Tranh nhau mua giấy vệ sinh, đánh nhau chí tử luôn
3 người phụ nữ đánh nhau trong siêu thị vì tranh giành giấy vệ sinh. Vụ việc xảy ra tại Úc. Vụ việc xảy ra khi nước này đang phải cách ly hàng chục ngàn người vì dịch bệnh Covid-19.
Trong đoạn clip được quay tại siêu thị có thể thấy 2 người được cho là mẹ và cô con gái đang chất đầy giấy vệ sinh lên xe đẩy của họ. Sau đó, 1 người phụ nữ từ đâu xông tới, cố gắng giành lấy những cuộn giấy vệ sinh trên xe đẩy của 2 mẹ con và dẫn tới ẩu đả.
“Dừng lại, dừng lại, thế là quá đủ rồi”, một nhân viên trong siêu thị can thiệp.
Tuy nhiên, 3 người phụ nữ vẫn tiếp tục cuộc ẩu đả.
“Tôi không đánh cô ta, cô ta đánh tôi trước”, người phụ nữ muốn tranh giấy vệ sinh chỉ vào 2 mẹ con.
“Tôi không hề chạm vào cô, tôi chỉ lấy giấy vệ sinh và cô tự nhiên đến đánh tôi”, người con gái đáp.
“Tôi chỉ muốn 1 gói giấy vệ sinh thôi”, người phụ nữ muốn tranh giấy lớn tiếng.
“Không, chẳng phải 1 gói thôi đâu”, bà mẹ đáp.
Kệ hàng chỉ còn sót lại vài cuộn giấy vệ sinh trong một siêu thị tại Úc (ảnh: ABC Life)
Cảnh sát thành phố Bankstown cho biết, họ đang xác định danh tính của 2 trong số 3 người phụ nữ liên quan đến vụ việc.
“Bạo lực sẽ không được tha thứ. Bất kỳ ai liên quan đến hành vi này đều có thể phải ra tòa”, ông Andrew – quyền thanh tra trưởng thành phố Bankstown nhấn mạnh.
Ngày 4.3, Woolworths là siêu thị đầu tiên tại Úc ra quy định mỗi khách hàng chỉ được mua 4 gói giấy vệ sinh.
Giấy vệ sinh tại Úc đang “cháy hàng” do tâm lý tích trữ hàng hóa vì lo dịch Covid-19 của người dân.
mình nghĩ giấy vệ sinh không quan trọng ,tại sao phải tranh giành , quan trọng là thực phẩm mà thôi , hãy học theo người hồi giáo họ đi vệ sinh không dùng giấy vệ sinh đâu , họ đi vệ sinh dùng nước rữa có vấn đề gì đâu
Phải công nhân Virus của dân ở đại lộ kinh hoàng Bolsa Cali. Lây nhanh hơn Virus Corona nửa! Mới đây mà lây bệnh tới thành phố Bankstown Úc rồi, chỉ vì dành ăn giấy vệ sinh mà đánh nhau!
The Following User Says Thank You to kietkml For This Useful Post:
Không thể hiểu nổi tại sao người ta đua nhau đi mua giấy vệ sinh để làm gì ? Nó có liên quan mật thiết gì với dịch bệnh Virus Corona hả các bạn ,có ai biết giải thích dùm với !
Hôm qua đi dạo shop Costco ở Epping thành phố Melbourne AUSTRALIA thấy ngay cửa đi vào họ treo tấm bảng nói Toilet Paper Runout !!!
Quên chụp lại hình cho các bạn thấy ....
mình nghĩ giấy vệ sinh không quan trọng ,tại sao phải tranh giành , quan trọng là thực phẩm mà thôi , hãy học theo người hồi giáo họ đi vệ sinh không dùng giấy vệ sinh đâu , họ đi vệ sinh dùng nước rữa có vấn đề gì đâu
mỗi nguòi một ý , mỗi nguời một kiểu .. có nguời đi tiêu, đi tiểu thì dùng giấy , có nguời thì dùng nuớc .. không ai giống ai hết . thì không có giấy cũng phải dùng nuớc thôi .. mỗi nguòi muời ý . nhưng mà không phải nguời nào cũnng nghe những nguời khác mà làm theo ý của mình
Không thể hiểu nổi tại sao người ta đua nhau đi mua giấy vệ sinh để làm gì ? Nó có liên quan mật thiết gì với dịch bệnh Virus Corona hả các bạn ,có ai biết giải thích dùm với !
Hôm qua đi dạo shop Costco ở Epping thành phố Melbourne AUSTRALIA thấy ngay cửa đi vào họ treo tấm bảng nói Toilet Paper Runout !!!
Quên chụp lại hình cho các bạn thấy ....
