Xin chúc mừng những ai bên DC và chia buồn với những ai bên CH .
Chỉ mong dù DC hay CH tất cả nên nhớ đều là dân Mỹ .
Còn ủng hộ Trump hay Biden ở VietBF này cũng vậy ,đừng quên chúng ta đều là người Việt và vì sao chúng ta lại rời bỏ quê hương . :thankyou :
Hy vọng những năm tới , ít nhất VietBF cũng sẽ trở lại như cách đây 4 năm .
( Còn mình sẽ bớt phải đi bắt vịt là cũng khỏe thân rồi )
The Following 5 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Xin chúc mừng những ai bên DC và chia buồn với những ai bên CH .
Chỉ mong dù DC hay CH tất cả nên nhớ đều là dân Mỹ .
Còn ủng hộ Trump hay Biden ở VietBF này cũng vậy ,đừng quên chúng ta đều là người Việt và vì sao chúng ta lại rời bỏ quê hương . :thankyou :
Hy vọng những năm tới , ít nhất VietBF cũng sẽ trở lại như cách đây 4 năm .
( Còn mình sẽ bớt phải đi bắt vịt là cũng khỏe thân rồi )
LA rất mong điều này nhưng sẽ ko bao giờ xảy ra đối với mít vàng và nhất là @ VBF.
The Following 7 Users Say Thank You to Lan-Anh For This Useful Post:
Hogan Gidley, phát ngôn viên của ban vận động tranh cử Trump, đã viết như sau vào ngày 03.11.2020 khi Biden đi thăm mộ Beau Biden như mọi khi...
Nó tưởng PR bán đứng nhân cách là sẽ có người mua nó hay sao ? Mất dạy 0 thua gì chủ nhân nó !
Vãn tuồng chưa hay là đến phiên tuồng khác của Proud Boys/White Supremacy, đây ? Nhìn lại hơn 70 triệu người đã bầu cho Trump, thì e rằng mọi nỗ lực hàn gắn 0 hề dễ dàng tí nào cả ! Ước gì tui có quyền lùa hết cái đám này về Siberia nhỉ ?
The Following 4 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
chắc cũng hơi khó .. chờ vài ngày nữa xem sao .. nhưng bên ông Mitch McConell đã sẵn sàng làm việc với biden ..he còn tuyên bố mọi việc sẽ xãy ra dể dàng trong việc đổi chủ nhà trắng
Về phía thượng viện thì phẻ rồi...vì Mitch McConnell là bạn rất thân với Biden ở thượng viện ...thời Obama có vấn đề gì trục trăc thì 2 ông gỉai quyết rất nhanh !!
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Bầu cử rồi cũng đi qua... Fan cuả CH hay DC cuối cùng cũng là người Mỹ, trở lại cày cuốc lo cơm áo, fan DC dù thắng cũng không được chia chác bổng lộc, fan CH có thua cũng không ai ngu mà đi tự tử, hay chạy về VN sống! Trở lại nhịp điệu bình thường, ngoài kia con Covid chưa tha, còn nhiều điều để lo lắn... 4 năm nữa lại có dip lao vào cơn cuồng phong vui buồn!
The Following 4 Users Say Thank You to Luu Le For This Useful Post:
'This is a time to heal, America': Joe Biden addresses the nation as president-elect for the first time
Harris thanked the poll workers, saying 'you have protected the integrity of our democracy.' Never before had there been such focus on the count
:than kyou:
Cách nói chuyện của ông Biden tới người dân, thì cũng giống như những tổng thống tiền nhiệm, chứ không phải như bác Trump nhà tui giống như đại ca của nước Mỹ...
The Following 3 Users Say Thank You to laingo10 For This Useful Post:
Joe Biden từng là một trong những người trẻ nhất được bầu vào Thượng viện nhưng lại là người lớn tuổi nhất giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ.
