Hai vợ chồng nhà nọ có một đứa con trai rất nghịch ngợm, hôm rồi bị té ngã để lại một vết sẹo lồi khá to ở mông.
Cô vợ đưa con đi khám và được bác sĩ kê đơn thuốc bôi để chữa vết sẹo lồi.
Theo chỉ dẫn của bác sĩ hằng ngày trước khi đi ngũ vào buổi tối cô vợ phải đều đặn bôi thuốc này cho con.
Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của thằng con dần dần nhỏ lại, thì "cái ấy" của anh chồng cũng dần dần teo tóp đi.
Cho đến một ngày chiếc sẹo lồi của thằng con biến mất, thì "cái ấy" của anh chồng giờ chỉ còn lại là một mẫu bé tí teo, tí tẹo.
Anh chồng đâm ra rất lo lắng, nhưng rồi trong lòng bổng chợt nghi nghi...
Buổi sáng hôm sau, trước khi đi làm liền gọi vợ lại để hỏi:
- Mỗi đêm khi bôi thuốc cho con xong, em có đi rửa tay không đó?
Cô vợ nghe chồng hỏi vội trả lời:
- Dạ... dạ không anh ạ! Đêm nào bôi thuốc cho con xong, anh cũng hối em như giặc ấy, thì làm gì có thời gian để em kịp đi rửa tay kia chứ !!??.
*VietBF@sưu tập