đã cưới cho cô vợ 18 tuổi . Con dâu bà là con gái ông Ba hủ la de một" cây nhậu" và cũng là một tay có máu " văn nghệ bình dân " Từ ngày kết suôi gia với bà Tư , Ông thường được bà mời qua nhà cỗ bàn rượu tiệc đãi đằng thật vui vẻ . Và thỉnh thoảng ông cũng mời bà qua lại ăn cỗ giỗ , cổ chạp có qua có lại theo truyền thống dân ta .
Đầu xuân năm ấy nhân lúc mùa cấy đã qua , mùa gặt chưa tới , mọi việc đều thong thả . Chị suôi trai tức là Bà Tư mời Anh suôi gái tức là Anh ba hủ la de qua nhậu nhẹt đàm đạo cho vui
Chẳng bao lâu rượu đã ngấm tới mức ...bất kể trời trăng ..chị suôi bèn bốc đồng , đề nghị mục "đố vui " cho buổi tiệc thêm đầy hứng thú . Cũng hay lắm bởi vì theo tinh thần nho giáo, thì rượu vào thì phải có thơ mới hay . mà Ông ba và Bà Tư lại chẳng phải là thi nhân , trí thức ...thì làm thơ sao được ??? Không mần được thơ thì chơi mục " đố vui " là phải lắm .
Bấy giờ nghe đề nghị đố vui Anh suôi gật đầu tán thành .và xin mời chị suôi đố trước .
Bà tư bèn rung đùi , lắc gối gật gật cái đầu như suy nghĩ rồi ra đề ..Anh đã nhường tui đố trước thì xin đố câu này :
Cái gì méo méo dài dài
Ở giữa nó có lỗ chung quanh thời ...nó có lông ???
Ra câu đố rồi , chị suôi nheo mắt mỉm cười ra vẻ đắc ý về sự " đố thô mà giảng thanh " của mình .Phần Anh Ba la de, ông im lặng suy nghĩ năm sáu phút. Chẳng phải Ông đang cố nặn óc nghĩ coi " cái đó" là cái gì , qua lời đố bóng bẩy của chị suôi , mà sự thực ông im lặng để dò xét tỉ mỉ về con người ...của chị suôi
Góa chồng đã 3 bốn năm, nỗi đau buồn của chị đã lắng dịu rồi phai lợt theo thời gian tang chế gần đây thấy da dẻ chị tươi thắm hồng hào trở lại trông thật " dễ nhìn " . Lúc này có hơi rượu vào rồi , đôi má chị hây hây lên trông càng hấp dẫn ... lại thêm" lời văn câu đố " nó mới thật " ý nhị " làm sao
Một cú thám sát địch tình đây chăng ? Ông ba la de nghi ngờ như thế rồi cũng thử phóng một mũi dùi ...dọ dẫm .. Chị suôi à !!!Tôi thì đã đoán được " cái của chị " nhưng tui chưa nói ra vội .
Giờ thì tui đố chị lại một câu , rồi chúng ta cùng nhau giảng một lượt . Giảng luôn " cái của chị " lẫn " cái của tui " chị nghĩ sao ?
Rồi Anh đố đi .
Ông ba la de hắng giọng rồi đố ....
Đây là " cái của tui " bẳng gần bắp tay
mà nằm ngay trên cái của chị đó ...
Nghe anh ba la de đố . Chị bỗng trố mắt long lanh, sắc hồn ở đôi má biến ra trắng lợt , rồi bà day tay , nghiến răng la ..Anh giỏi a !!!!Anh đố tầm bậy, công xúc tu sĩ tôi !! tui phải đưa anh ra nhà làng , hội đồng xã phân xử
_ Suôi với chả ngược !! Anh ăn nói bậy bạ lắm . Tui phải thưa anh tại làng . Thấy chị suôi vỗ " Mông cái bét" cương quyết không thèm " Chơi " nữa và bỏ xuống nhà bếp , Anh suôi biết đó là " lệnh đuổi khách " bèn buồn bả cắp dù ra về !! Tuy thất bại trong chiến trường tìm hiểu địch tình nhưng Ông ba lade nghĩ thầm: có lẽ hết hơi rượu rồi chị suôi sẽ hết giận , bỏ qua câu chuyện .