Nhà Trắng không phải là nơi xa lạ với ông Joe Biden. Từng 8 năm đảm trách cương vị Phó Tổng thống dưới chính quyền Barack Obama, ông Biden có lẽ không lạ lẫm gì với đầu não của nước Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đó vẫn có những điểm "rất mới" với ông Biden, người từng 3 lần chạy đua chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ.
Rời cương vị Phó Tổng thống năm 2016, ông Biden quyết định không tìm kiếm đề cử của người Dân chủ để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng. Điều này đã dọn đường cho cựu ngoại trưởng Hillary Clinton bước vào cuộc chiến cuối cùng với ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa để giành quyền chèo lái nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, bà Clinton đã thất bại trước ông Trump, một chính trị gia "mới vào nghề".
Ở tuổi 76, ông Biden một lần nữa đứng lên tranh cử và được người Dân chủ tin tưởng bất chấp những lo ngại cá nhân về tuổi tác cũng như ảnh hưởng của việc chạy đua đối với gia đình ông. Trong đoạn video tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2019, ông Biden nói rằng đương kim Tổng thống Donald Trump chính là người khiến ông tranh cử.
Trong những ngày cuối cùng, những nhân vật tinh túy nhất của đảng Dân chủ vẫn đang miệt mài sát cánh cùng ông Biden để đánh bật "kẻ ngoại đạo có một không hai" ra khỏi Nhà Trắng. Cuộc đua năm 2020 cũng là lần thứ 3 ông Biden tranh cử Tổng thống Mỹ. Hai lần vấp ngã trước đó của vị trí trị gia này xảy ra năm 1988 và 2008.
Tuy nhiên, cuộc đua năm 2020 của ông Biden từng không giành được sự tin tưởng bằng 2 sự kiện dở tệ ở Iowa và New Hampshire. Tuy nhiên, chính sự ủng hộ quan trọng từ các nhân vật có ảnh hưởng của đảng Dân chủ cũng như uy tín của bản thân, ông Biden đã lật ngược thế cờ và lần đầu tiên trong đời trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.
Vài ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, ông Biden đã chọn cho mình một phó tướng – đối thủ hàng đầu của ông trong cuộc đua giành vé. Bất chấp việc bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ California tránh mặt ông trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ vì phản đối những gì ông từng theo đuổi trong những năm 1970 và 1980. Bà Harris cuối cùng cũng đồng ý làm phó tướng cho ông Biden và trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được đề cử vào vị trí này.
"Tôi cần một người thông minh, cứng rắn và sẵn sàng lãnh đạo bên cạnh mình. Kamala chính là người đó. Tôi cần một người hiểu được nỗi đau mà rất nhiều người trên đất nước của chúng ta đang phải gánh chịu, những nỗi đau mà vị đương kim Tổng thống không muốn bị phân tâm bởi chúng", ông Biden nói về người phó tướng nhưng không quên công kích đối thủ.
Ngày 7-11 ông Biden vẫn đang dẫn trước đối thủ Donald Trump trong cuộc vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, một số lượng lớn cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu qua thư. Chính điều này làm dấy lên lo ngại kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ không thể được công bố sau khi bỏ phiếu kết thúc.
Điều đó đã xảy ra nhưng không tệ như mọi người vẫn lo sợ. 4 ngày sau Ngày Bầu cử, ông Biden được xác định giành 290 phiếu đại cử tri, vượt con số 270 phiếu cần thiết để chiến thắng. Dù ông Trump đe doạ sẽ kiện nhưng lịch sử đứng về phía ông Biden. Chưa ứng viên tổng thống nào có thẻ lật kèo như ông Trump đang muốn làm.
Joseph Robinette Biden Jr sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại Scranton, Pennsylvania. Ông là con cả trong gia đình có 4 người con. Khi còn là một đứa trẻ, Biden đã phải vật lộn với những lời chế nhạo của bọn trẻ cùng trang lứa vì chứng nói lắp. Tuy nhiên, những ngày tháng đó trôi qua êm đềm hơn rất nhiều so với phần đời còn lại của Biden.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Delaware, ông Biden kết hôn với bà Neilia Hunter vào tháng 8/1966. 2 năm sau, ông tiếp tục tốt nghiệp trường Đại học Luật Syracuse. Vợ chồng Biden chuyển đến Claymont, Delaware, nơi ông hành nghề luật sư và được bầu vào Hội đồng Quận New Castle năm 1969. Chỉ 2 năm sau, ở tuổi 29, Joe Biden giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.