đồng ý là giấy VS không quan trọng trong lúc này ..nhưng nguòi ta chỉ thích xài giấy hơn thì cũng không ép nguời ta xài cách khác . đây chỉ là bọn lợi dụng thời cơ để trục lợi , cái thứ 2 là nếu bây giờ bệnh bùng phát nhiều quá rồi .. phải ngồi nhà thôi .. thì cái nghĩ truớc nhất là những thứ cần thiết hằng ngày như giấy VS, thức ăn, gạo, nuớc mắm, nuớc tuơng, vài pound thịt để giành sẵn
hehehe định ăn giấy vệ sinh sống hay sao ý
1 bịch lớn 36 cuộn, cho 1 gia đình 5 người ị tét đít thì 1 cuộn ít nhất cũng xài được 1 ngày
mua 2 bịch là đủ rồi. cửa hàng cho 4 bịch là đã đủ dư.
mình nghĩ giấy vệ sinh không quan trọng ,tại sao phải tranh giành , quan trọng là thực phẩm mà thôi , hãy học theo người hồi giáo họ đi vệ sinh không dùng giấy vệ sinh đâu , họ đi vệ sinh dùng nước rữa có vấn đề gì đâu
Quote:
Originally Posted by tctd
mỗi nguòi một ý , mỗi nguời một kiểu .. có nguời đi tiêu, đi tiểu thì dùng giấy , có nguời thì dùng nuớc .. không ai giống ai hết . thì không có giấy cũng phải dùng nuớc thôi .. mỗi nguòi muời ý . nhưng mà không phải nguời nào cũnng nghe những nguời khác mà làm theo ý của mình
Ai ai cũng lo không có đủ giấy vệ sinh dùng, chỉ có thằng VC Bắc Kỳ là ngồi rung đùi và
không phải lo gì cả vì tụi nó có 3 que xỏ lá rồi , mỗi khi đi cầu thì chỉ cần rứt ra vài lá là đủ xài rồi...
Mấy thằng VC trên VBF đâu hết rồi, sao không lên nói tuyệt chiêu của tụi bây cho người ta biết???
Mọi người cứ xúm lại người nghĩ cách này người nghĩ cách kia rồi hỏi tại sao, rồi cũng đoán lung tung. Vậy mình hỏi lại! Thử hãy đặt gia đình mình vào hoàng cảnh đó, nếu những ngày tới lở gia đình mình sẽ gặp bệnh đó, rồi nằm một chỗ thì có cơ hội để dùng chúng hay không? Đồ thì hết hạng, bệnh đâu chưa thấy mà bị ngộ độc thực phẩm chết trước rồi. Gạo để lâu sẽ bị mọt, chuột bọ vào ăn và chúng ở khắp nhà, mất VS. Đó là chưa nói đến những người cơ hội bán giá cắt cổ. Hôm nay mới thấy TCTD nêu được ý kiến hay!truớc mắt là cần những thứ cần thiết hằng ngày như giấy VS, thức ăn, gạo, nuớc mắm, nuớc tuơng, vài pound thịt để giành sẵn vừa đủ dùng như mọi ngày là hợp lý. Có phải tận thế hay động đất gì đâu mà làm quá lên rồi từ hù mình!
Mọi người cứ xúm lại người nghĩ cách này người nghĩ cách kia rồi hỏi tại sao, rồi cũng đoán lung tung. Vậy mình hỏi lại! Thử hãy đặt gia đình mình vào hoàng cảnh đó, nếu những ngày tới lở gia đình mình sẽ gặp bệnh đó, rồi nằm một chỗ thì có cơ hội để dùng chúng hay không? Đồ thì hết hạng, bệnh đâu chưa thấy mà bị ngộ độc thực phẩm chết trước rồi. Gạo để lâu sẽ bị mọt, chuột bọ vào ăn và chúng ở khắp nhà, mất VS. Đó là chưa nói đến những người cơ hội bán giá cắt cổ. Hôm nay mới thấy TCTD nêu được ý kiến hay!truớc mắt là cần những thứ cần thiết hằng ngày như giấy VS, thức ăn, gạo, nuớc mắm, nuớc tuơng, vài pound thịt để giành sẵn vừa đủ dùng như mọi ngày là hợp lý. Có phải tận thế hay động đất gì đâu mà làm quá lên rồi từ hù mình!
Muốn người khác tôn trọng mình, thì mình phải tôn trọng họ.
Hãy com với những từ ngữ trong sáng,những ý kiến hay như thế này
thì mọi người sẽ vui vẻ, VBF sẽ sạch sẽ hơn.
Muốn người khác tôn trọng mình, thì mình phải tôn trọng họ.
Hãy com với những từ ngữ trong sáng,những ý kiến hay như thế này
thì mọi người sẽ vui vẻ, VBF sẽ sạch sẽ hơn.
Hình như nghề của anhnho là cu lì quét*dọn của VBF thì phải? Hãy lo quét dọn bản thân và cần phải quét đúng chổ, đúng người và đúng lúc. Lúc nầy có cần bỏ vào lời khuyên không? Vả lại mình chưa đến đổi thân thiết lắm!Nếu vậy mình cũng cho anhnho mỗi lời của người xưa nhé!Nếu anhnho làm dâu nhà người ta, thì họ sẽ kêu con gái mẹ anhnho lại mắn cho một trận đó.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.