Không ngờ bà Tư đi thưa thiệt . Bà đem trầu rượu tới nhà nhà cả ( cụ long huê ) kể lại câu chuyện , rồi qua nhà ông hương chủ ( Trung thu )nạp đơn bằng ..mồm . Thế là Trống đánh mỏ rao từ thằng cua hai càng khiến đến nỗi cả làng nghe xong các thanh niên cũng teo dái teo cu . Và 2 hôm sau làng họp tại đình để xử kiện ...
Cụ long hue ngồi cao trên chiếu , cất tiếng yêu cầu hương chủ Trung Thu khai mạc phiên tòa . Hương chủ Trung Thu bảo nguyên cáo đứng ra giữa đình nhắc lại cáo trạng để thư ký phố khuya ghi chép cho mạch lạc , rồi chuyển đến cho thày TBBT làm hồ sơ lưu trữ
Khi nghe đến câu đó " Bằng gần bắp tay, nằm ngay trên cái của chị " Thì cả làng xì xào . Từ các hội đồng chức vị cho đến dân làng dự thính hai bên , ai nấy đều nói thấy phần lỗi về ông ba la de
Tầm bậy !! đố tầm bậy !!
_ Ông Ba la de say quá nói ẩu rồi ..
Hương chủ Trung Thu quay lại hỏi bị cáo
_ Tại sao lại " Tu xúc tu sĩ suôi gia góa chồng như vậy ?
-Ông Ba la de lên tiếng tự biện hộ
_Thưa cả ở trên, thưa quí vị chức sự, hội đồng, lỗi tại chị ấy nói bậy trước ..Bà Tư nói bậy ra sao ??
- Thưa làng , chị ấy đố tui rằng "
cái gì méo méo dài dài , ở giữa có lỗ
Chung quanh thời lại có lông ...
Cả làng xôn xao ..
-A vậy là bà tư có lỗi rồi ! Đàn bà mà nói bậy quá
- Bà Tư gân cổ lên cãi :
-Tui nói bậy hồi nào ? tui đố " cái đó " là cái tai con trâu chứ bộ ! cà làng lại ồn ào nhận định
- À thì ra " đố thô giảng thanh "
- Vậy thì lỗi về ông ba la de nói " cái của tui nằm trên cái của chị " là bậy phạm thuần phong mỹ tục .
Ông ba la de tái mặt và lo sợ , bỗng nhiên đôi mắt và trí óc ông sáng lên vì mừng rỡ
Một tia sáng vừa lóe lên trên đầu .
-Ông cãi lại thì cái túi đố lại , đó là cái sừng con trâu, nằm ngay bên trên cái tai con trâu chớ sao ?
- cả làng lại đồng thanh công nhận " đố thô giảng thanh
Ông cả longhue và hội đồng bèn xử huề cả làng ...Nhưng ông ba la de và bà Tư phải chịu nhận đóng tiền giấy bút và những lệ phí trả công cho thằng mõ rao làng .
Không thắng kiện bà tư bực tức trở về trước . Cả làng giải tán thong thả .
Nhưng ông ba la de thì vội vàng chạy theo Bà tư... Ông tụt đôi guốc , xách ở tay để chạy cho lẹ .
Khi bắt kịp bà tư, Ông thở hổn hển rồi nói ...Dù sao tui cũng cám ơn chị , chị suôi à ! Chứ nếu như vừa rồi mà chị khai " cái của chị " là tai con ngựa , thì tui chết giấc luôn ...vì còn biết cắm CÁI SỪNG vào cái ....chỗ nào ...........
ST phá tí chơi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
hi...hi...trái nầy thì ai cũng biết. Lột áo ngoài thì tới áo trong...lột hết áo trong thì tới chùm lông...lột hết chùm lông thì tới hột le...cắn ăn hột le thì có lỗ...nút nút lỗ thì chảy nước...ghê quá: hafppy:
The Following 5 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
hi...hi...trái nầy thì ai cũng biết. Lột áo ngoài thì tới áo trong...lột hết áo trong thì tới chùm lông...lột hết chùm lông thì tới hột le...cắn ăn hột le thì có lỗ...nút nút lỗ thì chảy nước...ghê quá: hafppy:
Suy nghĩ hoài mà vẫn chưa đoán ra trái nào ??? chắc phải nhờ bác PK :haf ppy:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.