Những tưởng cuộc đời Joe Biden sẽ chìm trong hạnh phúc nhưng không ngờ, bi kịch từ đây mới bắt đầu. Sau tuần sau chiến thắng đó, Joe Biden đến Washington để kiểm tra văn phòng mới của mình. Vợ ông đã đưa 2 con trai và con gái nhỏ của họ đi mua cây thông Noel. Tuy nhiên, chiếc xe cô đang điều khiển đã va chạm với một xe đầu kéo. Neilia và con gái của họ, Naomi, đã thiệt mạng. Beau, 3 tuổi và Hunter, 2 tuổi bị thương nặng.
Thượng nghị sĩ mới đắc cử của đảng Dân chủ tuyên thệ nhậm chức trong bệnh viện, nơi 2 con trai nhỏ của ông đang được điều trị sau tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn, suýt đã khiến Thượng nghị sĩ trẻ nhất từ bỏ chiếc ghế của mình. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn tiếp tục sống và tiếp tục cống hiến. Khi tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1/1973, Joe Biden vừa bước sang tuổi 30 được 6 tuần, độ tuổi tối thiểu để có thể trở thành Thượng nghị sĩ.
Kể về những ngày tháng ấy, Beau Biden, người con trai lớn quá cố cua rông Biden, từng chia sẻ: "Những ngày tháng trong bệnh viện đó là một trong những ký ức đầu đời của tôi. Bố tôi luôn ở đó, bên cạnh các con. Không phải Thượng viện mà tôi và em trai mới là tất cả những gì ông quan tâm lúc đó. Ông ấy định không tuyên thệ nhậm chức. Ông ấy nói rằng Delaware luôn có thể tìm được một Thượng nghị sĩ khác nhưng các con của ông không thể có được một người cha khác".
Đó là lý do ông Biden không chuyển đến Washington. Ông đi tàu cao tốc 4 giờ mỗi ngày để đi từ Wilmington tới thủ đô để làm việc. Lý do duy nhất để ông làm điều đó là được ở cùng các con mỗi ngày tại Delaware. Ngay cả khi kết hôn 4 năm sau đó, ông Biden vẫn giữ thói quen này cho tới khi kết thúc sự nghiệp của mình ở Đồi Capitol.
Ông Biden là gương mặt quen thuộc trên chính trường Mỹ. Tuy nhiên, bi kịch gia đình bám theo ông trên suốt cả chặng đường ấy. Ngay cả khi trở thành Phó Tổng thống Mỹ, ông Biden tiếp tục chứng kiến thêm một nỗi đau, điều mà nhiều người tưởng rằng ông sẽ gục ngã. Năm 2015, một năm trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống, con trai cả Beau của ông qua đời vì ung thư não ở tuổi 46.
Một lần nữa trải qua tình cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, ông Biden đã không chạy đua chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ dù có một vị thế rất phù hợp. Nỗi đau dường như đã nhấn chìm vị chính trị gia dạn dày. Nếu không có ông Trump, có lẽ đó sẽ là nỗi đau cuối cùng của ông Biden trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình.
Khi quyết định chạy đua vào Nhà Trắng để bảo vệ những di sản, những giá trị của nước Mỹ trước ông Donald Trump, câu chuyện gia đình của ông Biden tiếp tục bị lôi ra công kích. Lần này, người con thứ Hunter và câu chuyện làm ăn ở nước ngoài trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, động tới các con ông Biden có lẽ là điều đầu tiên ông không để yên.
Trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Trump, ông Biden đã phản pháo rất gắt gao với cáo buộc nhằm vào con trai và bản thân mình. "Cuộc tranh luận này không phải về gia đình tôi hay gia đình của ông ta. Nó là vì gia đình các bạn. Ông ta không muốn nói về những gì các bạn cần", ông Biden tấn công đối thủ.
Chấp nhận chạy đua vào Nhà Trắng, ông Biden dường như cũng đã chấp nhận việc gia đình mình bị đưa ra làm mục tiêu công kích của đối thủ. Tuy nhiên, giống như những cú sốc trước đó, ông Biden chọn cách đứng dậy, chiến đấu với nỗi đau và vượt qua nó.
Một lần nữa, ông Biden lại chứng minh cho thế giới thấy nỗi đau không thể quật ngã mình. 290 lá phiếu đại cử tri hoặc có thể nhiều hơn là sự phản pháo gay gắt nhất với tất cả những cáo buộc mà vị chính trị gia lão luyện này phải nếm trải.
__________________
The Following 7 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Lại khổ nữa rồi .
I't nhâ't dân Mỹ phải xây thêm 1 bư'c tường nữa để ghi những lời chửi rủa vô căn cư' ,những tin la'o tin sàm của Chum .
Nhưng làm ơn đừng co' nghĩ chuyện xây tường chư'a tin la'o của đa'm cầm chuông vì nươ'c Mỹ tuy rộng cũng không đủ chỗ đâu
The Following 2 Users Say Thank You to SYBC For This Useful Post:
Đại cuộc đã định rồi. Bác nào cảm thấy không phục hay không sống được dưới thời Biden thì cứ tự nhiên mu qua nước khác mà sống . chẳng hạn như liên xô hay bắc Triều Tiên vv...đừng chửi rủa hay tung fake news lên mạng nữa ...vô ích thôi
The Following 6 Users Say Thank You to ncpat For This Useful Post:
Bầu cử rồi cũng đi qua... Fan cuả CH hay DC cuối cùng cũng là người Mỹ, trở lại cày cuốc lo cơm áo, fan DC dù thắng cũng không được chia chác bổng lộc, fan CH có thua cũng không ai ngu mà đi tự tử, hay chạy về VN sống! Trở lại nhịp điệu bình thường, ngoài kia con Covid chưa tha, còn nhiều điều để lo lắn... 4 năm nữa lại có dip lao vào cơn cuồng phong vui buồn!
Vâng! Chỉ là những lời nói cho vui để quên đi trong mùa đại dịch. Cho dù ai là tt thì cũng 8 tiếng / ngày. Cơm áo gạo tiền là ở đó.
Mọi người bản tánh khác nhau, cho nên lời lẻ cũng không đúng như ý mình muốn. Mong rằng đừng khệ nệ đến những chuyện này.
Qua cơn bão, có thể xóa topic này cũng chẳng ai để ý tới, mong rằng hãy để mọi người được nói lên cảm tưởng của mình, xin cho chút xíu tự do, chỉ là vui trong chốc lát rồi thôi. Không hề ảnh hưởng gì đến nước Mỹ, đối với một forum nhỏ nhoi này.
Thành thật cám ơn!
The Following 4 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Ông trump đến giờ vẫn không chấp nhận thua cuộc.
Ngày mai tui vô Casino đánh bài. Nhưng tui nói trước nhe: tui thắng thì không sao nhưng nếu tui thua thì bảo đảm có sự gian lận .tui sẽ kiện Casino đó nhe😀
The Following 6 Users Say Thank You to ncpat For This Useful Post:
Ông trump đến giờ vẫn không chấp nhận thua cuộc.
Ngày mai tui vô Casino đánh bài. Nhưng tui nói trước nhe: tui thắng thì không sao nhưng nếu tui thua thì bảo đảm có sự gian lận .tui sẽ kiện Casino đó nhe😀
Cha nội này làm tui té ghế rồi nè. Cười trên sự đau khổ của người khác là điều không nên. Haha...
Nhưng đánh không lại kẻ...ngủ gật, thì đó là do khả năng của mình luôn ngủ...mê trong cách làm việc.
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.