Clip ghi lại hình ảnh cây đinh lớn cắm trên tay Ranjit lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh sát Ấn Độ đã lên tiếng trên Twitter.
Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ ở Uttar Pradesh (UP) đã khiến người dân choáng váng khi để lộ bàn tay, bàn chân bị đóng đinh và nói rằng đó là cách cảnh sát trừng phạt anh ta vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Clip ghi lại hình ảnh cây đinh lớn cắm trên tay Ranjit đã được lan truyền trên mạng xã hội.
Sáng 27/5, Ranjit đã tới văn phòng cảnh sát trưởng quận Baradari, UP để khiếu nại. Một bên tay và một bên chân của anh ta bị cắm đinh, Ranjit cho biết sự việc xảy ra trước đó 2 ngày.
Mẹ Ranjit đi cùng con trai. Chia sẻ với truyền thông địa phương, bà cho biết, Ranjit đã bị bắt giữ sau khi xô xát với cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra. Bà đã mất hàng tiếng đồng hồ đi tìm con trai và cuối cùng phát hiện ra tay, chân của anh bị đóng đinh. Mẹ Ranjit cho hay, cảnh sát đã dọa tiếp tục bắt giam sau khi bà khiếu nại ở đồn cảnh sát địa phương.
Phía cảnh sát đã lập tức đưa anh ta tới bệnh viện để điều trị và lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Ranjit. Theo Quản lý cảnh sát cấp cao Rohit Singh Sajwan, công tác điều tra cho thấy cáo buộc của Ranjit không đúng.
Dân Ấn Độ tạo ra "nữ thần virus corona": Hàng ngày cúng bái, dâng thức ăn để đẩy lùi đại dịch
Quan chức đồn Baradari Sitanshu Sharma tường thuật sự việc như sau:
Hôm 24/5, Hari Om, một cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, đã chặn Ranjit trong khi anh ta lang thang trong tình trạng say khướt. Ranjit lúc đó không đeo khẩu trang. Khi Hari Om phản đối, Ranjit được cho là đã bắt đầu cư xử không đúng mực. Anh ta đánh Hari Om khi người cảnh sát này tìm cách bắt anh ta lại. Biên bản vụ việc đã được lập vào ngày hôm đó tại đồn Baradari.
Phía cảnh sát khẳng định Ranjit đã tự gây thương tích cho chính mình để tránh bị bắt khi tấn công người thi hành công vụ.
"Anh ta tạo ra toàn bộ vở kịch này để thoát khỏi cảnh sát. Cáo buộc do anh ta đưa ra được xác định là không đúng trong cuộc điều tra", ông Sajwan nói.
Hiện chưa rõ sau khi ra viện, Ranjit có tiếp tục khiếu nại về vụ việc hay không.
Mặc dù Ấn Độ đang bước vào giai đoạn đặc biệt khó khăn trong đợt bùng dịch mới đây với hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, Uttar Pradesh ghi nhận số ca mắc giảm mạnh trong vài tuần trở lại đây.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục thực thi các hình phạt nghiêm khắc trong cuộc chiến chống SARS-CoV-2. Ranjit không phải người đầu tiên cáo buộc cảnh sát Ấn Độ trừng phạt dã man trong khi thi hành các quy định thời đại dịch.
VietBF@sưu tập